1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao thuốc lá ra đời, khi nó có hại cho sức khỏe?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 14/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi như trên ạ :(
  2. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Thuốc lá du nhập từ thổ dân da đỏ thì phải, hồi đó người phương Tây nghĩ là nó có tác dụng chữa bệnh thì phải, không nghĩ nó có tác hại thì phải...
  3. Keo_7_mau

    Keo_7_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    8
    Xin hỏi bác chủ top có hút thuốc lá không ạ? nếu bác có hút thì bác tự trả lời được câu hỏi rồi còn gì. Mà nếu bác không hút thì bác hỏi thử một đồng chí bạn nào của bác có hút thuốc lá, tất sẽ có câu trả lời cho bác thôi ạ ![r24)]
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Mình ko hỏi tại sao nó TỒN TẠI mà hỏi tại sao nó RA ĐỜI bạn ạ.
  5. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta biết trước là nó chỉ có hại thì nó đã không được RA ĐỜI
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Rất nhiều thứ xài chán chê mới biết là có hại!
  7. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chắc nó cũng kiểu dạng như Ma Tuy, ban đầu làm ra và sử dụng đúng cách để dùng trong y tế, nhưng sau biến đổi thành một thứ có hại như ngày nay
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cái này là tội của ông Cristop Colomb. Cánh thủy thủ Châu Âu trước đây chỉ biết rượu mạnh, sang châu Mỹ thấy thổ dân miệng ngậm tẩu nhả khói rất sướng, bập vào ngay, sau đó mang thuốc lá thành phẩm về Châu Âu đầu độc giới quý tộc. Nhưng cây thuốc lá thì mãi cuối TK 15 mới được mang về châu Âu trồng, do một tay truyền giáo người Tây Ban Nha thì phải. Về sau mới lan dần sang châu Á, châu Phi.
    Ban đầu thổ dân châu Mỹ cũng không biết hút thuốc lá đâu, cây thuốc lá mọc hoang. Nhân có lần tụ tập đốt lửa nghe pháp sư kể chuyện, hết củi mới vơ cây thuốc lá đốt, cả làng phê tít, từ đó mới biết tác dụng của nó, rồi mày mò tìm cách sử dụng, đầu tiên là đốt lửa lên ngồi hít, sau rồi cắt thân phơi khô đốt ngửi, rồi hút vào. Sau nữa mới nghĩ ra cách thái nhỏ hoa, lá, quấn lại hút, và xì gà ra đời. Còn một chi phái khác thì nhai nuốt nước. Có loại còn cô thành cao, lấy dao xắt ra phết vào tẩu hút, hoặc nhai.
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Sao ai cũng đi học để biết phân biệt xấu tốt, mà vẫn chửi bậy :))
  10. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Ban đầu mọi người không biết tác hại của thuốc lá. Thậm chí ban đầu thuốc lá còn được coi là có thể trị bệnh. Cũng có thể vì ban đầu cách dùng và liều dụng thuốc lá còn ít nên những tác hại không xuất hiện đến mức đáng ngại. Tội lỗi là ở những nhà sản xuất thuốc lá ở quy mô công nghiệp đầu tiên ở Mỹ. Vì lợi nhuận mà họ đã tạo nên sự phổ biến của thuốc lá điếu, thứ gây ra bệnh tật của hàng trăm triệu người.

Chia sẻ trang này