1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao thuốc lá ra đời, khi nó có hại cho sức khỏe?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 14/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    nói chung ai lỡ hút rồi thì cố bỏ đi
    ai chưa thì đừng có đua đòi tí tởn theo bạn bè
    ra đường nhìn mấy thanh niên nam nữ choai choai phì phèo sành điệu mà nản hết cả người, hay ho dek giề
  2. noibuonhoaphuong

    noibuonhoaphuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Thượng đế làm ra nho, con người làm ra rượu!
    Thuốc phiện, thuốc lá, hay gì gì cũng toàn là con người bày ra để hưởng thụ, hưỡng thụ thì cũng phải trả giá tí hoặc rất nhiều!
    Hút thuốc ngon lắm chứ, người ta mới hút, bệnh tính sau, bệnh nặng quá thì bỏ, cai.
    Rượu cũng vậy thôi uống rượu tê môi rất sướng nhưng lâu ngày lủng bao tử, sơ gan, huyết áp.... mấy cái đó thì ai cũng thấy, ai chết cứ chết, ai còn khỏe cứ uống vô tư.
    Người ta vẫn nói sướng con ku thì mù con mắt! mà.
    Nhưng có những thứ kô độc mà bác dùng nhiều quá cũng trở thành độc đấy.
  3. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác. Chơi chút đỉnh thì không đến nỗi, chứ lậm thì bố cũng chết.

    Hút thuốc 1 ngày 3-4 điếu thì chắc cũng không đến nỗi ung thư phổi.

    Uống bia ngày 3 chai (sáng-trưa-chiều) thì chắc cũng không đến nỗi ung thư gan.

    Gái mỗi ngày 2-3 lần thì chắc ai cũng chết.

    Thể thao 1 ngày 10 tiếng thì ai cũng chết.

    Làm việc mỗi ngày 12 tiếng trong suốt 365 ngày thì ai cũng chết.

    Đi chơi suốt ngày thì ai cũng chết (đói)

    Vừa vừa thì được. Quá độ thì không.
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    dù nó nguy hiểm và có hại nhưng người ta vẫn dùng nó vì nó cũng có mặt lợi ích. Đó là mặt tinh thần. Nó có chứa chất có hại nhưng chính chất có hại đó lại làm ta hưng phấn, giải tỏa căng thẳng, phiền muộn và thấy yêu đời hơn. 13 đời tổng thống pháp đều hút thuốc và hầu hết các chính trị gia đều hút. Tôi nghĩ rằng họ đủ trình độ để nhận ra nguy hiểm nhưng cũng đủ khả năng nhận thức là có nên hút nó không;))
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Lí do ra đời thì không biết hoặc như bác nguyenquochoang_arc có nói tới nhưng ai từng hút thuốc thì chắc hẳn sẽ nhớ cái cảm giác nâng nâng hoa mày chóng mặt lúc rít sâu hơi đầu tiên trong đời, nó mang lại cảm giác khác lạ với những cậu cô thanh niên mới lớn.

    Sau dần hết cái cảm giác phê rồi nhưng dùng thành quen.

    lần cuối tôi rít thuốc là cách đây khoảng 6 năm, nhưng lần gần nhất so với cái ngày đấy cũng cách khoảng 6 năm hoặc hơn. Tôi bỏ được vì tôi hút thuốc lá từ rất sớm (nghe hơi buồn cười nhỉ ? nhưng đúng thế đấy).

    Thuốc lá gắn với những năm tháng tôi bỏ học đi đánh bi-a với tụi bạn, bỏ bi-a chả còn hứng thú gì với điếu thuốc.
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Em có ý kiến với Red là "lâng lâng" chứ ko phải "nâng nâng" :P
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thế thì mới gọi là phê chứ [:D]
  8. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Nguồn gốc ra đời thì như có bác nói ở trên rồi ạ. Thuốc lá ra đời như là một thú hưởng thụ thôi, mãi tới thời gian gần đây người ta mới nghiên cứu và thấy tác hại của thuốc lá, từ đó tuyên truyền giáo dục bài trừ thuốc lá đấy chứ. Thậm chí cả thuốc phiện cũng vậy, hồi xưa các cụ nhà quyền quý, có điều kiện ai mà chả chơi thuốc phiện, hát cô đầu (thực chất là đi chơi gái). Những cái ý chính là ma túy mại dâm đấy chứ, mấy chục năm sau thì mới cấm. Hoặc chả đâu xa, cách đây khoảng hai chục năm thôi, điếu thuốc vẫn gắn với hình ảnh gì đó đẹp hơn. Bác nào xem lại những phim truyện VN hồi xưa thì thấy, thuốc lá phì phèo, hút trong nhà, ngoài quán, nhân vật chính đủ các thành phần trí thức, công nhân.. có việc phải suy nghĩ, căng thẳng là đạo diễn lại gắn cho điếu thuốc, khói bay nghi ngút ý chứ[:D]
  9. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi quá thông minh =))
    Hỏi thế này thì có khác gì là "Tại sao súng đạn ra đời trong khi nó giết người " :))
    Trân trọng cám ơn các bạn đã nỗ lực trả lời trong topic này nhưng tôi nghĩ là chúng ta nên tập trung vào các chủ đề khác hữu ích hơn :D

Chia sẻ trang này