1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bỏ chơi game? Nên hay không nên?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thatnghiep_doithay, 14/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tutin_chienthang

    tutin_chienthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nên bố trí thời gian chơi game vào một niềm đam mê khác có ích hơn.
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Đúng rồi, khi đảm bảo được cuộc sống thì tha hồ sống với đam mê bất kể nó là cái gì, còn khi chưa đảm bảo được cuộc sống thì nên để cái đam mê vào những cái gì nó có thể đảm bảo được cho cuộc sống. Nhưng dù có đam mê hay không thì khi làm cái gì cũng phải hành động một cách quyết liệt. Vicodo lập Giáo cũng theo nguyên tắc đấy. Chủ top thất nghiệp thì trước tiên phải lo đi tìm việc để làm đã. Việc tìm kiếm việc làm cũng là một quá trình thực hiện với rất nhiều hoạt động. Tìm kiếm các vị trí phù hợp cần tuyển dụng qua các công ty/ cơ quan đang có nhu cầu qua nhiều kênh (báo, mạng, môi giới, bạn bè đồng nghiệp...). Tìm hiểu một cách tối đa nhất về các công ty trước khi nộp hồ sơ. Viết CV riêng cho phù hợp đối với từng công ty, đừng có 1 bộ hồ sơ chung để nộp cho mọi công việc. Nếu có phỏng vấn thì phải chuẩn bị thật kĩ. Nên tự đặt cho mình 100 câu mà người ta sẽ hỏi và tự trả lời. Cũng nên lập ra 100 câu hỏi để hỏi lại người ta. Nói chung rất nhiều việc để làm mà sự chuẩn bị tốt và quyết liệt sẽ giúp chủ top kiếm được việc làm mà trước mắt là bớt được thời gian chơi games. @}
  3. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Mình hồi cấp 2, cách đây hơn 10 năm. Lúc đó mới có game PC như aoe, star.. và game PS1 (nhật 3...) thì lúc đó mình đúng gọi là nghiện game. Lúc nào cũng nghĩ đến nó. Ngày nào ko nhìn thấy nó ko chịu được, mà học sinh đâu có tiền nhiều đâu. nên lúc nào ko có tiền thì ra ngồi xem cho bớt nghiền. Rồi ko hiểu sao vào đại học thì dần dần bỏ được. Chịu khó tham gia các hoạt động, bạn bè thì ko còn cảm giác nghiện nữa.
    Đến bây giờ thì vẫn chơi game nhưng chơi lúc rỗi rãi thôi. Ko chơi cũng ko sao.
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
  5. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
  6. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Thích game thì cứ chơi đến cùng, bỏ làm gì. Suy cho cùng thì cuộc đời cũng chỉ là một ván game thôi mà. Thật hay ảo đâu có gì quan trọng, quan trọng là làm cái điều mình thích.

    Này nhé, đời thì cũng phải cày cuốc, cũng phải nâng level, cũng phải kiếm tiền, kiếm đồ xịn, nếu không thì như thế thì đời có sống cũng vô vị, sống cũng như không. Cuối cùng, dù thành công hay thất bại thì ai cũng phải chết. Chết là hết. Tất cả đều trở về với vô nghĩa, về hư vô. Có khác gì Game over đâu.

    Chọn game hay chọn đời đều nhằm mục đích tìm cảm giác thành công. Dù chọn đường nào thì cảm giác cũng đều như nhau, không phụ thuộc vào thật hay ảo mà chỉ tùy thuộc vào thành công hay thất bại mà thôi. Cuối cùng rồi tất cả cũng kết thúc như nhau. Yên tâm là như thế.

    Chỉ có điều đã chọn rồi thì đừng hối tiếc, đừng đứng núi nọ trông núi kia mà so sánh, vô nghĩa.
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Có đam mê là tốt, nhưng vẫn phải làm sao để có đủ dinh dưỡng mà nuôi cái đam mê đấy lâu dài. Không ai hít khí trời để chơi games được. Còn mải mê chơi games để mặc ông bà già phải còng lưng chạy gạo thì là quá ích kỉ.
  8. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Ông bạn này lại mắc cái tật đi lo chuyện người ta rồi. Với cả ông cũng chẳng hiểu gì về khái niệm đam mê. Đã gọi là đam mê thì đam mê gì cũng như nhau hết, không phân biệt tốt xấu.

    Có những nhà nghiên cứu khoa học quên ăn, quên ngủ. có những người đam mê khoa học đến mức tự thí nghiệm nguy hiểm lên bản thân mình. Đã đam mê tức là đam mê đến chết. người ta sẵn sàng chỉ hít khí trời để thỏa mãn đam mê, dù sau đó sẽ chết. bởi vì với những người đó, sống là đam mê, 1 phút đam mê đáng giá hơn 1 đời người không có đam mê. Chết chẳng là cái gì.

    những người đam mê game, họ chơi game chẳng vì cộng đồng, chẳng vì ai cả, chỉ vì đam mê của mình. những nhà nghiên cứu khoa học kia cũng vậy, họ chịu nguy hiểm vì đam mê khoa học của mình chứ không cần biết người ta ca ngợi hay chê bai mình. Đó là điểm chung của những người đam mê.

    Vì vậy đề cập đến tốt xấu, ích kỷ...đối với một sự đam mê là vô nghĩa và vô ích.[r24)]
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Những thằng nghiện lô đề, cờ bạc, hút chích nó sẽ phải cảm ơn ông bạn vì ông bạn đã khoác cho tụi nó cái áo đam mê. Đối với mình, một người được gọi là đam mê trước tiên phải là người sống có trách nhiệm, ít nhất cũng phải đảm bảo được cho cái đam mê của mình là bền vững.
  10. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi ông làm ơn trích ra 1 đoạn đích thân tôi viết là đam mê cho những đối tượng tô đỏ ở trên? hay đó chỉ là những đối tượng ông tự ý thêm vào?

    và ông có phản bác gì về khái niệm đam mê tôi đã bình luận ở trên?

Chia sẻ trang này