1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các anh sẽ giúp em chứ? Em cảm ơn!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi s2melodys2, 15/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. s2melodys2

    s2melodys2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh các bạn giúp đỡ. Em có một số thắc mắc sau:
    E đã có lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm nên e mong các anh các bạn có thể giúp đỡ e trong chuyện tình cảm lần này để không bị tổn thương.
    Em là nữ năm nay 20 tuổi e có thích một anh từ hồi cấp 2 đến giờ.
    A ấy năm nay 30 tuổi. Làm xây dựng. Nhận của mọi người về anh là không có điều tiếng gì.
    Nhà chúng e ở cùng một thị trấn.
    E rất ngại để bày tỏ tình cảm của mình. Do vậy, cách đây 7 ngày e có tìm số điện thoại của anh ấy và chủ động làm quen.
    Sau 2 ngày e chủ động nhắn tin hỏi thăm thì những ngày sau a ấy chủ động hỏi han lại, quan tâm e, nhưng có một số điều e không hiểu:
    - Chúng e quen nhau 7 ngày mà ấy nói đã thích e nhưng anh ấy bảo bây giờ chưa muốn cho mọi người biết chuyện của 2 đứa.
    Có lần anh ấy nói ý rằng chưa muốn mọi người biết 2 đứa yêu nhau vội. Mà thời gian e quen anh ấy chỉ có 5 ngày thì điều này là sao? A ấy có thích hay yêu ko? Hay là gì?
    - Mai a ấy đi có việc, a ấy nói sẽ không mang điện thoại vì ko có sóng (a đấy vào vùng sâu). Điều này có nói lên gì không?
    - E có lần cảm thấy a ấy chưa thực lòng với e nên e hỏi "A định thử e à" thì a ấy nói vớ vẩn và lảng sang chuyện khác.
    Mong các anh các bạn giúp đỡ! E cảm ơn!
  2. s2melodys2

    s2melodys2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em chưa hiểu, ý anh là gì ạ?
  3. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    Nghĩa là : anh ta không yêu em , đang che dấu mối quan hệ cơ bản để người yêu anh ta ko bít và cũng dễ bề cưa cẩm các em khác.
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bổ sung cho Skillboy: và em là thứ để anh ta tiêu khiển (tức là trồng "rau" như bác Sauvidau nói).
    Đời thiếu j giai đâu em, thứ tình cảm của em là bồng bột, vì thấy có thằng trải đời mà thích thôi, vứt quách nó đi, em còn trẻ còn nhiều cơ hội và cả tương lai phía trc đấy.
    Gắng lên nhé.
  5. jacky_20119

    jacky_20119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    8
    "Có lần anh ấy nói ý rằng chưa muốn mọi người biết 2 đứa yêu nhau vội."
    Đấy đấy! Chính cái này đấy, e đã hiểu vì sao anh ấy của e dc mọi người nhận xét tốt chưa. Nó chăn khéo thế cơ mà [r23)] e gái cũng như các bé cáo con còn bỡ ngỡ bước vào đời trc đó dc anh ấy chăn dắt kín đáo, thần không biết quỷ ko hay, no xôi chán chè thì giãy đi, bố cô nào dám vạch áo ra cho mọi người xem lưng để vạch mặt anh ấy thì bảo sao ko mang tiếng tốt :-"
    Sao thời nay cái hội nông dân bên liên xô nó phát triển mạnh và bành trướng thế các bác nhỉ, tiếng vang tận sang đây. Là do a e ngày càng cao tay hay là chị e ngày càng dễ dãi đi nhỉ?
    @ em gái: nếu e là gà con thì dù thấy chết a e trên đây vẫn vấn cho là đâm đầu vào tường đi, rồi sau này khôn dần ra. Nhưng e lại là cáo con, phận nữ nhi, luyện cách đấy không ổn, dễ bị tổn thương trầm trọng về cả thể xác lẫn tinh thần khó mà chữa lành.
    Thế nên tốt nhât e nên phòng thân! Nếu vẫn muốn giữ mối quan hệ, kết bạn thì cũng tuyệt đối tránh lâm vào những tình cảnh riêng tư chỉ có 2 người, trong môi trường cạm bẫy như phòng trọ, phòng ngủ riêng... và cảnh giác, giữ tinh thần minh mẫn với những lời mật ngọt mang tính lừa tềnh như :" a yêu e lắm!", "e ko tin tưởng a ah?" v..v..hay những lúc anh ấy đóng phim bi, mặt sầu thảm kể một câu chuyện buồn của đời mình, rủ e đi nhậu riêng 2 người rồi giở bài a mệt quá, a đau bụng, nhức đầu quá, mình ghé vào đâu nghỉ tí rồi về ;)) Có thể còn nhiều bài khác nữa nhưng kể hết ra đây sợ bị các a em hội nông dân trá hình làm thành viên cốc này chửi a quá nên thôi. Tóm lại,e gái tuyệt đối cảnh giác và giữ mình, còn tốt hơn thì dứt mối này đi, có thể e bị vẻ từng trải của thằng trưởng thành làm e nhầm tưởng là yêu thôi. Gái mới lớn thì chịu đòn gì nổi những a sói già dặn chiến trường chứ [r24)]
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Có, nó nói lên là vùng sâu anh ý vào cỡ khoảng 15cm và ở đó các sim khuyến mại đều không có sóng. [-X
  7. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    các anh cứ từ từ kẻo em nó sợ.

Chia sẻ trang này