1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gangnam Style Nó hay ở chổ nào các pác mà thế giới nó bị điên hay sao ấy?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi diskuloz, 08/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothingimportant

    nothingimportant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    7
    Cái đấy gọi là karma.
    Khi karma ra kết quả không ai chống lại được
  2. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy nhạt nhẽo thì... tùy bạn thôi, who care :D Cũng như bạn, trên youtube có hàng triệu lượt người like và cũng không ít người dislike, và xã hội vẫn luôn vận động, phát triển, có quan tâm đến các ý kiến ngoài luồng đâu.

    Cá nhân tớ thì thấy bài này bình thường, không phải dòng nhạc tớ thích, và thuộc KPop thì lại càng không, tuy nhiên cái hiệu ứng nó tạo ra khi có số đông người là không thể phủ nhận (cái đấy bạn phải chứng kiến tận mắt mới biết được chứ cứ ngồi 1 chỗ nghe loại này loại kia rồi bình phẩm đánh giá thì khác rồi). Và cái đám đông đấy không quan tâm đến cái bài hát đấy là nói về cái gì cũng như ý nghĩa gì đâu, lúc nhảy nhót mà phải tư duy xem bài đấy là về cái gì rồi suy nghĩ xem có nên nhảy hay không thì bó tay rồi =)) .

    Tặng cho bạn cái clip biểu diễn Gangnam Style tại Times Square ngày 31/12/2013 mà xem, nếu bạn nghĩ là "nhạt nhẽo" thì đừng xem cũng đc :))

    http://www.youtube.com/watch?v=IzGF241uUyk
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Bánh mỳ ( 2000đ/c ) tuy không phải là sơn hào hải vị , tại sao ai cũng ăn ??? Hay - không hay , là do một vài bạn quyết định thay cho vô số người khác ?
  4. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Bài này lần đầu xem tớ thấy cũng bình thường, vì mọi người nói nhiều quá, rồi cũng thử chú tâm xem. Gio thấy nó cũng hay hay! Và kết quả là giờ bọn tớ cũng sẽ tập Gangnamstyle cho buổi biểu diễn công ty lần này. Hehe, nhưng mà vẫn chưa nhảy được theo bọn nó. Hic, ai chỉ mình dùm video nào hướng dẫn cụ thể từ đâu tới đuôi! Mình thấy nó cũng vui nhộn mà
    :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bài này lần đầu xem tớ thấy cũng bình thường, vì mọi người nói nhiều quá, rồi cũng thử chú tâm xem. Gio thấy nó cũng hay hay! Và kết quả là giờ bọn tớ cũng sẽ tập Gangnamstyle cho buổi biểu diễn công ty lần này. Hehe, nhưng mà vẫn chưa nhảy được theo bọn nó. Hic, ai chỉ mình dùm video nào hướng dẫn cụ thể từ đâu tới đuôi! Mình thấy nó cũng vui nhộn mà
    :P
  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Lúc đang ngồi chơi bài trên giường Tớ nghe cứ tưởng mấy chú vietnam idol hát bài gì có từ "Tháng Năm Dài" [:D]. nghe thì kệ chứ xem thì quả hơi ngứa mắt.
  6. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    "Ầu sệch xì lây đi" nghe đúng như thế là đã có 3 tỉ người muốn xem rồi ấy !
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tớ thấy bạn cứ làm sao í.

    Tớ đơn cử 1 vài cái mà nó mang tính thống nhất toàn thế giới nhé: Vỗ tay, hôn, vẫy tay chào, biểu tượng Victory... Những cái đó đơn giản và dễ hiểu, dễ làm, có thể áp dụng cho bất kỳ ai, chính vì thế nó mang tính đại chúng.

    Bây giờ bạn cứ to ve tỏ vẻ là mình hiểu biết, phải những cái nào học hành tử tế, mang tính học thuật cao cơ thì mới là kinh, tớ thấy nó nhảm nhí và cực đoan.

    Thế giới này lúc nào nó cũng dễ tính như vậy cả, cái gì hợp lý và đơn giản, cái đó sẽ tồn tại.

    Bạn thích nghe nhạc giao hưởng thì kệ bạn, nhưng đừng bắt công nhân cũng phải nghe...
  8. jang145

    jang145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
  9. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Phần nhạc trong Gangnam styl không có gì đặc biệt, chỉ đệm cho 1 điệu nhảy đơn giản, trông có vẻ ngớ ngẩn, ngu ngốc, tức cười, nhưng rất vui nhộn

    Tuy nhiên vô tình nó ẩn chứa 1 thông điệp cực kỳ thực tế đó là: Cuộc sống con người có thể ngu ngốc và vô nghĩa, nhưng hãy cứ vui đi khi còn đang sống bởi vì ai rồi cũng sẽ phải chết, chết là hết, là như nhau nếu như không tính đến những cái danh hão ghi trên bia mộ.

    Đó là lý do làm hàng tỷ người mọi tầng lớp đều đồng cảm vì trong vô thức bất cứ ai cũng ấp ủ tâm tư đó mặc dù nhiều người không bao giờ nói ra hoặc thậm chí không nghĩ tới.

    Vậy nên hãy ăn chơi nhảy múa đi, mặc kệ mọi người, không cần biết ngày mai, muốn ra sao thì ra. Đó là Gangnam Style.
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cực đoan chả thừa đâu ạ. Đừng ví vấn đề này với vỗ tay, hôn, vẫy tay, giơ ngón tay... Những cử chỉ đó không thuộc về phạm trù lao động. Còn khi các sản phẩm đã là sản phẩm của lao động thì phải có người đánh giá nó về mặt giá trị. Nếu mọi người thấy một thứ đơn giản dễ tính là hay ho thì cũng chỉ nên a dua theo nó trong một thời gian ngắn thôi. Còn để mà người người nhà nhà bắt chước trong một thời gian dài thì cần cảnh báo để dừng lại đi. Phần giá trị gia tăng của tác phẩm thì PSY đã làm rồi. Những công dân khác trên thế giới có bắt chước theo cũng không tạo ra thêm cái mới là bao, để dành thời gian đó để học tập và tìm hiểu những giá trị đáng kể khác.

    Một thế hệ nhạt nhẽo ra đời, rồi những thứ nhạt nhẽo lên ngôi, nào Lều Phương Anh, nào Hương Giang. Cứ nhìn vị trí của họ trong các cuộc thi đủ để biết sự nhạt nhẽo, bất tài đã len lỏi lên cao tới mức nào.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ai đi phủ nhận là số đông người thích nó chứ. Cái tôi phủ nhận là phủ nhận giá trị của Gangnam Style mà mọi người đang tung hô, tôi muốn đánh giá giá trị của nó đúng với tầm của chính nó. Với tôi thành công và giá trị là hai phạm trù khác nhau.

    Bạn thử nhìn mà xem, những kẻ ở VN bắt chước Gangnam Style đầu tiên là ai chứ. Theo tôi nhớ không nhầm thì đó là mấy nghệ sĩ nửa mùa không tiếng tăm gì đó, và bản cover của họ còn bị coi là lố bịch. Ta có thể đánh giá một miếng thịt là thiu hay không bằng cách quan sát các con ruồi bu vào.

    Việc ngại tư duy, ngại rèn luyện là một thói xấu. Người ta phải rèn luyện và rèn luyện trong những quá trình dài để khi nhìn thấy một thứ thật sự có giá trị thì không cần tư duy nữa mà thần kinh tự rung cảm. Sự nguệch ngoạc của Picasso và sự nguệch ngoạc của một đứa trẻ lên 5 lên tờ giấy có giá trị khác nhau. Nó đều là sự không tư duy, nhưng một cái là sự không tư duy sau quá trình rèn luyện để người ta không rơi vào sự bừa bãi ẩu tả một cách vô thức, một bên chỉ là sự bừa bãi, thô lậu mà thôi.

Chia sẻ trang này