1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người hãy cho em một lời khuyên.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Midu-Lovely, 09/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Midu-Lovely

    Midu-Lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em chào tất cả các anh, các chị.
    Trong lúc tâm trạng không tốt em muốn lên đây để nhờ mọi người tháo gỡ giúp. Có gì em không phải mọi người bảo em nhe

    Em và người yêu em yêu nhau tới nay được 3 năm 9 tháng. Cả 2 chúng em đều học chung 1 trường đại học, anh ấy hơn em 3 tuổi ( theo như coi bói là xung khắc), cả 2 đều là những người dã co việc làm ổn định, thu nhập hơn 15trieu/tháng mỗi đứa. Về phần em thì như mọi người thương nói là xinh xắn, cao ráo nhưng đanh đá :). Về phần anh ấy thì khá hiền và thông minh và khá khôn ngoan. Cả hai bên gia đình đều đã biết chuyện. Lúc đầu cả gia đình anh ấy và nhà em đều không ai phản đối gì. Nhưng từ cách đây một năm câu chuyện trở lên khác hoàn toàn. Gia đình anh ấy bắt đầu đỗi xử với em khác đi, từ ánh nhìn tới thái độ rồi bất kể những gì em làm đều bị gia đình anh ấy để ý. Nhưng họ chưa bao giờ nói gì để em biết mà toàn nói với anh ấy.

    Nói tới anh ấy, đó là một chàng trai giàu tình cảm, nhiều đam mê, sở thích trong cuộc sống, là đứa con ngoan và rất nghe lời bố mẹ và em gái. Bất kể chuyện gì chỉ cần bố mẹ hay em gái anh ấy ko thích là anh ấy đều ko làm hoặc là làm với thái độ hời hợt cho xong. Còn em là một cô gái khá nóng tính và ương ngạnh, ko giỏi ăn nói nhưng có thể tự tin nói rằng em sống rất thật và có trách nhiệm với cả 2 bên gia đinh, có gì thấy trái tai là em nói lai luôn. Chính vì vậy mà trong thời gian hơn 3 năm qua không ít lần chúng em cãi nhau vì những điều không hợp, nhưng mọi chuyện đều chỉ 1 thoáng là xong.

    Chuyện trở lên căng thẳng từ cách đây 6 tháng, khi em biết anh ấy bị say nắng một cô bé khác (xinh xắn và trẻ hơn em) và năm nay em đã 26 rồi mà anh ấy vẫn ko có ý định cưới xin gì hết. Cứ nói tới cưới xin là anh ấy lảng sang chuyện khác và tần suất những chuyến đi công tác dài ngày vào sai gòn của anh ấy tăng lên. Trước kia chỉ là vài ba ngày trong 1 tháng, giờ là cả nửa tháng ở đó. Lúc đó em đã nghĩ rất nhiều và đưa tới quyết định chia tay. Sau khi biết quyết định đó của em anh ấy như phát điên, khóc lóc, van xin tìm mọi cách để em thay đổi. Em gái anh ấy và gia đình sẵn sàng chửi bới em thậm tệ vì đã làm con trai họ ra như vậy. Nhưng sau khoảng 1 tháng vì còn quá yêu và thương anh ấy em đã chấp nhận quay lại dù cho vẫn ko thể bỏ qua những gì mà gia đình anh ấy đã nói về em. Tưởng chừng sau đó sẽ là một cái kết hạnh phúc vì em đã cố gắng lắm rồi

    Nhưng ko như vậy, câu chuyện lại trở lên căng thẳng khi 2 tháng gần đây những chuyến công tác dài ngày ở Sài Gòn lại tăng lên và thái độ với em nó hoàn toàn khác, lạnh nhạt và thờ ơ. Và trong thời gian đó bọn em đã có những xung đột xung quanh việc cưới xin vì đã gần hết năm rồi. Và tới ngày hôm qua em nhận được email yêu cầu chia tay từ anh ấy. Trong thư anh nói rất nhiều lý do và thú nhận đã có một mối quan hệ khác, và mối quan hệ đó đã được thông báo cho cả gia đình anh ấy, thậm chí em anh ấy và người mới còn khá thân. Em đau đớn vô cùng khi biết chuyện và ko biết là phải làm thế nào đây? và em ko hiểu nổi như thế nào nữa. em còn rất yêu anh ấy. Mọi người giúp em với

    Em cảm ơn
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chia tay thôi. Bản thân em và gia đình ạnh ý không hòa hợp được, như những người ở 2 bên chiến tuyến. Anh ý cũng không bảo vệ được em, hay em không xứng đáng để anh ý bảo vệ thì anh cũng không biết, chỉ biết là anh ý không bảo vệ. Giờ anh ý lại có người khác nữa, nếu giả sử như em cứ cố mà có được thì sau này cuộc sống sẽ như thế nào?. Nói chung em đã 1 lần chia tay rồi thì lần này cũng không quá khó lắm đâu chẳng qua cũng chỉ là lần trước em là người chủ động, còn lần này em là người bị động thôi. Anh nghĩ là thế!
  3. Keo_7_mau

    Keo_7_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    8
    Chia tay thôi em à! Với một cuộc hôn nhân, tất cả các yếu tố đều có tác động đến hạnh phúc hoặc bất hạnh của cuộc hôn nhân đó. Chưa nói đến các yếu tố như : gia đình, trình độ văn hóa, tuổi tác...mà ngay yếu tố cần thiết nhất là tình yêu của anh ấy đối với em đã ko còn nữa rồi thì còn gì để em tiếc nữa. Em ko còn quá trẻ nhưng cũng chưa quá muộn để làm lại. Hãy bỏ chiếc cốc vỡ đi. Để thời gian làm lành vết thương rồi em sẽ thấy quyết định chia tay là quết định sáng suốt và đúng đắn.
    Em thử mua cuốn " Yes Or No - Những Quyết Định Thay Đổi Cuộc Sống" của Spencer Jonhson đọc thử xem. Trong đó có vài điều em sẽ học được đấy.
    Chúc em sớm vượt qua thử thách này ![r32)]
  4. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người có điều kiện tốt mà, sớm muộn cũng tìm dc người phù hợp thôi, chúc bạn hạnh phúc
  5. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,

    Trước tiên mình xin chia buồn với bạn . Câu chuyện của bạn rất phổ biến, dường như là chuyện của mọi nhà , mọi người ở tầm tuổi này.
    Liệu bạn có thể tiếp tục với anh này không, cái đấy mình không thể khẳng định được, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và điều kiện khác, mà mình dùng một từ là " duyên" . Cái đó bây giờ không khẳng định được.
    Tuy nhiên dù bạn tiếp tục với anh này, hay gặp một người đàn ông khác để đi tiếp quãng đường còn lại , thì vẫn có một số điều bạn nên hiểu thêm . Mình phân tích từ góc độ con trai nhé :

    1. Về zai nhé :
    Bạn kể zai nhà bạn : "một chàng trai giàu tình cảm, nhiều đam mê, sở thích trong cuộc sống ". Mình xin thêm là anh ấy có rất nhiều bạn bè, thậm chí hấp dẫn với nhiều cô gái. Và điều rõ ràng là anh ta nói riêng, cũng như đàn ông nói chung đều sợ sự ràng buộc ở độ tuổi này. Tuy nhiên anh này hơi ích kỷ và không nghĩ cho bạn. Vì anh ta chơi 5 năm nữa cũng không sao, còn bạn thì khác. Bạn hiểu chứ.

    Mình xin khẳng định rằng, chẳng có đôi nào yêu nhau hơn 3 năm mà tình cảm vẫn " vẹn nguyên như thuở ban đầu" . Và việc bị cảm nắng là điều không tránh khỏi ( nhiều thằng như thế ) , vấn đề ở đây là cách xử sự của bạn như thế nào. Bạn kể không kỹ nhưng mình cho rằng bạn xử lý tình huống không thật sự thông mình và khéo léo nên mới dẫn đết kết quả này. (làm thế nào cho khéo thì trả lời lúc khác nhé )

    Còn về chuyện zai "là đứa con ngoan và rất nghe lời bố mẹ và em gái" . Điều này tốt chứ, zai biết quan tâm gia đình nếu cưới về sẽ biết quan tâm đến cha mẹ và anh chị em của bạn. Thằng nào bố mẹ đẻ mà không coi ra gì thì bố mẹ vợ nó cũng không để vào mắt đâu bạn ạ. Bạn đừng bao giờ so sánh hay đặt mình và gia đình zai ở hai bên bàn cân, vì mình xin khẳng định là dù bạn thắng hay thua thì cũng mất nhiều thứ đấy.
    Còn nếu cậu ta 29 tuổi đầu mà vẫn không có chính kiến, phụ thuộc, ỷ lại thì bạn cho next đi cũng chả có gì sai cả.

    2. Về gia đình nhà zai nhé. Dù họ nói ra hay không thì con trai họ vẫn là nhất thế giới :)) . Mình có cô bạn xinh xắn học hành tử tế , nhà giàu luôn, yêu 1 cậu học hành làng nhàng, ngoại hình cũng làng nhàng, tính tình cũng nhàn nhạt. Thế mà bố mẹ cậu kia vẫn chê bai vì gái này ... bằng tuổi.
    Đời vốn là thế bạn ạ. Còn chuyện gia đình người ta nói chuyện với con zai là đương nhiên, chả lẽ lại gọi bạn đến mắng , cái này bạn nghĩ thoáng ra 1 tý . Và bạn làm con trai họ khổ thì họ ghét bạn là chuyện khó tránh khỏi . Chuyện gia đình zai thông cảm, chia sẻ với bạn chỉ có trong phim Hàn Quốc thôi. Có chăng là mức độ thế nào thôi. Nếu quá đáng quá thì bạn cho next cũng được, mình thấy thế.

    3. Về bạn nhé.
    Mình thấy bạn cũng tự nhận xết là : "Còn em là một cô gái khá nóng tính và ương ngạnh, ko giỏi ăn nói , có gì thấy trái tai là em nói lai luôn ".
    Ôi thôi xong :))
    Tính này rất tốt, và mình rất quí những người thẳng tính.
    Nhưng việc đối xử với bạn zai, chồng và gia đình chồng ( không phải đuôi hay fan hâm mộ của bạn nhé ) một cách thiếu suy nghĩ , không khéo léo sẽ đem lại hậu quả đáng buồn , bất kể bạn đang đúng hay sai nhé.
    Mặc dù tình trạng đàn ông bị phụ nữ đè nén ngày càng phổ biến, những thằng đàn bà xuất hiện ngày càng nhiều , song phụ nữ theo mình vẫn nên có một số đức tính tốt như biết nhẫn nhịn (đúng lúc) chẳng hạn.

    Có lẽ mình nói hơi dài nhỉ. Song trong cái rủi cũng có cái may, bạn không phải cưới một người hèn nhát . Mình nói thật hành động gửi mail chia tay của cậu kia , mình ĐẶC BIỆT COI THƯỜNG, đàn ông không làm như thế.
    Bên cạnh đó, bạn có thể tự lập về kinh tế ( lương bạn ít ra cũng đủ nuôi bạn) và mới 26 tuổi, ngoại hình như bạn nói cũng không tồi. Vậy là mặc dù phí 3 năm tuổi xuân nhưng bạn vẫn còn có cơ hội làm lại. Mình còn quen một chị bị nó yêu đến tận 30 tuổi xong nó mới bỏ cơ , chả khác gì giết con gái nhà người ta.
    Cố lên bạn, let it go . Duyên chỉ đến thế, níu kéo làm chi nữa @}

    Thân
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bạn thân mến,

    Trước tiên mình xin chia buồn với bạn . Câu chuyện của bạn rất phổ biến, dường như là chuyện của mọi nhà , mọi người ở tầm tuổi này.
    Liệu bạn có thể tiếp tục với anh này không, cái đấy mình không thể khẳng định được, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và điều kiện khác, mà mình dùng một từ là " duyên" . Cái đó bây giờ không khẳng định được.
    Tuy nhiên dù bạn tiếp tục với anh này, hay gặp một người đàn ông khác để đi tiếp quãng đường còn lại , thì vẫn có một số điều bạn nên hiểu thêm . Mình phân tích từ góc độ con trai nhé :

    1. Về zai nhé :
    Bạn kể zai nhà bạn : "một chàng trai giàu tình cảm, nhiều đam mê, sở thích trong cuộc sống ". Mình xin thêm là anh ấy có rất nhiều bạn bè, thậm chí hấp dẫn với nhiều cô gái. Và điều rõ ràng là anh ta nói riêng, cũng như đàn ông nói chung đều sợ sự ràng buộc ở độ tuổi này. Tuy nhiên anh này hơi ích kỷ và không nghĩ cho bạn. Vì anh ta chơi 5 năm nữa cũng không sao, còn bạn thì khác. Bạn hiểu chứ.

    Mình xin khẳng định rằng, chẳng có đôi nào yêu nhau hơn 3 năm mà tình cảm vẫn " vẹn nguyên như thuở ban đầu" . Và việc bị cảm nắng là điều không tránh khỏi ( nhiều thằng như thế ) , vấn đề ở đây là cách xử sự của bạn như thế nào. Bạn kể không kỹ nhưng mình cho rằng bạn xử lý tình huống không thật sự thông mình và khéo léo nên mới dẫn đết kết quả này. (làm thế nào cho khéo thì trả lời lúc khác nhé )

    Còn về chuyện zai "là đứa con ngoan và rất nghe lời bố mẹ và em gái" . Điều này tốt chứ, zai biết quan tâm gia đình nếu cưới về sẽ biết quan tâm đến cha mẹ và anh chị em của bạn. Thằng nào bố mẹ đẻ mà không coi ra gì thì bố mẹ vợ nó cũng không để vào mắt đâu bạn ạ. Bạn đừng bao giờ so sánh hay đặt mình và gia đình zai ở hai bên bàn cân, vì mình xin khẳng định là dù bạn thắng hay thua thì cũng mất nhiều thứ đấy.
    Còn nếu cậu ta 29 tuổi đầu mà vẫn không có chính kiến, phụ thuộc, ỷ lại thì bạn cho next đi cũng chả có gì sai cả.

    2. Về gia đình nhà zai nhé. Dù họ nói ra hay không thì con trai họ vẫn là nhất thế giới :)) . Mình có cô bạn xinh xắn học hành tử tế , nhà giàu luôn, yêu 1 cậu học hành làng nhàng, ngoại hình cũng làng nhàng, tính tình cũng nhàn nhạt. Thế mà bố mẹ cậu kia vẫn chê bai vì gái này ... bằng tuổi.
    Đời vốn là thế bạn ạ. Còn chuyện gia đình người ta nói chuyện với con zai là đương nhiên, chả lẽ lại gọi bạn đến mắng , cái này bạn nghĩ thoáng ra 1 tý . Và bạn làm con trai họ khổ thì họ ghét bạn là chuyện khó tránh khỏi . Chuyện gia đình zai thông cảm, chia sẻ với bạn chỉ có trong phim Hàn Quốc thôi. Có chăng là mức độ thế nào thôi. Nếu quá đáng quá thì bạn cho next cũng được, mình thấy thế.

    3. Về bạn nhé.
    Mình thấy bạn cũng tự nhận xết là : "Còn em là một cô gái khá nóng tính và ương ngạnh, ko giỏi ăn nói , có gì thấy trái tai là em nói lai luôn ".
    Ôi thôi xong :))
    Tính này rất tốt, và mình rất quí những người thẳng tính.
    Nhưng việc đối xử với bạn zai, chồng và gia đình chồng ( không phải đuôi hay fan hâm mộ của bạn nhé ) một cách thiếu suy nghĩ , không khéo léo sẽ đem lại hậu quả đáng buồn , bất kể bạn đang đúng hay sai nhé.
    Mặc dù tình trạng đàn ông bị phụ nữ đè nén ngày càng phổ biến, những thằng đàn bà xuất hiện ngày càng nhiều , song phụ nữ theo mình vẫn nên có một số đức tính tốt như biết nhẫn nhịn (đúng lúc) chẳng hạn.

    Có lẽ mình nói hơi dài nhỉ. Song trong cái rủi cũng có cái may, bạn không phải cưới một người hèn nhát . Mình nói thật hành động gửi mail chia tay của cậu kia , mình ĐẶC BIỆT COI THƯỜNG, đàn ông không làm như thế.
    Bên cạnh đó, bạn có thể tự lập về kinh tế ( lương bạn ít ra cũng đủ nuôi bạn) và mới 26 tuổi, ngoại hình như bạn nói cũng không tồi. Vậy là mặc dù phí 3 năm tuổi xuân nhưng bạn vẫn còn có cơ hội làm lại. Mình còn quen một chị bị nó yêu đến tận 30 tuổi xong nó mới bỏ cơ , chả khác gì giết con gái nhà người ta.
    Cố lên bạn, let it go . Duyên chỉ đến thế, níu kéo làm chi nữa @}

    Thân

Chia sẻ trang này