1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Hạ Long mùa đông

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi congai_la_thedo_8x, 11/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Ừa, giờ này chắc bạn sắp lên xe về rùi hử?
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    TRừ khi muốn ko quay về lành lặn , gặp ông xong thì sợ lúc quay về : tự tôi ngày nào cũng nhậu thì chết dở .
  3. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    gớm, lạnh thì mặc nhiều áo ấm, khăn găng mũ các kiểu thì vẫn đứng trên mũi thuyền hít khí zời đc mà các bác, mỗi tội ko cởi cởi đc thôi, hihii.
    Bạn kia đi mấy ngày mà lo chỗ chơi nhỉ, nếu đi 1-2 hôm thì cứ vào trung tâm lượn lờ hết ngày còn gì, rồi search xem ở đâu có đặc sản gì thì đến ăn thôi. Chả mực ngon chết đi đc mà bác gì trên kia bảo thường @@
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hồi tháng 11 mình đi Hạ Long 1 tháng, đang sốt dở lại bị bắt kiêng đồ tanh vì uống thuốc bắc, bị lôi ra bè cá ở giữa Vịnh. Vừa sợ vì không biết bơi, vừa thấy hải sản ngon mà không ăn được, ức chế thật :)) . Không biết bao giờ mới có dịp đi ăn chơi lại như thế.
    Đùa chứ ở Hạ Long mà đi 1 mình thì hơi buồn. Bạn đăng ký 1 buổi đi tàu trên vịnh qua đêm cũng được. Còn nếu ăn uống thì nên ăn ở bên Hòn Gai hơn là bên Bãi Chém.
    Mình thấy biển mùa đông cũng có cái hay của nó, nhưng phải có bạn bè hoặc gia đình. Hay tối thiểu là 2 "thằng" đi chơi với nhau mới vui, không thì buồn lắm :(!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đi Hạ Long mùa đông , bãi biển vắng , chụp ảnh tự sướng hơi bị thích .
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Ko lãng mạn thế đâu . Nhà tớ cách bãi biển có vài km và hồi trước cũng ham hố chạy ra biển mùa đông , đi học về cũng đạp xe qua biển ngắm biển đông đc 2 lần thì chạy mất dép : rác nhiều như kiến , ,
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mình có đi Hạ Long mấy lần vào mùa đông . Lần nào đi cũng vui hết .
    Bãi biển vắng tanh , xuống chụp choẹt đủ tư thế . Chắc là cũng tùy chỗ , có nơi ít rác nơi nhiều rác . Chụp xong rồi thì thuê xe đạp đôi đi trên cầu . Lúc mới đi thì hơi lạnh , nhưng đạp vài vòng thì muốn cởi áo khoác ra đạp .
    Rồi đi tàu ra hang Đầu Gỗ , động Thiên Cung , chụp ảnh trên moong tàu cũng rất tuyệt , rất nhiều cái lãng mạn . Đêm đến thì ra moong tàu nói chuyện , chém gió .

    Mùa đông thì bãi biển vắng , nhưng khách du lịch tới các hang động thì vẫn nhiều lắm , không sợ cô đơn đâu . Mà mình có kinh nghiệm , đi đâu thì đi , nhưng mình thấy phụ nữ ở Quảng Ninh với Hải Phòng ... rất đẹp . Không tin cứ để ý thử mà xem .

    P/S : có thể dân bản địa người ta thấy không thú vị , nhưng khách nơi khác tới thì lại thấy thú vị .
  8. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Đi Hạ Long để làm gì ạ ?? Chắc lại ngồi đan quạt với xếp hình và ra làm gà cho người ta chém ạ :-?
    Khuyên : Đi Hạ Long chán ốm, mùa đông chán X 2 :|
  9. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    thoi tiet Halong mua he rat kho chiu, gio nong' lam cho nguoi minh luc nao cung nhop' nhop'

    Minh nghi la di Halong mua dong thu vi hon , vi khogn khi rat trong lanh , mat me. Co nguoi yeu di cung nua thi vui, toi' fanh fach rat la thich'

Chia sẻ trang này