1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Được mang gì để tự vệ phù hợp với luật pháp?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi talawas88, 11/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thường thì chạy với nhịn là cách hay nhất, nhưng nếu ngặt nghèo quá thì có 2 thứ cho bác: 1 là dao bấm, thu vào nhét kế bên mắt cá chân, rồi mang giày vớ vào che, 2 là mod xe lại, nhét hẳn 1 cây hàng trong xe, cần thì phơ luôn cho lẹ.

    Và 1 lời khuyên bổ ích là nếu hơi hơi say rồi thì nên bỏ của chạy lấy người đi. [:D]
  2. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Mình ở San Francisco 2 năm, vậy có tính không nhỉ :D

    Nhưng mà thực ra câu kết luận của mình sai, chỉ nhớ hồi xưa đọc 1 cái gì đó nói crime rate của VN thấp là do người dân không sẵn sàng để report v.v. nhưng google thì Mỹ vẫn cao nhất :D my bad :"> (nhưng cũng phải chú ý là VN nhiều cái ảo lắm, giống như hồi xưa bảo VN có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới ý)

    Nhưng mình rất sẵn sàng để đưa ra ví dụ về những nước cho sử dụng súng nhưng tỉ lệ thấp hơn VN :D

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Về bị cướp của thì em không tiếc đâu, em thà mất xe mất ví còn hơn là ăn sẹo chứ đừng nói là mất mạng.

    Nhưng những trường hợp bảo về người thân hay bạn gái, chả lẽ nhìn họ bị hại sao. Làm đàn ông lúc nên cứng thì phải cứng. Đọc báo những trường hợp bảo vệ bạn gái khỏi bị hiếp dâm mà nó vẫn bị hiếp nhưng thằng bạn trai bị đánh cho thương nặng, nhưng đó vẫn điều cần phải làm. Các bác nếu bị đặt trong trường hợp đó thì sẽ làm sao :D

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Vôi bột / bột ớt cũng là 1 ý hay. Làm 1 túi nhỏ nhỏ theo người lúc ném ra thì nếu nó dính thì xong chuyện, kể cả nó kịp nhắm mắt thì mình cũng có thời gian để chạy
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác sống tại SF mà không thấy họ dậy mấy lối đánh nhau bằng chìa khoá, bút bi à ? Mấy thứ đó hợp pháp mà lúc nào cũng có trong người.

    Btw, cái lá trong avatar của bác có tại VN không? nếu có thì kêu là lá gì vậy ?
  4. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Phòng còn hơn chống; để tránh bị cướp có sau đây những cách có vẻ hữu hiệu :
    + Hạn chế đi về khuya: đi chơi, đi học, đi làm .. xong thì về đừng có la cà nửa đêm mới về
    + Nếu bắt buộc phải về khuya thì:
    - Tìm đường nào ít vắng vẻ nhất mà về
    - Đi cùng ai đó hoặc gọi người đến đón
    - Mang ít đồ trang sức, đồ đắt tiền trên người thôi (nếu không yên tâm thì cứ thủ sẵn 1 bộ quần áo cũ cũ, xấu xấu; lúc về thì mặc vào...)
    .....
  5. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Mang gì thì gặp 141 cũng lên phường thôi . HIezzz !
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nhắc đến cơ động lại nhớ .

    Hôm trước đi ăn cưới với thằng bạn . Hôm đấy nó đi CBR , mình ngồi sau . Đi qua Xuân Thủy ( trước cổng trường ĐHQG ) , đoạn mấy chỗ đèn đỏ cho người đi bộ qua đường . Bình thường đến chỗ đấy là thằng bạn mình cũng dừng lại ( vì là chơi với nhau lâu nên mình hiểu tính nó ) .

    Hôm đấy lại oái oăm thế này . Đến chỗ đèn đỏ thì nó cũng dừng lại như bình thường . Tự nhiên thấy mấy cái xe khác nó tăng ga đi luôn , thằng bạn mình nó cũng tưởng là hết đèn đỏ rồi , nó cũng vọt ga đi theo .Vượt qua cái vạch kẻ trắng rồi thì nó mới biết vẫn còn đèn đỏ . Nhưng thôi , chót rồi , mà cũng không có ai qua đường nên nó cũng đi luôn .

    Đi được một quãng ,tự nhiên có 2 chú cơ động đi xe máy vươn ga vọt lên chặn xe . Những tưởng là chỉ có 2 chú ... thế là nó mới vòng xe sang bên kia đường ( Vì nó nghĩ , CBR phân khối lớn , kèo thơm như thế kiểu gì chẳng qua , mà tay lái thằng đấy cũng lụa ) . Bỗng nhiên gặp 1 đám cơ động khác đứng bên đấy . Một thằng cơ động lao ra chặn xe thế là bị xe mình đâm vào . Thằng cơ động bị xây xát chút , còn mình với cả thằng bạn cũng lăn ra đường . Trời lạnh , ngã ra đau lồi cả mồm , may mà đội mũ bảo hiểm nên mặt mũi không sao .

    Vừa ngã ra cái thì 3 , 4 gã cơ động khác lao luôn vào , ghì cánh tay thằng bạn mình vào ( nó cầm lái mà ) , cho vào còng số 8 . Tất nhiên , tôi cũng không ngoại lệ , nhưng mà không bị ăn " còng gà " như thằng bạn . Vừa bắt xong thì nó khám người , người mình thì không sao , nhưng người thằng bạn lại có con dao bấm , nó vừa mới " trấn" của mình chiều nay . Tai lúc chiều nó sang phòng mình để 2 thằng cùng đi với nhau , thấy con dao bấm gọt hoa quả đẹp qua , thế là nó xin luôn :)):)):)):)):)) . Cuối cùng 2 thằng và cái xe bị đưa lên ô tô lôi về huyện Từ Liêm ( cũng không hiểu , đấy là địa bàn quận Cầu Giấy rồi , nó lại dẫn mình về Từ Liêm là sao ? )

    Về huyện thì mình ngồi ở tầng dưới để lấy lời khai . Hỏi : tên gì , thường trú ở đâu , xe của ai , đi đâu , quan hệ với cậu kia thế nào v.vv....

    Riêng thằng bạn bị nó đưa lên tầng 2 , cũng không biết là làm gì trên đấy , chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm ở bên trên thôi . Một lúc sau thấy 2 thằng đưa bạn mình đi xuống .

    Lúc về hỏi ra là nó bị ăn đòn , sau đó bị ghép vào tội " Cố tình chống đối người thi hành công vụ " và mang vũ khí trái phép theo người ( không nhớ rõ tên tội này lắm ) . May là cũng có vài người quen nên bị xử nhẹ rồi về . Cũng tự trách mình " ngố " , nếu như nhớ ra sớm một chút là nhà mình có người trên đấy thì cũng không để thằng bạn bị ăn đòn .
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cung tuy trinh do ban oi, neu cao thu thi chi chop nhoang la ca 3 nga guc, tham chi ra doan ac hon thi con chet doi phuong,khong rieng gi Binh Dinh ma rat nhieu loai vo khac cung vay, dot roi minh cho ban gai di choi, quet xe voi 1 dam nguoi kia, cai nhau rat kich kiet. Minh cung nhin rat nhieu va xung quanh ai cung biet minh khong co loi nhung bon no y dong hiep yeu nen minh buoc phai ra tay. Danh vai thang guc thi bon kia len xe bo chay, vua chay vua chui[r37)][r23)]~X[:P]
    Neu ban khong biet vo ma cam vu khi danh nguoi biet vo thi con te hon. Vi ho dung chinh vu khi cua ban de danh lai bai. nhung nguoi biet vo rat de bat duoc vu khi cua ban. Gap nguoi thanh binh khi thi ban coi nhu teo=))
    minh khong go Viet duoc cac ban thong cum:)>-
  8. thanhtrung87us

    thanhtrung87us Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Có một điều luật về "Phòng vệ chính đáng", trong đó luật cho phép công dân sử dụng vũ lực chống trả 1 cách cần thiết. Điều luật không mô tả cụ thể chống trả như thế nào, nhưng về tinh thần của điều luật thì có thể hiểu đại khái là chống trả 1 cách tương xứng với khách thể bị xâm hại. Tuy nhiên luật không cho phép sử hữu vũ khí, cho nên trong trường hợp Phòng vệ chính đáng thì sử dụng tay chân, mồm mép và bất cứ vật dụng nào có thể có được lúc đó để sử dụng.

    Thực tế, về khoa học pháp lý thì quan trọng khách thể, nhưng đối với người dân thì quan trọng là hậu quả của tội phạm. Nhiêu trường hợp không đủ khả năng nhưng vẫn liều lĩnh chống trả khiến cho hậu quả nặng nề hơn. Cho nên nếu bị cướp thì thôi của đi thay người, nếu bị hiếp thì thôi - tính mạng là quan trọng.

    Tội phạm học coi tội phạm là dạng hiện tượng xã hội, đại khái nôm na như là tai nạn giao thông vậy, không thế nào không có, xui thì dính thôi chứ không thể có cách nào tuyệt đối được, mà dính thì phải có hậu quả thôi, haizz. Ngoài ra, phòng - chống tội phạm có nhiều cách, không nhất thiết phải chống trả. Nhà nước có hẳn 1 đề án phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", nhưng dần trở thành khẩu hiệu vì người dân đa phần chẳng muốn vác tù và hàng tổng, thờ ơ trước người bị nạn, nhưng bản thân mình khi gặp nạn hoặc có nguy cơ gặp nạn thì cứ ầm mỹ cả lên.

    Như đã nói ở trên, tội phạm là hiện tượng xã hội, nên muốn giải quyết thì phải đi từ xã hội, không thể chống trả, bắt bỏ tù, hay xử bắn bằng hết tội phạm được, quan trọng là từ người dân.
  9. phongnhansu.ac

    phongnhansu.ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như bạn kể thì quá may mắn cho bạn, chắc 2 người cũng nhìn thư sinh. Mình là một "fan cuồng" 141, hôm nào đi học thêm buổi tối về mà gặp 141 là đứng lại xem. Những trường hợp mà quay đầu xe bỏ chạy, bị mấy thằng hình sự choai choai bắt lại được thì xác định luôn, hôm tớ gặp ở Hoàng Quốc Việt giao Nguyễn Phong Sắc, hai thằng không đội mủ bảo hiểm quay đầu chạy , xong bị thằng hình sự cầm dùi cui chặn lại, nhưng không thằng kịp đâm vào, không bị gì hết, nhưng ba bốn thằng hình sự cơ động khác lao vào kéo hai thằng kia vào đề đấm đạp dã man, vừa đánh bọn họ vừa la lên là đối tường chống đối bla bla ... gì đó không nhớ rõ, chỉ nhỡ rõ nhất là sau khi bọn nó dần xong 1 thằng đứng dậy không nỗi, phải dìu, còn một thằng tự đứng dậy đi nhưng lại lẫm bẩm gì ấy, thế là một thằng hình sự đá gạt chân tự phía sau thăng cu bật ngữa ra sau tưởng chết, mọi người gọi taxi lại chở nó đi thì nó lồm cồm bò dậy đơ đơ như người mất trí, xong mấy ông CAGT áo vàng (mấy ông này thì hiền) lại hỏi có sao không, dẫn vào nhà dân gần đó rửa mặt mũi và vết máu rồi mới dẫn lại chốt lập biên bản (chắc để khỏi PV chụp hình). Nhưng sau tha cho cả hai thằng và hình như ký vào cái giấy gì xác nhận là không có thương tích rồi cho về ngay tại chốt luôn.
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nhìn mình thư sinh thôi , bạn mình thì không .

    Lúc ngã ra rồi thì bạn mình bị thụi 1 cái rồi còng số 8 luôn , mình cũng bị ghì cánh khỉ rồi đưa lên ô tô . ( Lúc đấy chỉ thấy nhục mặt chứ không run sợ . Bao nhiêu người xung quanh đứng nhìn chằm chằm vào mình . Nhất là cái lúc vừa tháo mũ bảo hiểm ra ) .

    Đến khi về huyện , thằng bạn mình bị dẫn lên gác rồi bị xử ở trên đấy . Mình không nhìn thấy nhưng nghe thấy tiếng rầm rầm , loảng xoảng trên đấy .
    Lúc 2 thằng đèo nhau về , mình hỏi
    -, chúng nó làm gì mày trên đấy
    -, Ăn đòn chứ sao nữa . Nó ghì tay tao vào song sắt cửa sổ rồi đập

    Nghe nó kể mà mình xót xa trong lòng . Tự trách sao mình ngu không gọi về nhà sớm hơn . Nhìn bạn mình ... hầm hố thôi , nhưng bản tính nó hiền lắm .

    Thời điểm nó bị đánh ,mình ngồi dưới lấy lời khai . Hôm đấy cũng là cơ động , nhưng nghe chừng không phải 141 . Mình chỉ nhớ là có 1 cái ô tô biển xanh ( kiểu xe đi tịch thu bàn ghế trái phép lấn chiếm vỉa hè ấy ) , xung quanh cái xe thì có 4 ,5 chú cơ động cầm súng AK .

    Lấy lời khai xong xuôi rồi mình mới nhớ ra là không khéo gia đình có mối trên huyện . Thế là nói với anh lấy lời khai mình : " anh cho em gọi một cuộc điện thoại về nhà thông báo được không ạ " .

    Ông ý gật đầu thì mình gọi về thông báo sự việc . Được tin cái thì ba mình gọi lên cho người trên huyện luôn . Thế là được thả . Nếu không bị khép vào " trống đối thi hành công vụ " và " mang theo vũ khí trái phép " thì nhừ tử . Kể ra cũng may nữa là cái lão cơ động lao ra chặn xe mình không bị làm sao , chỉ xây xát 1 tí , không thì chắc lại bị ăn vạ cho xem .

Chia sẻ trang này