1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu ngạo giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi dearfriend, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nói Mr.Bean, lại nhớ mỗi lần đọc đến đoạn Đào Cốc Lục Tiên lảm nhảm, mình lại tưởng tượng ra 6 gương mặt "ngờ nghệch" Mr.Bean. Mà mình thấy, "ngờ nghệch" cũng giống "ngạo" đấy chứ nhỉ? chắc tại cùng có chữ "ng".
    Thế mới bảo, tiếu ngạo không phải là tiếu ngạo mà chỉ là tiếu ngạo. Giá trị xã hội đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần!!!
    (Hehe.. THT đâu rồi, cụ nhiễm tính nói lắm của cháu hay sao í.. lảm nhảm quá! )
    ?oTang tính tình Tiêu dao hề Tình tang tính Tính tình tang Tính tình tang...?
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, mò ra hàng truyện thấy người ta đang gom mấy bộ truyện cũ đem bán, lục lục thấy cả "tiếu ngạo giang hồ", chiều về lên kiếm hiệp cốc, tìm "tiếu ngạo giang hồ" của dear huynh. Không ngờ phát hiện ra hôm nay là ngày sinh nhật của cái topic này, 1 năm ngày dear huynh "tiếu ngạo giang hồ" ở KHC.
    Đọc kĩ lại, mới thấy hoá ra topic cũng như KHC, lúc thịnh lúc suy, có những lúc bài reply liên tục, liên tục, lại có những lúc đến 3,4 tháng mới có 1 bài. Còn những người vào viết thì thường "trong 1 đêm mất ngủ", "1 hôm say rượu" hay 1 lúc "hâm hâm" nào đó, lại cũng có bài như kiểu tổng kết. Có cảm giác "tiếu ngạo giang hồ" càng về cuối càng trở thành "tâm sự ... KHC" hoặc là "tiếu ngạo ... KHC" (ý kiến cá nhân)
    Đọc lại 3 bài của chính mình trong topic này, cách đây 1 năm, nửa năm rồi 2 tháng, tự dưng lại nghĩ vẩn vơ " mình của 3 bài đấy khác nhau ko? khác nhau thế nào?" Một năm trôi qua, nhiều chuyện thật, ngã đánh huỵch một cái bây giờ vẫn đau nhưng hình như vẫn chưa biết sợ để mà đứng dậy, buồn vui, khóc cười, vẫn trôi qua vèo vèo. Xem nào, hình như các bài của TNGH đều được viết với những lí do hơi khác thường. Một bài viết vì 1 lí do rất dịu dàng, một bài thì hơi cay cú, còn 1 bài nữa thì sao nhỉ? Chịu, ko nhớ được. Thôi kệ, cái gì cũng phải hơi "thiếu" một chút mới hay, ngay cả TNGH cũng hơi "thiếu" một chút còn gì.
    Một bài viết chẳng liên quan gì đến LHX, DD, NLS hay lão nhân gia, nhưng mà coi như là mừng sinh nhật cho một cái topic, chắc ko đến nỗi bị liệt vào dạng .... câu bài.
  3. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện thấy nhắc đến bán truyện cũ,có ai trong này có các bộ truyện TNGH hoặc LĐK của NXB văn học(bộ dày 4 cuốn hay mỏng 10 cuốn gì cũng đưọc) muốn bán thì liên hệ với tôi nhé.Giá cả thuận mua vừa bán đôi bên cùng có lợi
  4. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Tiếu ngạo giang hồ được viết khi Kim DUng khi đó bị các giới ở Đại lục chửi mắng nặng nề do có lời phê phán Mao Trạch Đông và chính quyền Trung quốc. Khi đó, ông bị đặt tên là Sài lang Dung- tên thật của Kim dung là Tra lương Dung. Chắc mọi người còn nhớ đoạn khi LXH, NGH, NDD cùng lên Hắc mộc nhai hành thích ĐPBB, cháu trai của Đổng Bách Hùng nói rằng việc nhắc lại lời dạy của ĐPBB giúp thân thể khoẻ mạnh, luyện công thêm phần khí lực- rõ là một trò cười. Chuyện này là có thật đối với Mao Trạch Đông, chỉ khác một điểm là lời dạy của ĐPBB trong thực tế là cuốn Mao tuyển của Mao. Đây quả là trò đùa vui của Tra tiên sinh.
    Sau này Kim dung lại bán bản quyền TNGH cho Đài TH TW TQ với giá tượng trưng 1 NDT. Đây là hiện tượng "lãng tử hồi đầu"?
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Trong rất nhiều câu chuyện và bộ phim,kết thúc mà mọi người cho là có hậu thường là nhân vật chính đến với người mà mình yêu thương.Hì hì,nhưng đấy thực ra mới là sự khởi đầu-không phải là một kết thúc.Chính vì vậy mới có sự băn khoăn của đc dearfriend!
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cũng đúng, tỷ nói và chứng minh luôn, cao thủ
    p/s: Câu TOPIC chứ ko câu bài, các mod xoá hộ bài này phát
  7. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Biết cười nhiều là vui, là đẹp, là tươi
    Biết rầu lắm chỉ phiền, chỉ khô, chỉ héo

    Đời bùng nhùng trăm thứ, khôn thoát ra mà ngạo đời một tiếng như Lệnh Hồ Xung. Ngẫm ra, con người như chàng là không tồn tại, hay có nhưng vô cùng hiếm, trăm năm có một tượng đài cho nhân loại ngắm, cho nhân loại say.
    Cười ư, đâu mấy người không vướng lục luỵ, lợi danh, để được thảnh thơi cười chúng sinh chen chân manh mún
    Ngạo ư, có ai kẻ nằm ngoài tranh đua, thu vén, để được nheo mày kiếm giễu nhân quần nhung nhúc cõi trần
    Ngẫm ra không phải phật tiên
    Cố làm chi đứng lên trên cuộc đời
    1 thân, 1 kiếp con người ...
    1 tâm hồn, 1 giọng cười ...
    Riêng ta .............

    Được gianghotieutu sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 15/05/2004
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Chí lý! Chí lý!
    Ngẫm đi ngẫm lại có mấy người như lhx. Phủi tay gác kiếm. Cười một cái chấn động giang hồ. Đúng là Tiếu ngoạ giang hồ.
    honghoavi
  9. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hề hề , kểu này chắc là Lệnh Hồ đại hiệp mớ khi đang ngủ đây , kinh thật , ko biết khoé mép chàng có rỉ ra chút giọt tinh anh nào ko
  10. tamthieu

    tamthieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [Mỗ là kẻ sinh sau đẻ muộn.Nhưng mỗ thích TNGH lắm.Mỗ thấy những cái cao siêu gì gì đó chắc nhiều người nói hết rồi.Mỗ chỉ muốn nói cái ân tượng nhất với mỗ khi đọc TNGH chính là cái cách mà LHX yêu NLS.Có vẻ thật buồn cuời nhưng đó đúng là cái mà mỗ thích nhất.Một tình yêu vô vọng nhung luôn say mê,không e ngại.Nam tử hán đại trượng phu phải như thế.
    Cũng phải nói thêm rằng trong cac truyện kiếm hiệp nhân vật chính luôn là kẻ được yêu nhiều nhất,tán ai cũng đổ.KD dám xây dựng một hình ảnh mới và đã thật sự thuyết phục
    Mỗ rẩt vui khi thấy rất nhiều người thích và hiểu TNGH đến thế.
    Mong các tiên sinh chỉ giáo!Đa tạ.

Chia sẻ trang này