1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chết - bạn có sợ không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi betheochua, 13/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongnhansu.ac

    phongnhansu.ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi không sợ chết, nhưng tôi "MUỐN SỐNG" để tận hưởng những điều thú vị của cuộc sống.
  2. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    bây giờ thì nói ai mà chả hay. Đời ai mà chẳng phải chết.. rồi cuộc sống chỉ là hành trình tới cái chết ... nhưng lúc sắp chết thì mới biết. Thử hỏi trên đời có thằng nào trâu bò và gan dạ hơn bọn tội phạm buôn ma túy hay giết người cướp của. Bọn này lúc nào chả xác định là bị bắt là chết vậy mà khi trong trại giam tử tù thằng nào cũng đái ra quần. Khi nghe chủ tịch nước đồng ý đơn xin giảm xuống chung thân thằng nào củng nhảy lên như trúng số độc đắc 10 tỷ. Thằng nào mà bị bác đơn thì coi như cuộc đời là địa ngục. cứ mỗi ngày từ 2-4 giờ sáng nghe tiếng cửa phòng giam mở ra là thằng nào thằng nấy coi như chết lâm sàng. Bị hai người sốc nách lôi đi tiểu tiện lẫn nước dãi và sùi bọt mép không một tử từ nào còn đứng vững. Thử hỏi sao lúc bên ngoài tụi này to mồm nói hay lắm mà sao lúc bị tử hình không ai còn đủ sức đứng thẳng phải đợi người lôi đi. Rồi đã ai vào bệnh viện K xem những bệnh nhân ung thư kỳ cuối chưa? đã xác định là vô phương cứu chữa và chắc chắn chết vậy mà chỉ cần nghe phong phanh có bà lang kia có bài thuốc bí truyền, có loài cỏ nọ có chiết suất ngừa ung thư, có khu vườn kia có năng lượng kì lạ chửa khỏi bệnh là cuống cả lên bảo người nhà bán đất bán đai tìm đến cho bằng được để vớt vát chút hy vọng sống mong manh. Lúc ấy thì mới biết cuộc sống đáng giá biết chừng nào. Lúc ấy hỏi ai cũng có cùng một câu là: tôi không muốn chết. Tôi còn nhiều việc chưa làm. Hy vọng dù là mong manh nhất nhưng tôi cũng phải thử. Rồi nhưng lúc người sắp chết đuối quờ quạng duới sông. Lúc ấy họ mạnh mẽ nhất nắm được cái gì lôi xuống để họ trồi lên là nắm tuốt bất kể là ai. Người cứu chết đuối bị vạ lây vì bản năng cầu sống của người sắp chết vô cùng mãnh liệt. Ngoài ra còn rất nhiều trường hợp khác cho thấy lúc sắp chết con người ta sẽ sợ chết biết chừng nào
  3. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Không sợ....
  4. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Sợ ooooooooooooooooooooooooooooooo
  5. aodaiDTD

    aodaiDTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
  6. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    nói thật là e ... rất sợ!
    nhớ cách đây 5-7 năm ở ttvnol cũng có mấy câu hỏi này, hồi đó cũng mạnh miệng bảo không sợ :D
  7. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Em... sợ... lắm!!!... :((:((:((
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Cái chết ko có thật và chì là ảo tưởng. Thật ra chỉ có sự sống liên tục biến đổi, chúng ta đang sống đấy nhưng cũng là đang tiến dần đến cái chết (chuyển thành một dạng thức khác), chúng ta liên tục sống và cũng liên tục chết từng giây từng giây (mỗi giây hàng tỷ tế bào sinh ra và chết đi trong cơ thể chúng ta).
    Do đó, các bạn đừng sợ chết, hãy xem đó là cơ hội để các bạn chuyển hóa từ một dạng thức vật chất đến một dạng thức trường cữu giác ngộ, cái chết là cơ hội và cũng là thách thức, chúng ta hãy biến nó thành cơ hội để thể hội bản tính tối hậu của chúng ta!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đã rất tội lỗi khi nói: " Phục Sinh trong đạo Chúa đúng là cái thứ đãi bôi." rồi, còn tội lỗi hơn nữa khi: "Ngày xưa mình cũng đi theo đạo, giờ bỏ rồi"
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bác xem lại xem 2 ta có cùng hệ quy chiếu không nhá?

    “When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. Then I realised that the Lord doesn't work that way so I stole one and asked Him to forgive me.” ~ Emo Phillips

    Nói về cái chết mỗi người có một cảm nhận khác nhau. Tình hình chung của rất nhiều người là càng già càng sợ chết. Một ngày đẹp trời nọ sống hết nổi nữa thì thăng thôi. Bác thử nghĩ mà xem, năm nay là năm hai nghìn không trăm linh ba, lịch sử loài người ngót nghét tận vài nghìn năm. Chả biết một cơ man bao nhiêu người đã nằm xuống... và đã thành không khí, thành kiến (cái này nhiều lắm [:D]) hay biến thành cây cỏ gì gì rồi. Chả có phục sinh đâu bác, chết là hết thôi. Phục sinh chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tôn giáo thôi. Và thế giới thứ ba cũng là ảo giác của những bệnh nhân tâm lý. [r2)]
  10. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Bạn ko hiểu rồi. Sự phục sinh ở đây ko phải là sự phục sinh về mặt vật lý, một cái ly vỡ rồi thì theo các nguyên lý vật lý thì chuyện cái ly trở thành nguyên vẹn như ban đầu là không thể. Sự phục sinh ở đây ám chỉ sự sống lại của những tinh thần thánh thiện và Chân Lý Sự Thật theo ánh sáng của Chúa, sự phục sinh của Chúa ý là sự Phục Sinh của Đấng Toàn Năng cũng chính là sự Phục Sinh của những chân giá trị cơ bản của con người: Chân - Thiện - Mỹ nhưng ở mức tối hậu (vì đó là Đấng Toàn Năng và lúc đó loài người sẽ hiệp nhất với Đấng Toàn Năng ở bản thể tối hậu) trong cuộc sống hàng ngày. Lúc đó sẽ ko còn chiến tranh, bạo lực, tàn ác, cái xấu,... mà chỉ còn hòa bình, thánh thiện và thánh thiện.

Chia sẻ trang này