1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quyết định quan trọng cả cuộc đời mong mọi người khuyên bảo

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cuocsongmoi93, 22/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuocsongmoi93

    cuocsongmoi93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đứng trước quyết đinh quan trọng của cuộc đời, mình muốn tâm sự và mong được chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước
    Sinh ra trong gia đình nghèo khó ở miền trung , ba má làm ăn xa nên từ nhỏ mình sống vs ông bà, sau đó gia đình có khấm khá lên ,năm 10 tuổi mình được vào sống vs ba má nhưng rồi đến năm 13 tuổi lại xa gia đình đi học ở tphcm. đến nay mình 20 tuổi , có lẽ mình đã có đủ kinh nghiệm để sống tự lập...mình là con trai đầu mình còn 1 em gái học lớp 5 ba má còn trẻ , thật sự mình có 1 cuộc sống quá tốt hiện tại là sv năm thứ 2 dhbktphcm , mình đang có người yêu cũng là sv cao đẳng ở 1 trường dh . bọn mình quen nhau đã gần 2 năm từ khi học chung phồ thông ở trường tư thục ở tphcm... nhà mình và cô ấy rất xa , 2 đứa đều ý thức được việc học hành quan trọng nên cùng cố gắng và đã mong muốn có quan hệ lâu dài .Mình mắc 1 căn bệnh nghiem trong va phai dung trước hai sự lựa chọn 1 là chữa trị có thể thành công nhưng khả năng thấp và sẽ có thể bị vô sinh sau này, 2 là cứ để vậy thì sk ngày càng suy giảm nhưng không nguy hiểm tới tính mạng cao .mình đã quyết định chữa trị mình chia tay người yêu. khi đó mình vừa thi dh xong nên 2 đứa phải xa nhau . nhưng ngay khi biết chuyện thì cô ấy đã làm mình bất ngờ khi ra tận đà nẵng thăm mình cùng ba cô ấy... cuối cùng thì mình chữa trị xong nhưng bây giờ sức khỏe có khi tốt nhưng đôi khi rất yếu và khả năng làm cha thì .... nhưng đó ko phải chuyện mình bận tâm... cả cô ấy cũng vậy..
    hiện tại mình vừa học tập may mắn hơn 1 năm trước mình được người bạn giới thiệu về công ty Amway và hình thức bán hàng đa cấp sau khi tìm hiểu và cố gắng thì nay mình đã đạt được thành công bước đầu và tiềm năng rất cao xin chia sẻ chút niềm vui là mình đang là gold producer mục tiêu sẽ lên platinum.tổng thu nhập cả làm thêm của mình ổn định tầm 7tr/1 tháng . như vậy mình rất tự tin trong cuộc sống . nhưng gia đình mình vẫn ko biết chuyện này mình định khi có thành công đầu tiên là lên platinum thì sẽ là khoảng hơn 10tr/1 tháng bạn gái mình còn 1 năm nữa ra trường sẽ đi làm .2 đứa hiện tại sống chung vs nhau nhưng giấu gia đình . sau bao nhiêu suy nghĩ mình đang hoang mang quá. mình đang vô cùng hạnh phúc và bạn gái mình nói nên quyết định sang năm sẽ về xin phép gia đình làm đám cưới.... mình suy nghỉ có khi nào quá sớm không cả 2 đứa vừa tròn 2 tuổi.mình có thấy nhiều người đám cưới sớm dễ tan vỡ...mình bảo cô ấy cho mình thu xếp nữa tháng rồi quyết định lại. mình cũng đã có suy nghĩ muốn đám cưới.nhưng có gia đình sẽ phải lo nhiều thứ nên mình tính nếu đam cưới mình sẽ nghỉ học đi làm thì có lẽ cuộc sống cũng tạm cho 2 đứa tương lai thì chắc chắn sẽ tốt .nhưng ngược lại liệu có khi nào ba má mình phản đối vì mình biết cả ba má và ông bà chú bác rất tự hào vì truyền thống học tập của mình và mình lại là cháu đích tôn . họ luôn nhắc nhở mình phải luôn cố gắng học và thật sự mình đang học nhưng mình ko tự tin rằng ra trường cầm tấm bằng dh xin việc làm mình sẽ làm tốt.
    thật sự dạo này mình vô cùng chán nản học hành vẫn khá nhưng mình không quá tin vào tấm bằng trong khi việc làm amway của mình đang tốt đẹp nhưng lại hay bị dị nghị,sau 1 lần thử nhắc đến thì mình biết gia đình bạn gái mình coi công việc theo kiểu mình làm là xấu và đa phần mọi người cũng vậy, và mình biết mình chưa đủ sức thuyết phục .mình vẫn chưa cho gia đình bạn gái biết mình đang làm việc. này. mình lo sợ khi nói ra sẽ bị từ chối , có khi sẽ làm đổ vỡ tình yêu của bọn mình. còn nếu không đám cưới giữ như bây giờ thì mình thấy chán nản lắm. áp lực quá lớn từ gia đình nhà trường .thật sự mình đang mất định hướng mọi chuyện cứ rối tung ben lên... vừa mới rồi chị họ mình cưới chồng khi mới 20 tuổi, ba má mình tâm sự với mình tỏ vẻ không thích như vậy nên mình càng lo. nhưng thật sự mình lại nghĩ mình đủ dk và lo dc cho cuộc sống sau khi cưới. với lại mình đã có quan hệ với bạn gái, và có lẽ khá thân với gia đình bạn gái trong khi phía gia đình mình chỉ mới gặp bạn gái mình 1 lần và hầu như chỉ vài lần đề cập ới cô ấy nên mình hơi lo.[-(
    có phải mình suy nghĩ nhiều quá hay mình vẫn chưa thật sự đủ bản lĩnh để trưởng thành và mình nên làm ntn đây tết sắp đến về nhà lâu có lẽ sẽ là lúc phải đưa ra quyết định...ai cho mình lời khuyên với... mình hoang mang quá...
  2. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  3. cuongcuongcung

    cuongcuongcung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm AW mà lại bị quan thế, bạn đã quá lo lắng rồi. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Vấn đề là mình sống là chính mình và luôn vươn tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên lưu ý với bạn: Cảm xúc và lý trí luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Khi cảm xúc lên thì lý trí sẽ giảm xuống. Đến các buổi hội thảo, cảm xúc của bạn sẽ luôn được nâng lên :)
  4. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  5. vu0ngnv

    vu0ngnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên bình tĩnh, vội vàng lại đưa ra quyết định ko đúng đắn. Chúc bạn hạnh phúc.!







    ---------------------------------------------------
    choi game co tuong - choi bai tien len
  6. shopytenet

    shopytenet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    3
    Chào các bác! Bác nào cần bao cao su, gel bôi trơn hay đồ chơi ********...chính hãng giá tốt nhất thì qua chỗ em nhé. Bác có thể xem chi tiết tại: shopyte.net hoặc click vào link chữ ký nhé! Em cám ơn!
  7. hakajuku_

    hakajuku_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    40
    bằng cấp k nói lên con người bạn nhưng xã hội sẽ đánh giá bạn qua bằng cấp. nhiều người tự lập và làm giàu chẳng cần bằng cấp gì, vd như công việc hiện tại của bạn. vâng ! nó đang rất tốt đẹp , thu nhập lại khá. nhưng tuổi thọ của nó k lâu bằng cv có bằng cấp và đúng chuyên nghành bạn học . Hơn nữa các cụ xưa nay vân thích những người có học mà. Mình nghĩ bạn nên học tiếp, có thể vừa học vừa làm.

    www. vanphongtrongoi. com

Chia sẻ trang này