1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để vượt qua cảm giác chơi vơi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ysunhyeon, 23/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    1. Nghe bài Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
    2. Tự pha li cafe thật ngon. Lấy tờ giấy A4 và cây bút, chia 02 cột, liệt kê thật khách quan những điều tích cực và tiêu cực đến với mình trong một mốc thời gian, càng chi li càng tốt.
    Dần dần sẽ có cái nhìn khách quan, bao dung và lạc quan hơn với về cuộc sống của chính mình và của những người quanh bạn.
    Chúc vui vẻ.
  2. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    đỏ: mình chưa đến mức bị hoang tưởng ,toàn thân run bần bật :D, nhưng cũng khó chịu vì dạo này thường xuyên gặp ác mộng,thỉnh thoảng bị bóng đè
    xanh: không hiểu :D
    dù sao cũng cảm ơn bạn đã bỏ thời gian comment một đoạn dài như vậy để trả lời giúp mình

    vâng.e hiểu.thực sự thì biết thừa là phải cố gắng,phải lạc quan,bla bla...nhưng sao khó quá anh ạ.có lẽ 1 phần vì em mới 20,còn trẻ con,ít va vấp,ít kinh nghiệm.trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ ngủ một giấc thật dài,khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã qua rồi,hoặc chạy trốn kiểu như "na na na...Why don't we leave tonight and take off to a different place ..Don't tell my daddy why gotta get on that place and just fly
    Take me to anywhere... na na na"

    tự nhiên đọc com của nghiengngo lại thấy buồn cười, dễ thương !
  3. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Chơi vơi, chơi vơi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mỗi ngày tui chọn một niềm zui
    Chọn tới chọn lui hết một ngày
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mỗi ngày tui chọn một niềm zui
    Chọn tới chọn lui hết một ngày
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mỗi ngày tui chọn một niềm zui
    Chọn tới chọn lui hết một ngày
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mỗi ngày tui chọn một niềm zui
    Chọn tới chọn lui hết một ngày
  4. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Theo anh cảm nhận qua bài viết này thì cốt lõi của vấn đề là chuyện tình cảm, vậy hãy giải quyết cái đó trước nếu chủ động chia tay với ai đó thì tạm thời nối lại còn nếu bị đá thì làm topic mới tuyển bạn trai trên f69 anh sẽ ủng hộ [:D]
    Gặm nhấm nỗi đau trước mắt cũng là để hưởng hết sự ngọt ngào của thành công sau này. ;))
  5. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Nếu làm topic tuyển bạn trai, anh cũng tham gia ứng tuyển [:D]
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Nói chung là thế này. Một là tìm đứa nào nó đỡ dậy. Còn ko tìm được thì hai là tự ngã oạch một cái rồi đứng dậy. Chứ hổng thế này, hổng thế kia hoài sao được :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói chung là thế này. Một là tìm đứa nào nó đỡ dậy. Còn ko tìm được thì hai là tự ngã oạch một cái rồi đứng dậy. Chứ hổng thế này, hổng thế kia hoài sao được :D
  7. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Nếu chơi vơi quá à ơi anh nào ĐÓNG cho một PHÁT hết chơi vơi liền chứ gì
  8. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Eó có tình cảm mà cứ đóng, đóng, đóng thì mịa, càng đóng càng chơi vơi chứ được cái éo zề eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  9. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    tình cảm 40%.học hành 30%,gia đình và bạn bè mỗi cái 15%.đúng là chuyện tình yêu chi phối khá nhiều thứ.Nhưng em không phải là đứa vì mấy chuyện tình cảm mà lên đây hỏi han đâu
    cảm ơn tấm thịnh tình của 2 anh.nhưng mà em xấu lắm,hì hì

    :-*
    hôm nay thật sự rất là chơi vơi, con mèo nhà em chết.mọi người đọc chắc thấy buồn cười và trẻ kon.không phải đâu,tại vì nuôi nó gần chục năm rồi,lúc nó mới sinh em là người nhìn thấy đầu tiên,ngày xưa lúc buồn hay nói chuyện với nó.nó bị thương vì sập bẫy,máu chảy bê bết.chắc là rất đau.( ta hận những thằng làm nghề trộm mèo bất lương)
    vậy là ngay cả con mèo cũng đã bỏ mình mà đi..
    ngày xưa mình rất tự tin,lúc nào cũng nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hết sức mình thì bất kể chuyện gì cũng có thể làm được. giờ tỉnh ngộ ra rồi thì thấy mình đúng là đã thất bại thảm hại
    p/s: xin lỗi mọi người những ai vừa phải đọc mấy dòng em lảm nhảm :((
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mua mèo khác nuôi đi e:-*

Chia sẻ trang này