1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để vượt qua cảm giác chơi vơi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ysunhyeon, 23/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    bạn bằng tuổi mình :D
    có hai điềm có thể làm người ta chán (ít nhất là mình :D)
    1 là không có việc gì để làm ~X
    2 qua nhiều việc để làm b-(

    bạn đang trong trạng thái là qua nhiều việc để làm. bạn đang suy nghĩ wa nhiều về nhiều thứ đã qua .
    người ta bảo rồi nghĩ nhiều đau đầu=>buồn chán=> bệnh tật => biếng ăn=> quẹo [:P]
    tốt nhất là bạn mặc kệ những thứ đã qua mà hãy làm tốt tương lại là đc

    nếu bạn muốn phân tích thì mình cùng phân tích cái nhỉ

    trong khoảng 1 tháng gần đây mình gặp rất nhiều chuyện k tốt,chuyện tình cảm,
    => có lẽ vấn đề là thằng người yêu vây bạn làm theo câu " bà kệu mịa mày, mày tưởng mày ngon lắm ak, trên đời thiếu gì thằng ngon keng hơn mày, bạch mã hơn mày gấp 100 lần nhá keke".
    chuyện gia đình,
    => chắc là lại khó chịu với lời các cụ chứ gì. vậy bạn sau này cũng làm mẹ, thế tiếp đó có người con như bạn vậy bạn sẽ làm gì? lúc đó bạn tự khắc sẽ hiểu ra vấn đề.
    chuyện bạn bè,
    => có lẽ ít nói chuyện với bạn bè, vậy bạn hãy nói chuyện nhiều vào, cua trai đi, đi chơi với bạn bè đi
    chuyện học hành...
    => cái gì làm lại đc thì làm ko làm lại đc thì cũng để đấy để phấn đấu.
    cũng không phải quá to tát,nhưng vì tất cả xáy ra cùng một lúc,giống như là gặp hạn ấy,nên mình cảm thấy rất mệt mỏi.cuộc sống trở nên bung bét hết cả.
    => từ từ vun sới lại cây trồng là ổn thôi
    Chẳng biết phải làm thế nào, cảm thấy rất chơi vơi,chẳng thấy có điểm tựa nào hết
    => nếu ko phải là con người giỏi f5 bản thân thì tốt nhất là hãy tìm đế người bạn thân để làm điểm tự. nếu cần thì gọi mình luôn :)>- , mình đang thích làm quen thêm bạn bè đây :)>-
    Mỗi ngày thức dậy lo lắng không biết chuyện gì k hay sẽ xảy ra,
    => lập kế hoạch làm việc mỗi ngày là ổn
    hoặc thấy lá rơi đầy 2 bên đường cũng khóc vu vơ,chẳng biết là mình khóc vì chuyện tình cảm,gia đình.bạn bè hay gì nữa
    =>khóc vì muốn giải tỏa căng thẳng hơn, nếu muốn biết chi tiết thì hỏi bác sĩ khám răng :D
    Vẫn biết là những ngày tháng này sẽ qua nhưng sao mình cảm thấy khó khăn quá.
    =>những ngày tháng này sẽ qua nhưng sao mình cảm thấy dễ dàng quá.
    Xin hỏi các anh,chị,bạn làm cách nào để mình nhanh chóng vượt qua cảm giác này không?
    => trồng trọt và chăn nuôi thật đấy ko đùa đâu, vd chăm sóc một chậu hoa để đến tết là vừa xinh, hoặc nuôi một con thú cưng như con mèo, con chó, con lợn rừng vân vân nhiều lắm
    có phải ai cũng từng trải qua giai đoạn như thế này không?
    => con gái thoi [r23)]

    việc bạn cần làm bây giờ là " việc gì đã qua thì cũng đã qua rồi, tiếc cũng trả để làm gì. điều quan trọng là mai ta làm cái gì để cười nhiều nhất"
    bạn ko cần phải phân tích mình đã đúng ở đâu sai ở đâu, chính điều đó làm bạn càng thêm buồn chán.
    tốt nhất là lập một cái kế hoạch làm cho bản thân
    vd kế hoạch buổi sáng thứ 2
    6h-6h30 đạp chăn ra như đạp lắp quan tài, phi ra như tia chớp, chộp lấy đôi giầy rồi xỏ giầy , ko cần đánh răng để có cái mùi sát zaj đi tập thể dục nào . chạy thể dục độ chục vòng quanh bờ hồ ngó ngó xem có beautiful boy ko để cua , hay có đôi nào đang đứng gần hồ ra đạp cho phát cái tội đứng ko đúng chỗ, rồi về.
    6h30 - 7h30 đánh răng rửa mặt, rồi thưởng thức bữa sáng thịnh soạn với 3 miếng đậu tối hôm qua cùng nửa ak ko 2/3 gói mì tom để từ sáng hôm trước hehe
    7h30 - 7h36.5 bắt đầu đi học, nhưng làm thế nào để tránh đc con chó nhà hàng xóm nó cắn đây ta? hôm trước đã chạy đứt cả dép rồi , ak hôm nay mình sẽ cầm cái giầy đứa bạn ném cho phát, làm nó choáng rồi nhân cơ hội mình chạy, hehe
    8h đến lớp học hành đàng hoăng, cố không tia trai đến 12h là về “ợ khó quá”
    12h-12h45 mua đồ ăn về nấu nào là 1 mớ rau, 3 quả cà tua, 3 bìa đậu , 4 lạng thịt , hàng bên cạnh bán cá mình xin 3 con cá tép kho với 3 thìa muối chắc người ta cũng cho . tuy tài năng có hạn nhưng nhà ko bị hạn nên rất là nhiều nước, nếu có cháy món gì thì đã có nước cấp cứu. Đến hơn 1 giờ chiều là chén thoi.
  2. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Như nghiengngo nè, muốn mà có được đâu nên cũng chơi zơi zị đó: Vẫn viết yêu người không lối thoát, crying so muchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Như nghiengngo nè, muốn mà có được đâu nên cũng chơi zơi zị đó: Vẫn viết yêu người không lối thoát, crying so muchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  3. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Hỏi đã biết tầm cỡ nào rồi đấy, còn bảo chơi vơi, hiểu đ' gì từ chơi vơi, bảo đóng ko tỳnh cảm thì càng chơi vơi à, đis muốn thô văn lỗ bà cũng vén lờ ịn vào mũi, thằng đ' nào ko mê đóng xí.
    Đi với bụt mặc cà sa đi với ma mặc áo giấy, mang lờ làm mồm à, ngữ ấy bà đ' chấp
  4. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    bạn đang reply mình hay bạn nghiengngo vậy? buồn cười thật đấy,đã ai làm gì đâu mà bạn tự dưng nhảy dựng lên vén váy chửi đổng thế ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1
  5. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Bố Nobita: Này thằng kia, hôm nay đi thi mà ko làm được bài thì nhớ ngày mai đừng có gọi bố bằng bố nữa, nghe rõ chưa ?

    Hôm sau:

    Bố Nobita: Sao rồi con, hôm nay con làm bài thi có được không?

    Nôbita: Thế mày thử đoán xem

    hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa LOL
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chưa thấy tín hiệu[:D]?
    mời các bác em phim chơi vơi: http://www.youtube.com/watch?v=yn67f9vYgQs[:D]
    không biết chủ topic bớt chơi vơi chưa[:D]
  7. evyenis

    evyenis Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    6h-6h30: mở mắt nhưng chưa muốn dậy .
    6h30 - 7h30 đánh răng rửa mặt rồi uống cafe làm điếu thuốc rồi mới ăn
    7h30 - 7h59 bắt đầu ra công trình nhìn chút rồi vào
    12h-12h45 chị bếp nấu ăn rồi gọi mình vào ăn, an rồi xem thời sự, rồi ngủ đến 3 giờ chiều hoặc đến khi có fone làm giật mình
    =))=))=))
  8. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3

    bác sướng thế :x e cũng học về công trình vài năm nữa ko bit đc như bác ko :-*
  9. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    em cũng chẳng biết nữa.
    bạn Võ Mị Nương nói "hiểu đ... gì chơi vơi" thì không đúng lắm.ít ra thì mình vẫn phân biệt được giữa " buồn" và chơi vơi .Buồn dễ dàng nhận biết,thường vì một nguyên nhân cụ thể, chơi vơi thì chẳng vì cái gì cụ thể, không điểm đầu điểm cuối, đến và đi lúc nào chính mình cũng khó biết
    mình vẫn chưa nghĩ ra cách nào để bớt chơi vơi.Nhưng cũng không đến độ dễ ngã như mấy ngày trước.
    Ngày xưa xem phim cổ trang nhớ nhất một câu "Làm người thì phải biết hi vọng" .Có lẽ cứ phải hy vọng, cố gắng từng ngày thôi. Nhiều nơi muốn đi,nhiều việc muốn làm,nhiều người muốn gặp... trong chặng đường đó có lẽ mình sẽ gặp được thứ gì đấy gắn kết mình với cuộc sống , để dù có chơi vơi cũng không lo ngã >:D<
  10. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Cô gái : chị thấy cô dùng từ cái kiểu chạy theo thời dùng chữ cho thiên hạ nghĩ ta đây đầy cảm xúc, nên chị mới bảo thế đấy. cô bảo cô khó biết chơi vơi là gì nhưng lại giải thích rất dài dòng.
    Cái đoạn em viết cuối có "cái thứ gì đó gắn kết mình với cuộc sống" nghe như keo dính chuột. Và thẳng thắn mà nói, cái kiểu như mới nhú, ngứa mà không ai cào dùm nên thế. Cái này là mục hỏi gì đáp nấy, chứ không phải tâm sự tuổi teen.
    Sự lạm dụng trong ngôn ngữ sẽ gây tác dụng ngược đó em.
    Còn chị nói em nghe về hi vọng, đời nào cũng cần hi vọng và đừng mang kiểu dẫn là phim cổ trang nọ nọ kia kia nói này nói nọ, nghe nhà quê học đú lắm. Đã hi vọng là hi vọng, đến bán trôn nuôi miệng cũng cần hi vọng hoặc anh nguyên thủ quốc gia cũng hi vọng mà cưng.

Chia sẻ trang này