1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để vượt qua cảm giác chơi vơi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ysunhyeon, 23/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Tìm 1 người lạ hoắc để tâm sự cùng. Mềnh cũng từng bị nặng hơn thế này, nặng đến nỗi sắp nhảy lầu cơ.
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    em nó còn nhỏ mà e[:D]
  3. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Rất là chơi vơi, vào cái thời khắc đáng lẽ phải thấy hạnh phúc, thế mà ...
    Sợ sệt cho năm tới sẽ chia tay gia đình, để sống cuộc sống mới. Có may mắn và hạnh phúc không? Có hòa nhập được không? Có quá nhiều điều phải lo lắng và sợ hãi.
    Đến gần vạch đích để thay đổi số phận, mình lại lưỡng lự muốn rút lui. Phần nhiều vì mình không tự tin, phần còn lại là mình không muốn nghĩ tiếp đến một ngày tất niên, mẹ lụi cụi nấu nướng một mình. Cũng gà đấy, xôi đấy, chè đấy, bánh chưng, món xào, canh măng, miến mọc ... bày ra cho đủ mâm cỗ, rồi lại lặng lẽ bưng lên bàn thờ thắp hương một mình. Tay mẹ thì run, mắt mẹ kém, con lại không ở bên cạnh mẹ được. Rồi còn hóa vàng, còn xin phép để hưởng lộc đầu năm... mẹ cứ một mình thì sao con yên lòng được.
    Năm mới kiêng chuyện buồn, thế mà ... con chẳng thể vui nổi. Mỗi bước con đi, mẹ đều ủng hộ, dù đúng dù sai mẹ cũng phân tích cặn kẽ, rồi vẫn tôn trọng quyền quyết định của con.
    Sắp đến phút chót rồi, con muốn dừng bước lại, mẹ ơi!
  4. Ysunhyeon

    Ysunhyeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Võ Mị Nương hơi suy bụng ta ra bụng người quá đây ;)) dù sao em không biết Võ Mị Nương ngoài đời thật là người như thế nào và ngược lại,nên không muốn bình luận gì thêm,chỉ hơi buồn cười cái dòng đỏ đỏ, hay the0 tủi của 3m la' fai? n0j' chienj. nhu th3' laj'
    trên box này hầu như toàn những người đã đi làm,đầu 8x trở xuống ,nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống,nên vác lên đây hỏi mong được mọi người góp ý, có thể e sẽ lóe ra tia sáng nào chăng.Muốn tâm sự thì bạn bè ngoài đời thực cũng có, nhưng chẳng có ai đưa ra cho mình được định hướng hữu ích
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    tuổi nhỏ chưa chắc cái gì cũng nhỏ ;))

Chia sẻ trang này