1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng từ những người bạn...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi tocgiothoibay, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thò mặt vào, thấy cái nè hay hay cũng xin góp fần! vì tớ là thành viên ngoài Hải Phòng, đã có cơ hội vô đó, ấn tuợng đầu tiên và sâu sắc nhất là : Vui wá trời luôn!
    tớ cũng ko nhớ nhiều, vì chỉ gặp mọi nguời có 1 lần! Bup be, thì khỏi nói rồi,bạn tớ mà! Bạn Zopo nè, trọng Anh nữa, những nguời này giúp tớ nhiều, `hi`hi ( kjhi nào có cơ hội vô đó lần nữa, laij gặp nhau nhé )
    có 1 lần vô đó m à tớ nhớ bạn.....Khuyên nhà ta ghê:">
    Có bạn rai gì nhà mở hàng net, tên Trường nhỉ?
    Và nhiều bạn khác nữa, nhưng tớ gặp có1 lần,thời gian wa lâu wá rồi tớ.... bị trí nhớ kém nhưng nhìn ảnh vẫn nhận ra đc đấy
    Roài, thấy mọi nguời vui vẻ, vẫn hoạt động nhiều, tớ cũng thấy thèm thèm h`i hi`!
    ở ngoài này thỉng thoảng nhậu, cũng thấy nhớ mọi nguời! Chúc mọi nguời luôn vui vẻ nghe!
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Nhỏ, người bạn đầu tiên của ta, vẫn luôn nhớ nhỏ đó
    Nhỏ là đứa bạn mà ta thấy dễ thương nhất lớp, có nụ cười xinh dễ sợ, da trắng, cao, ốm, tóc dài lại hay thắt bím, lại khéo tay, trông nhỏ lúc nào cũng rạng rỡ
    Ta, khác nhỏ nhiều dễ sợ, cái gì nhỏ có, hình như ta chẳng có miếng nào
    Nhưng, nhỏ lại kết bạn với ta, cũng lạ, ta chỉ có một người bạn duy nhất là nhỏ thôi mà nếu nhỏ không chơi với ta, có lẽ chẳng có ai. (Đoán dzậy thui)
    Ta thích nhất mái tóc dài của nhỏ, đẹp thật đấy, ta mê mái tóc ấy đến chít được đó chứ, tại hồi đó tóc ta ngắn cũn ah, dài đâu nổi
    Và nhỏ lúc nào cũng vậy, biết cách làm cho ta cười, nhỏ lúc nào cũng khen ta, nhưng ta biết nhỏ lúc nào cũng hơn ta cả và nhỏ chưa bao giờ để ta đi một mình, nhỏ có nhớ không, ta cảm ơn nhỏ về điều này lắm và ta cũng biết nhỏ lúc nào cũng cô đơn giữa căn nhà to nhưng chẳng có ai, chỉ có ta và nhỏ cùng những trò chơi hai đứa đặt ra.
    Và nhỏ, sẽ mãi là người đã cho ta biết thế nào là một tình bạn thật sự, sẽ mãi nhớ nhỏ nhen, mặc dù bây giờ nhỏ đã xa, xa lắm rồi, có lẽ ta chẳng bao giờ gặp lại nhỏ nữa đâu, nhỏ có biết không!
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Mới đi gặp các bạn 83sg 1 lần nên cũng chẳng có ấn tượng nhiều lắm. Nhớ hôm đi xem chương trình thi Hát của 83SG. Đến nơi thì còn mỗi phần trao giải. Đến muộn là do có người chỉ đường linh tinh
    Được 1 bạn dẫn đi chơi. Đi chơi nhiều lắm.
    Nhớ lần đầu tiên hẹn bạn ý. Mình trễ hẹn mà bạn ý chẳng tức lâu. Dễ tính thật.
    Bạn này hay cười lắm.
    Đi vào Dinh độc lập 2 đứa cứ cãi nhau ầm ầm. Mình khệnh phết haha.
    Ko biết bạn ý còn nhớ ko nhỉ.
    Nhiều quá chẳng thể nào kể hết đc. Đi ngủ đã.
    Năm mới chúc các bạn 83SG nhiều niềm vui nhé.
    Còn có 2 người hẹn mình cuối cùng bị bỏ bom. Nhớ lấy nhé

  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hihihi sozzzzzzzzzzyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
  5. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng à. Từ trước tới giờ người cơn lốc thích nhất là Hương Thủy, ở Hương Thủy có một sự dịu dàng mà cơn lốc nghĩ mình sẽ có không bao giờ có được, chậc chậc (mình nói quá không nhỉ).
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Lôi lên nèo
    Kèm theo một tí níu kô lại bao spy spam thì khổ
    Lần đầu chưa gặp rain đã bị sốc, sao dzị, quá đơn giản, kể cho nghe nè
    Reeeeng............
    Alô
    Spy hả
    uh
    có bupbe ở đó không
    Hả (sững sờ và tràn đấy xúc động)
    Điện thoại của mày nè bê
    Đến lượt bê
    Hả
    Pó tay
    Hehe, mới gặp nhau lần đầu tám thấy sợ luôn, muh nhớ hoài là cái dzụ ăn uống trong siêu thị í, ấn tượng không chịu được, không ngờ cũng chịu chơi ghê nhẩy
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Ăn chính thì rain kô bằng kp, nhưng ăn hàng trong siêu thị thì kp cũng phải chắp tay nhận thua. Bữa đó đi mua đồ về, cứ mãi thắc mắc, bạn này nhỏ con mà sao ăn dữ thế nhỉ? <--- 1 câu hỏi lớn kô lời đáp. 2 cây cá viên chiên, 1 cây bò viên chiên (nghe đâu TB cứ bước vào siêu thị là 5 cây), 1 ly sim sa, 1 ly chè đậu, ặc...ặc....
  8. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!Cảm động quá ,chắc té xỉu luôn á,ko biết phải nói mình ko?Tại conloc ko biết đó thôi chứ Thuỷ .........dễ nổi giận lắm đó,bình thường hiền hiền thế thôi chứ ....khi mà tui giận lên thì.......khó lường lắm á
    Thủy cũng ấn tượng conloc lắm đó......rất là nhí nhảnh,dễ thương....
    Còn trong 83 này Thuỷ ấn tượng nhất là.......ma(Dracula) Thủy nghĩ là ai tiếp xúc với Dra cũng đều rất ấn tượng với phong cách của nó.
  9. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    hic hic hehe cảm động ghê á. cái đi. hì hì lâu ko vào tự nhiên thấy Rain nổi tiếng ( ăn hàng) ghê hihi. Kiều Phong còn thiếu là + 1 chén xúp nữa nha Rain bổ sung
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ... mọi người cứ khen qua khen lại mãi thế ...

Chia sẻ trang này