1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gấp ạ! bác nào có kinh nghiệm gãy tay giúp e với!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trungkienhk, 24/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungkienhk

    trungkienhk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tháng trước đi đá bóng em bị gãy xương quay tay trái,gãy kín ạ. mấy thằng bạn đưa vào bệnh viện gtvt bó bột.Đc 5 tuần, tức là cách đây 2 ngày e ra viên tháo,huhu hình như cổ tay hơi cong.H để ngửa bàn tay không thẳng đc.Hỏi thì bác sỹ bảo phải tập mà theo e thấy nó thế chắc gì tập đã thẳng được.Mà em thì mê và chơi guitar từ lâu,h tay thế ko bấm đc đàn chả nhẽ bỏ luôn cái đam mê ấy.Đang định đi khám chỗ khác coi xem di lệch thế nào,liệu có phải đập ra bó lại ko các bác nhỉ? năm hết tết đến rồi cơ quan cả đống việc ma nghỉ hơn tháng rồi,h mà đen ra phải bó lại thì...Em đang hoang mang quá các bác ạ.Các bác có kinh nghiệm cho e vài lời khuyên với.
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    đến trung tâm chấn thương chỉnh hình xem:)
  3. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Cái này là bị rạn xương, trước khi bó bột nó không nắn lại đã bó luôn. Bấy giờ 2 đoạn xương nó không thẳng với nhau như lúc đầu, nên có hiện tượng như vậy. Ra viện cho nó chụp lại, rồi có thể phải bỏ ra nắn lại xương, bó bột lại từ đầu, may ra ăn tiền.
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    cai này do bệnh viện làm ẩu. Nhớ có lần mình chơi trò hành động kết quả là bị đứt và phỉa may vài mũi. Dr hỏi có cần chích thuốc tê không? Mình trả lời là không. Thế là may sống và khi may xong rồi ông ấy cắt chỉ thừa và thế là đứt chỉ. Ông ấy trơn mắt nhìn tôi, tôi cũng vậy và cuối cùng phải may lại 1 lần nữa...thế mới đau^:)^[r37)]~X
  5. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bị như chủ top, sau khi tháo ra ko ngửa được tay lên. do xương ko được nắn chuẩn trước khi bó. Kết quả là phải đập đi, làm lại từ đầu. Vãi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi cũng bị như chủ top, sau khi tháo ra ko ngửa được tay lên. do xương ko được nắn chuẩn trước khi bó. Kết quả là phải đập đi, làm lại từ đầu. Vãi.
  6. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    xương thì nên ra việt đức , viện giao thông ko hieur làm viejc kieur j mình khám chữa ở đấy chả lần nào ra hồn bệnh ko hết tiền vẫn mất hic
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chuyện này chú kể vắn tắt quá, không thấy được hết cái thần của nhân vật. Chú kể lại cho cả lớp rõ đi.
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    đây không phải là chỗ kể chuyện;))
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Sao phải giấu nghề thế, để anh kể lại cho:

    Đỏ 1: Lần đó là chú Hùng chứng kiến 4 thằng nó hành hung 1 cô gái và thế là chú Hùng chơi trò hành động anh Hùng cứu mỹ nữ. Thằng đầu tiên dính cú song phi hồ điệp, thằng thứ 2 thì là bàng long cước, thằng thứ 3 cú vòng cầu còn thằng cuối cùng là cú giáng long nhằm vào đan điền. 4 thằng lóp ngóp bỏ chạy. Chú Hùng khi đấy chuyển từ thế bạch hạc tầm giang sang thế thiên thu vọng nguyệt thì sững sờ trước vẻ đẹp của mỹ nhân mà ngã dập mặt. May con nhà võ rèn luyện mấy năm trong rừng nên kịp chống tay thành ra chỉ bị gẫy tay. Và sau đấy thì được mỹ nữ đưa vào viện.

    Đỏ 2: Khi vào bệnh viện Dr hỏi có cần thuốc tê không trong khi chú Hùng hồn phách còn đang mải mê để vào mỹ nữ nên trả lời luôn là không cho xong chuyện. Vụ đứt chỉ cũng là do tay chân ngoáy ngó.

    Đỏ 3: Đau là vì mất nhiều thời gian đúng ra để dành cho mỹ nữ thì lại phải tiêu nó cho việc may vá.

    Hôm nay anh ngồi buồn, tạc tượng chú vậy đã đẹp chưa?

Chia sẻ trang này