1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển Việt Nam năm 2013: chút hi vọng từ hàng loạt tân binh

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi typn_number1, 15/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Hoàng Quảng đâu sao không gọi vào tuyển nhỉ, hay là chú này đang bị đì? Văn Hoàn đá dở quá làm suýt thua mấy bàn. Kì tới nên thử Hoàng Quảng hoặc chú gì hậu vệ phải của Đồng Tháp. Thanh Bình cũng không ổn với bóng bổng. Bàn thua thứ hai chú này hoàn toàn có thể nhảy ra phá bóng nhưng lại đứng yên tại chỗ. Thanh Bình gặp tụi Uzbekistan đá phong cách Châu Âu chắc lại thua vài bàn đánh đầu
    Tui có cảm tưởng tụi UAE đá giữ sức và thăm dò đối phương trận này. Tụi nó đá kiểu đọ kỹ thuật với VN. VN thì không sợ kiểu này mà chỉ sợ kiểu hùng hục trâu chó mà Tàu hay dùng đá với VN. Trận lượt về tụi UAE mà đá rát khu trung tuyến xong lật cánh đánh đầu là VN thua cái chắc. Còn nhớ lần gặp trước lượt đi tụi nó cũng thắng nhẹ nhàng 1 - 0 làm Vịt hí hửng tưởng mình đá hay đến lượt về nó quất cho 5 nhót vỡ mặt
  2. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.910
    Đã được thích:
    3.982
    Michal Nguyễn: Chân dài lóng ngóng

    07/02/2013 07:00

    (VTC News) – Phải tới ngót chục lần Michal Nguyễn hụt bóng hoặc đứng sai vị trí khiến cho hàng thủ Việt Nam, năm lần bảy lượt bị xé toang.





    Qua ba trận giao hữu, Michal Nguyễn mới chỉ cho thấy sự tự tin và vài tình huống bóng đọc ý đồ sáng dạ. Khán giả thì ưu ái với cầu thủ Việt kiều mới về nước khoác áo ĐT Quốc gia lên cũng đã một vài lần vỗ tay động viên.

    Thực tế, Michal Nguyễn là cầu thủ phải gọt giũa rất nhiều mới hết đi những non nớt trận mạc.

    [​IMG] Michal Nguyễn có thể hình lý tưởng nhưng còn khá vụng về và non kinh nghiệm ([SIZE=2]Ảnh: Quang Minh)[/SIZE]

    Hôm qua, khi phải đối đầu với môt hàng công mạnh của đội bóng Tây Á UAE, trung vệ Việt kiều có bố quê gốc Nghệ An này lập tức bộc lộ những yếu kém về chuyên môn.

    Phút thứ 6, Nguyễn thò chân ngáng lộ liễu Fardan trong vòng cấm. Hệ quả là, tuyển Việt Nam nhận bàn thua sớm từ chấm 11m.

    Phút 17, từ trung tuyến, cầu thủ UAE phất một đường bóng dài vào vòng 16m50. Nguyễn khi đó đang theo kèm Khalil lại tỏ ra chới với và để cho tiền đạo mang áo số 11 của đội bạn dễ dàng lách qua rồi thoát xuống. Nếu thủ thành Thanh Bình không dũng cảm lao ra khép góc và chịu cú ra chân như búa bổ đưa bóng dội ngực bật ra thì tỷ số đã là 2-0.

    Đầu hiệp 2, UAE liên tục khoét trung lộ ĐT Việt Nam bằng những đường chọc khe rất sắc khi phát hiện cự ly của hàng thủ đội chủ nhà đứng không tốt, trong đó Nguyễn là người thường dâng cao và mắc lỗi vị trí.

    Đó là một số tình huống mắc lỗi cơ bản của Nguyễn dẫn đến ĐT Việt Nam phòng ngự thiếu chắc chắn.

    [​IMG]Michal Nguyễn có nhiều tình huống bóng chới với trong trận gặp UAE (Ảnh: Quang Minh)

    Kết thúc trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét, Michal Nguyễn nhìn chung chơi tốt. Tuy nhiên, cách nhận xét này là mang tính động viên. Còn thực tế, Michal Nguyễn thi đấu khá vụng về. Thể lực cũng không tốt, sức rướn cũng không tốt. Đặc biệt, Nguyễn thi đấu hiền quá mức. Trong rất nhiền tình huống tì đè, Nguyễn thiếu sự quyết liệt cần thiết để có thể chiến thắng đối phương.

    Chính sự thiếu quyết đoán ấy mà đôi khi cái chân dài của trung vệ cao 1m83 này trở nên khá thừa thãi, vô duyên.

    Để có thể thi đấu chắc chắn và tự tin hơn, Michal Nguyễn cần phải được trui rèn nhiều. Sau trận gặp UAE, anh sẽ trở lại CH Séc để thi đấu tiếp cho CLB chủ quản.

    Hi v[SIZE=2]ọng, [SIZE=2]đ[SIZE=2]ây s[SIZE=2]ẽ kh[SIZE=2]ông ph[SIZE=2]ải l[SIZE=2]à l[SIZE=2]ần [SIZE=2]đ[SIZE=2]ầu ti[SIZE=2]ên v[SIZE=2]à c[SIZE=2]ũng l[SIZE=2]à [SIZE=2]l[SIZE=2]ần c[SIZE=2]uối c[SIZE=2]ùng Michal Nguy[SIZE=2]ễn kh[SIZE=2]oác l[SIZE=2]ên m[SIZE=2]ình m[SIZE=2]àu [SIZE=2]áo [SIZE=2]đ[SIZE=2]ội tuy[SIZE=2]ển qu[SIZE=2]ốc gia.[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]




    Tiểu Hàn
  3. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.377
    Đã được thích:
    1.658
    Chân dài mà lóng ngóng. Nhớ anh Minh Đức Nghệ chân ngắn mà hiệu quả, luôn phá bóng tới trước vòng cấm.
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Cực kỳ tỉnh táo, lối đá thông minh, phán đoán hiệu quả, đỡ bóng 10 quả hụt cả 10, chuyên gia xoạc bóng vô lối từ phía sau trong vòng cấm địa.
  5. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Clip của trận HK gặp Uzbekistan đây. Thể hình tụi HK tốt ngang tụi Uzbekistan nên mới chịu nổi mấy cú tạt bóng đánh đầu của Uzbekistan. Trận vừa rồi gặp UAE tụi nó mới có đánh đầu vài lần mà đã lọt vào 1 trái. VN mà gặp Uzbekistan chắc thua ít nhất là 2 trái đánh đầu. Giờ mà kêu lại Đức Nghệ với Sơn hộ chiếu thì chắc ở nhà luôn đi cho rồi, đi đá làm gì tốn tiền thuế mà chỉ có thua


  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ: "Nhiều nơi mời tôi làm CEO"

    Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ tiết lộ: “Nhiều đơn vị mời tôi về làm giám đốc điều hành sau khi rời cương vị chủ tịch VFF vào tháng 6 tới”.

    http://thethao.vietnamnet.vn/fms/v-...en-trong-hy---nhieu-noi-moi-toi-lam-ceo-.html
    =====

    tin sáng sủa nhân dịp năm mới, mặc dù chỉ là ánh sáng le lói và có thể sắp tắt
  7. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Vãi cả Hỷ :(


    Ông Wenger chấm tiền vệ Tuấn Anh

    Sau khi lọt vào mắt xanh của HLV Arsene Wenger đã có hai CLB Hi Lạp đặt vấn đề ký hợp đồng với tiền vệ Tuấn Anh.
    Theo đại diện của Arsenal, nếu hai CLB trên muốn ký hợp đồng thử việc với Tuấn Anh, thời gian hợp đồng phải là hai năm và hằng tuần Tuấn Anh phải có mặt ở đội hình chính thức...


    Tiền vệ Tuấn Anh (trái) được hai CLB của Hi Lạp để mắt đến - Ảnh: Minh Trần

    Ngoài ra, theo hợp đồng thỏa thuận với gia đình lúc cầu thủ đặt chân vào học viện, khi hợp đồng chuyển nhượng được ký kết, gia đình và cầu thủ đó sẽ nhận được 10% giá trị hợp đồng và tiền lương hằng tháng đầy đủ...

    Từ gợi ý của ông Wenger

    Rủi ro đáng tiếc
    Trong buổi tập trước tết, sau một pha va chạm nhẹ, tiền vệ Tuấn Anh bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái và rách sụn chêm. Sau đó, Tuấn Anh được đưa sang Thái Lan phẫu thuật bởi bác sĩ đầu ngành của khoa chấn thương thể thao tại Bangkok.
    Trở về từ chuyến đi này, bác sĩ Đồng Xuân Lâm (nhiều năm là bác sĩ của đội tuyển bóng đá VN, đang làm việc cho Hoàng Anh Gia Lai) cho hay: “Sau phẫu thuật, Tuấn Anh phải mất khoảng sáu tháng để tập vật lý trị liệu. Về thể lực, chúng tôi sẽ có giáo án riêng để tránh teo cơ và giúp hồi phục. Chỉ cần ra sân tập khoảng một tháng, Tuấn Anh sẽ bắt kịp đồng đội. Tiếc một điều là rủi ro lại đến đúng vào lúc Tuấn Anh đang được nhiều CLB nước ngoài để mắt đến...”.
    M.HÀ
    Đánh bại U19 Wissous (Pháp) 2-0, hòa U19 Paris 0-0, thua Học viện Arsenal JMG Bỉ 2-4, quật ngã U18 Arsenal 1-0, dàn cầu thủ trẻ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG gây được tiếng vang với HLV Wenger cùng ban huấn luyện trẻ của CLB Arsenal.

    Để tìm hiểu thêm về năng lực chuyên môn của một số gương mặt xuất sắc, hai tháng sau đó HLV Wenger gửi thư đến học viện và yêu cầu gửi bốn tài năng trẻ gồm trung vệ Đông Triều, tiền vệ Tuấn Anh, tiền đạo Công Phượng và tiền vệ trụ Xuân Trường sang tập luyện một tháng với U18 Arsenal.
    Quan sát kỹ năng chơi bóng, tư duy chiến thuật trong các buổi tập hoặc các tình huống một chọi một..., ban huấn luyện trẻ Arsenal đánh giá cao về trình độ chuyên môn và khả năng phát động tấn công của tiền vệ Tuấn Anh - người được các đồng đội ở học viện gọi là “Ronaldinho VN” và nổi trội với kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, khéo léo cả hai chân, tổ chức tấn công sáng tạo.

    Trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Sau lúc trao đổi với chúng tôi, ban huấn luyện trẻ Arsenal thông qua gợi ý của HLV Wenger đã làm việc với hai công ty môi giới cầu thủ ở châu Âu về việc nắm bắt thông tin, từ đó giới thiệu các cầu thủ trẻ xuất sắc của học viện ra nước ngoài thi đấu sau khi các em hoàn tất chương trình đào tạo vào tháng 4/2014”.

    Hai CLB Hi Lạp muốn có Tuấn Anh

    Bước đầu, thông qua hai công ty môi giới cầu thủ này đã có hai CLB của Hi Lạp chấm tiền vệ Tuấn Anh, yêu cầu phải cập nhật thông tin về chuyên môn (băng ghi hình, video clip, các thông số kỹ thuật) của cầu thủ này hằng tuần và gửi đến CLB để họ tham khảo. Đại diện của Arsenal đặt vấn đề nếu CLB của Hi Lạp muốn ký hợp đồng thử việc với Tuấn Anh (hoặc bất kỳ cầu thủ nào của học viện) thì thời gian phải là hai năm, hằng tuần cầu thủ VN phải có mặt ở đội hình chính thức...

    Do nền kinh tế Hi Lạp đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng, các CLB nhà nghề không có tiềm lực kinh tế dồi dào để thuê cầu thủ đến từ châu Âu hay châu Phi nên họ chuyển hướng sang thị trường châu Á, trong đó có VN để tìm kiếm nhân tài với phí chuyển nhượng vừa phải.

    Ông Nguyễn Tấn Anh cho biết thêm: “Tháng 6/2013, sau lúc hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT, 17 cầu thủ của học viện sẽ đi tập huấn ba tháng tại Pháp, Bỉ, Anh với mật độ thi đấu một trận/tuần. Đây là chuyến đi quan trọng, nhằm giúp các em có cơ hội cọ xát để tích lũy kinh nghiệm trận mạc trước lúc dự Giải vô địch U19 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á. Thông qua thi đấu sẽ là cơ hội để các em trình diện và thể hiện năng lực chuyên môn của mình trước các CLB nước ngoài và công ty môi giới chuyển nhượng cầu thủ quốc tế. Dự kiến chúng tôi chi khoảng chục tỉ đồng cho chuyến đi học tập kinh nghiệm trận mạc và “tiếp thị” về lò đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG vào mùa hè tới đây”.

    Bầu Đức - người bỏ ra hàng triệu USD để thành lập học viện bóng đá liên kết với Arsenal JMG - nói: “Trước thông tin một số cầu thủ trẻ của học viện, đặc biệt là Tuấn Anh, được CLB ở châu Âu để mắt đến, tôi khá vui. Nhưng niềm vui của tôi chỉ thật sự trọn vẹn khi nào cầu thủ đầu tiên của học viện đặt bút ký vào hợp đồng chơi bóng ở châu Âu hay nước ngoài. Khi đó mới có thể khẳng định cách làm bóng đá trẻ của tôi đúng hướng, có trọng tâm và mang lại hiệu quả”.

    http://dantri.com.vn/su-kien/ong-wenger-cham-tien-ve-tuan-anh-697272.htm
  8. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Công ty nào định mời Hỷ lợn về làm CEO thế nhỉ ?
  9. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Có mấy chú Việt kiều đá hậu vệ phải như Ruslan và Michel Le trong danh sách này. Nhìn chú Văn Hoàn đá kì rồi mà muốn rụng tim

    Những cầu thủ Việt kiều nổi bật ở nước ngoài

    (VnMedia) - Ngoài 2 cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn mới gia nhập đội tuyển quốc gia Việt Nam, vẫn còn khá nhiều gương mặt trẻ triển vọng đang chơi bóng tại châu Âu vì nhiều lý do chưa được VFF để mắt tới.

    Chứng kiến làn sóng nhập tịch và sử dụng các nguồn lực ngoại hiệu quả từ các quốc gia láng giềng, LĐBĐVN (VFF) đã bắt đầu rộng cửa chào đón những cầu thủ Việt kiều muốn trở về cống hiến sức lực cho quê nhà.

    Tại vòng loại Asian Cup 2015 vừa qua, người hâm mộ được chứng kiến tài năng của 2 cầu thủ Việt kiều là Mạc Hồng Quân và Michal Nguyễn trong màu áo quốc gia. Không ít người đã đặt ra câu hỏi: Liệu VFF có bỏ sót cầu thủ Việt triển vọng nào đang thi đấu tại nước ngoài trong bối cảnh tuyển Việt Nam đang cần những nguồn lực mới để hướng tới 2 mục tiêu là SEA Games 27 và Asian Cup 2015?

    Dưới đây là 10 gương mặt trẻ có thể hữu dụng cho ĐTVN

    Ruslan Tiến Quang (CLB Botev Vratsa - Bulgaria)

    Có tuổi đời khá “cứng” - 27 tuổi, Ruslan Tiến Quang hiện đang thi đấu tại giải bóng đá hàng đầu của Bulgaria trong màu áo CLB Botev Vratsa. Anh là lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ phải của đội bóng này.

    [​IMG]

    Ruslan Tiến Quang trong màu áo CLB Botev Vratsa

    Ruslan Tiến Quang có cha là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Bulgaria. Anh chưa từng thi đấu cho đội tuyển xứ Hoa Hồng vì vậy hoàn toàn đủ tư cách để khoác áo tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Ruslan Tiến Quang cho biết, tới giờ anh vẫn chưa một lần nhận được lời mời nào từ phía VFF.

    Patrick Lê Giang (CLB MSK Zilina – U21 Slovakia)

    Patrick Lê Giang không phải cái tên quá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Anh từng cùng anh trai mình là Emil Lê Giang về Việt Nam thử việc. Trong khi người anh không ra mắt thành công thì Patrick Lê Giang lại được đánh giá cao về trình độ khi đảm trách vị trí thủ môn.

    Patrick đang là sự lựa chọn số 1 trước khung thành của tuyển U21 Slovakia, sau khi thi đấu chói sáng ở 2 CLB MFK Zemplin Michalovce và CLB chủ quản MSK Zilina.

    Nguyễn Quốc Trung (CLB SC Bruhl - Thụy Sĩ)

    Trước chiến dịch chuẩn bị cho SEA Games 27, VFF nên chú ý tới hậu vệ Quốc Trung hiện đang thi đấu cho CLB SC Bruhl ở giải VĐQG Thụy Sĩ (Liga 1).

    Ngoài vấn đề về chuyên môn, Quốc Trung cũng đáp ứng yêu cầu khắt khe về tuổi tác (sinh năm 1990). Trung từng là đội trưởng của U21 SC Bruhl và được đôn lên đội một vào mùa giải năm ngoái và có sáu lần ra sân.

    Tristian Đỗ (CLB FC Lorient - Pháp)

    Tuổi đời còn rất trẻ (sinh năm 1993) nhưng Tristian Đỗ được đánh giá khá cao tại CLB FC Lorient ở giải Ligue 1 của Pháp. Hiện anh đang thi đấu cho SAS Epinal (hạng ba Pháp) để tích lũy thêm kinh nghiệm.

    [​IMG]

    Tristian Đỗ từng góp mặt ở trận thắng Lyon

    Tristian Đỗ là cầu thủ đã có mặt trong trận đấu tại Cúp Quốc gia Pháp với CLB tên tuổi Lyon hôm 6/1/2013. Epinal đã giành chiến thắng 4-2 trên chấm 11m.

    Nguyễn Thanh Giang (CLB FC Erzgebirge Aue - Đức)

    Thanh Giang từng cùng Mạc Hồng Quân về nước để thử việc năm 2012. Tuy nhiên, HLV Lư Đình Tuấn, người nắm ĐT U22 QG khi đó đã từ chối Thanh Giang với lời nhắn nhủ: “Hy vọng sẽ gặp lại em trong tương lai với một hình ảnh khác, mạnh mẽ và thuyết phục hơn”.

    Sau gần 1 năm tích cực luyện tập, tiền đạo đang chơi cho đội trẻ Erzgebirge Aue (Bundesliga 2) đã tiến bộ rất nhiều và anh đang hy vọng được trao thêm cơ hội thử sức ở đội tuyển U-23 và ĐTQG.

    Michel Lê (CLB FC Metz - Pháp)

    Là hậu vệ của CLB Metz, đội bóng đang chơi ở giải hạng ba của Pháp, Michel Lê được đánh giá là một trong những cầu thủ triển vọng hàng đầu của đội bóng này.

    Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m85, Michel Lê là sự lựa chọn lý tưởng cho hàng thủ của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 27 nếu được trao cơ hội.

    Filip Nguyễn (CLB Spatar Praha - CH Séc)

    Tương tự như Michel Lê, Filip Nguyễn cũng sở hữu chiều cao ấn tượng 1m90. Anh là thủ môn được đánh giá rất cao tại CLB nổi tiếng Spatar Praha. Dù hiện chỉ thi đấu cho Spatar Praha II ở giải hạng ba nhưng khả năng Filip Nguyễn được đôn lên đội 1 là rất cao.

    [​IMG]

    Filip Nguyễn chụp ảnh bên cạnh bức tượng của HLV Mourinho

    Filip Nguyễn cũng chính là đồng đội của Mạc Hồng Quân ở đội trẻ Spatar Praha. Sau khi Hồng Quân tìm được chỗ đứng tại tuyển Việt Nam, Filip Nguyễn chắc chắn cũng nóng lòng muốn được góp sức cho màu cờ tổ quốc.

    Erik Hoàng (CLB Kalmar FF - Thụy Điển)

    Sinh năm 1993, Erik Hoàng là tiền đạo số 1 của CLB Kalmar hiện đang chơi ở giải VĐQG Thụy Điển. Anh được đánh giá cao về khả năng săn bàn, tốc độ cùng sự nhanh nhẹn. Erik Hoàng vừa chính thức gia hạn hợp đồng 1 năm với nhà cựu vô địch bóng đá Thụy Điển.

    Với khả năng của mình cùng độ tuổi còn rất trẻ, Erik Hoàng sẽ là nguồn lực quý cho đội tuyển quốc gia Việt Nam nếu có cơ hội thử sức.

    Kevin Phạm Ba (CLB FC Sochaux - Pháp)

    Kevin Phạm Ba có ông ngoại là người Việt và chưa biết nhiều về đất nước Việt Nam nhưng rõ ràng tài năng của cầu thủ này đáng để VFF chú ý tới.

    Cầu thủ này sinh năm 1994 và đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho đội trẻ FC Sochaux ở giải trẻ dành cho các CLB của Pháp (CFA).

    Roy Hoàng (CLB Helsingborg IF - Thụy Điển)

    Cũng sinh năm 1993, Roy Hoàng gia nhập học viện đào tạo trẻ của Helsingborg IF năm 2009. Hoàng là mẫu cầu thủ đa năng, có thể thi đấu ở nhiều vị trí như hậu vệ và tiền vệ khi khoác áo U21 Helsingborg.

    Cầu thủ này đã chia tay đội bóng nổi tiếng của Thụy Điển từ ngày 1/1/2013 do bất đồng quan điểm với BLĐ đội bóng. Hoàng cho biết, anh bỏ ngỏ khả năng sẽ đầu quân cho một CLB của V-league nếu đó là một đội bóng tốt và có đẳng cấp.


    Minh Quang - (Goal)
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.910
    Đã được thích:
    3.982
    Toàn các chú đội trẻ, hạng nhì hạng ba, có chú Quốc Trung lên đội 1 thì cũng chỉ đựoc đá 6 trận ở giải Thuỵ Sĩ. Chưa thật nổi bật nhỉ?
    Chính ra chú Ruslan Tiến Quang đang độ chín, lại đá giải cao nhất Bungari, nếu hợp thì có thể xài luôn được

Chia sẻ trang này