1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản tin VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi phongvien_VIMARU, 06/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    1 ngày là ổn rùi ...
    Đã không yêu - Mãi mãi không yêu ...
  2. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi đê, đi chơi đê
    Hồ Yên Trung nằm ở địa phận đất Quảng ninh, cách hải Phòng khoảng 35 Km, đường đi cực đẹp, Từ HP sang thuỷ nguyên, sau đó đi về cầu giá, qua cầu đá bạc ( 2 cầu này mới xây xong, đường đi cũng đẹp vì được làm mới ) , đi 1 đoạn nữa là sang đến đất QN, và Hồ Yên trung là ở đó đó.
    Mình xin 1 chân, k0 kèm trẻ em và phụ nữ.
    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"
  3. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa có vụ bọn lớp cũ tớ xô xát với dân ở nơi ấy ( Hồ yên trung ) , làm chúng nó đuổi cho chạy rẽ đất , chúng nó cậy là thổ dân mà .... Nói chung ở đó phong cảnh đẹp , cắm trại thì tuyệt .
    <><><> cho mắt ai mãi tìm <><><>
    ID : anh_tannhan_lam
  4. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    quái lạ, em thấy ai đi hồ Yên Trung cũng tấm tắc khen dân ở đó đầu gấu!!!!!!!!
    hehhe, quả này anh em Vimaru lên đó làm luật đê!!!!!!!
    mà đi 2 ngày cho máu, cả nhà ok nhé!!!!!!!
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  5. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ bin ơi mày máu hơn cả anh nữa rồi đấy

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  6. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    quái nhỉ ? em sống đã được 18 năm mà sao đây là lần đầu tiên được nghe tên cái hồ Yên Trung . Mà mọi người ai cũng như biết hết nó vậy , cho em đăng ký 1 suất cho nó giải ngố !
    To Bin: cậu định ăn chơi phủ phê 1 ngày , còn 1 ngày làm luật ở đấy cho bà con sợ ah ?

    mưa ơi, mưa muốn khóc hãy khóc đi ....
  7. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em chẳng biết cái gì cả,đến năm thứ 13 của cuộc đời anh đã biết đến cái hồ này qua cái tên rồi.
  8. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    chắc mình không đi được.......oa oa oa ......mình.......huhuhuhu đau thế không biết....
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  9. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Biết thì biết từ lâu rồi nhưng đi thì chưa bao giờ.
    Anh em mình đem tiêm đi để lấy ******* về bán đê. À mà trên đó toàn đầu gấu thì lấy đâu ra mật nhỉ
  10. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người đi vui vẻ
    Why do you learn to live,knowing all things must die?

Chia sẻ trang này