1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thật khó hiểu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xLoser, 15/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.

    Em năm nay 24 tuổi có thích một cô bé 20 tuổi. Tụi em vẫn còn đi học. Tụi em hẹn hò cũng được 1 tháng, đã tiến tới giai đoạn nắm tay và ôm nhau rất tự nhiên. Tụi em trao đổi thông tin về cuộc sống, sở thích, gia đình của nhau.

    Tụi em cũng đón giao thừa và đi chơi với nhau mấy ngày tết. Hôm nào em ấy cũng bảo là rất vui vẻ.

    Thế rồi hôm trước valentine em lên kế hoạch đi ăn tối với em ấy, nhưng em bảo đã có kế hoạch và bận vào ngày valentine. Trước đấy em ấy và em còn đi mua thiệp cưới cho bạn của em ấy, và em ấy có mua một cái thiệp valentine riêng nữa. Nhưng tình hình là bây giờ đã valentine mà em vẫn chưa thấy cái thiệp ấy đâu

    Trước valentine một hôm em có tặng em ấy một bó hoa và em ấy rất vui. Nhưng bạn của em ấy hỏi thì em ấy chỉ bảo là của một người anh trai tặng

    Lúc trước em có hỏi em ấy có bạn trai hay chưa thì em ấy nữa thật nữa đùa là có rồi.

    Rốt cuộc bây giờ em cũng chẳng biết có nên tấn công tiếp hay không nữa. Ngoài ra thì em chưa tỏ tình gì cả . Chỉ là sau những dấu hiệu như valentine bận, chứng tỏ em ấy cũng đã có một chàng trai khác nhưng em không hiểu tại sao vẫn nồng nhiệt và nhiệt tình với em. Hy vọng các anh ở đây có thể giúp em. Đang hát bài hoang mang style 2013 đây ạ
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chưa cần phải care chuyện em ý có người yêu hay chưa vội đâu nếu chú cưa cẩm em ý cảm thấy vui thì cứ vui tiếp đi. Một thời gian sau thì mọi thứ sẽ rõ ràng và lúc đấy chú cũng sẽ biết được là nên tiếp hay nên bỏ. Còn khi mà mọi thứ chưa rõ ràng, thì không cần nghĩ ngợi làm gì, mất vui.
  3. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Nếu mỗi lần đi chơi với gái đều "vui vẻ và thoải mái" như đồng chí tự nhận, thì cứ thế mà làm. Dĩ nhiên là phải nâng dần mức độ kịch tính => Nắm tay, ôm, hôn, hôn nút lưỡi...

    Còn việc nó có bạn trai hay chưa, có bao nhiêu bạn trai, ai tặng hoa cho nó, nó nhận quà từ ai... thì kệ con mẹ nó chứ việc gì đồng chí phải xoắn ba cái tiểu tiết ấy???

    Rắn mặt lên. 24 tuổi mà gà vãi.
  4. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cảm ơn 2 bác. Mặc dù tư vấn có hơi thô nhưng thật ạ.
  5. boyfriend9x

    boyfriend9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Với con gái cứ dùng hành động thôi
    nó nói gì kệ nhà nó ko quan tâm ,việc ta ta cứ làm
    trước có em nó cứ bảo em chỉ coi anh như anh trai em thôi thế mà đi chơi tớ vẫn ôm hôn,check hàng.nhưng em nó chưa đủ tuổi nên mình out
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Phang! :)) :)) :))
  7. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tạch rồi các bác ạ :). Bắt đầu có dấu hiệu xa lánh :(
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    không được vội, duc tốc bất đạt( kinh nghiệm của e)
  9. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tối valentine sau khi đi chơi với trai về thì em ấy có hỏi là em muốn chocolate không em ấy làm cho một box. Lúc đấy không hiểu điên điên tự ái thế nào em bảo thôi không cần đâu.

    Rồi hôm nay em nhắn tin hỏi thăm, thì không thấy trả lời, bình thường gái thấy là trả lời liền. Không kiềm chế được em bắt máy gọi gái có nhận được tin nhắn và rủ đi chơi. Gái bảo có nhận được mà chưa reply cho em với lại hôm nay gái cũng bận đi mua sắm với xem phim rồi.

    Thế là em bảo thế thôi vậy, bai bai em. Xong em nó cũng bai bai.

    Em đang nghĩ là gái đi chơi với bạn trai nó, mà em chưa thấy cái thằng bạn trai đấy bao giờ. Trước tết và trong tết thân mật với em thế cớ mà :(. Em nghĩ là gái giận em cái vụ socola hỏi tặng em mà em không lấy. Các bác bày mưa em liên lạc lại với gái với.

    Hay bây giờ chỉ ngồi án binh bất động chờ gái liên lạc lại thôi :(
  10. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Lần sau gái bảo cho cái gì thì cứ lấy. Tự ái trong trường hợp này là trẻ con. Ngớ ngẩn và sai lầm.

    Việc bây giờ không phải là vắt óc bóp trán tìm hiểu tại sao nó không trả lời (nó CÓ QUYỀN không trả lời, lý do gì không cần biết), mà là lơ nó đi độ 1 tuần (hoặc hơn nếu cần thiết). Đây gọi là game đấu trí. Thông điệp của game này cũng tương tự như ở gái thôi, là "Tôi cũng có giá của tôi".

    Thường thì khi tự nhiên thấy gà im lặng bất thường, gái sẽ chủ động liên lạc nhằm mục đích "thả thính" xem con gà này đang ốm hay chết rồi mà im re thế. Đến lúc này rồi tính tiếp.

    Mà từ hôm nay dẹp mẹ cái trò tíu tít nhắn tin mỗi ngày ngay & luôn đi nhé. Làm thế là tự sát đấy.


Chia sẻ trang này