1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thật khó hiểu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xLoser, 15/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Wealthy cho hỏi thế nếu gái nhắn lại rủ đi chơi thì thế nào? Nên từ chối hẹn hôm khác hay là đi lun theo giờ của gái. Em hỏi trước chứ để lúc đấy hỏi thì không kịp :(.

    Em thì thấy là gái có vẻ thích một thằng khác, mà thằng này không thích lại gái, cho nên gái mới đối xử với em như là người được chọn vậy. :(
  2. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chiến sự có biến cố đây rồi ạ.

    Thực ra là nàng đang đi hẹn hò với chàng khác hôm nay ạ. Đi ăn đi shopping đi xem phim cả ngày đến đêm mới về :) Chắc là đi vs cái thằng mà nàng thích. Theo mọi người thì nên chiến hay nên dừng ạ.
  3. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Mình đã nói, việc gái sống cuộc sống cá nhân của gái ra sao không phải chuyện đáng lưu tâm.

    Tình hình này, gái sẽ không rủ đồng chí đi chơi đâu (đừng tưởng bở), mà cùng lắm chỉ hỏi thăm sức khỏe qua loa đãi bôi vớ vỉn thôi. Đến lúc đó rồi tính tiếp.

    Suy cho cùng, đồng chí đã dẫm phải mìn khi để lộ ra là đồng chí cần gái quá nhiều (ít nhất cũng nhiều hơn gái cần đồng chí), và gái - như bản năng thiên phú - đã nhìn thấy được điều đó. => Nghiễm nhiên gái dành phần chủ động chi phối mối quan hệ gần như một chiều này. Còn bản thân đồng chí tiến đến rất gần cái bọn Tây gọi là Friendzone.

    Bây giờ thì cứ lờ đi, khi nào gái chủ động hỏi thăm thì tính sau. Tự mình đặt mình nằm kèo dưới thì phải toan tính thôi.
  4. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ngồi nghĩ lại thấy cũng ngu thật. Đúng là cái dạo gần đấy không kiềm chế được bản thân đi sai mất mấy đường trong bí kíp, một tuần mà gặp nhau đến 3 4 lần :(. Cũng may là hôm valentine còn chút bình tĩnh chưa có tỏ tình tỏ tiếc gì cả không thì chắc out luôn rồi.

    Thế thì bây giờ chờ gái liên lạc lại vậy, có gì moi thi em lên cập nhật tiếp :)
  5. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Theo như dự đoán gái đã hỏi thăm rồi ạ. Em post tấm hình em nhận lễ tốt nghiệp lên face, gái vào để cái mặt cười. 5 phút sau em để lại cái mặt cười xong gái biến mất luôn. Vậy đây là ý gì ạ?
  6. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Chết cười với đồng chí. Hỏi thăm là nó phải nhắn tin với nội dung "Loser dạo này khỏe không, có gì mới không blah blah". Chứ ba cái "mặt cười" lăng nhăng trên Facebook thì làm sao mà tin được?

    Facebook là công cụ giải trí. Nên ngoài mục đích giải trí ra, nó không đáng tin.

    Đồng chí lụy gái quá nên nó thả tý thính đã cuống mẹ cả lên.
  7. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Gái biết em rất ghét kiến. Sáng nay gái bảo là tự nhiên tối qua năm mơ thấy con kiến khổng lồ xuất hiện nên muốn đi giết kiến. Gái hỏi em có rảnh không tối chở gái đi chơi điện tử. Bây giờ có nên nhận lời không? Tình hình là em rảnh.
  8. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Trước khi cho lời khuyên, mình muốn nhấn mạnh với đồng chí, rằng ưu tiên hàng đầu hiện tại là "lật kèo", tức là lấy lại thế chủ động (một cách dần dần) trong cái-gọi-là mối quan hệ một chiều này.

    Có nghĩa, gái muốn được ở cạnh đồng chí, thì phải nhắn tin rõ ràng rành mạch "Tối nay đi chơi với em được không anh". Hoặc nếu đồng chí có kế hoạch gì đó vui ơi là vui, muốn ban cho gái cơ hội được chung vui, thì nhắn gái là hôm ấy anh đi chỗ này/chơi trò này/có kế hoạch này, em thích thì đi cùng cho vui.

    Tức là đồng chí phải cho gái thấy cuộc sống của đồng chí còn bao nhiêu điều tươi sáng vui tươi, chứ không phải chỉ xoay quanh gái. Làm được thế này tốt cho cả tương lai về sau của đồng chí.

    Quay lại tin nhắn của gái. Thông điệp của nó là "Tối rảnh thì đi chơi với em". Nhưng nội dung và giọng điệu của nó lại rất "bố đời", xem chủ thớt không khác gì một thằng xe ôm không công, có nghĩa là tệ hơn cả thằng xe ôm.

    Bây giờ đồng chí nhắn lại (nguyên văn): "Tối nay anh định đi ăn món sườn nướng/hải sản hấp/XYZ (bất cứ món gì ngon ngon đồng chí thích ăn). Em thích thì đi cùng anh cho vui".

    Tuyệt đối không đả động gì đến vụ điện tử điện tiếc nhé. Gái muốn gặp đồng chí thì đồng chí cho gái gặp. Có điều bằng tin nhắn trên, ta bắt đầu sự nghiệp lấy lại sự chủ động và bình tĩnh mà trước đây ta không hề có.

    Chúc may mắn.
  9. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tụi em đã nhắn qua lại và thống nhất là mai đi. Vì chỗ em ở tối nay trời mưa. Ngồi nghĩ lại mớ chuyện cũ tự nhiên nảy sinh thêm vấn đề.

    Số là trước valentine tụi em có đi mua sắm chung với nhau. Em ấy có nói là muốn mua ví cho nam, là bạn của em ấy. Em hỏi thì em ấy nói là ví cho anh trai ( ông này 2 đứa em đều biết tính tình khá hiền). Bảo là sinh nhật ổng ngày 16 ( có mua thiệp sinh nhật nữa). Nhưng sau này em về kiểm tra lại thì sinh nhật ông này không phải ngày 16 mà là cách đó hơn 1 tháng rồi. Mà cái ví đấy vì ông đấy cũng là bạn em nên em có đề nghị share cái ví ấy ra em một nữa em ấy một nữa để tặng ổng.

    Suy luận đơn giản vậy thôi, em kết luận là gái nói dối em. Em đang suy nghĩ có nên gọi cho ông đấy hỏi là đã nhận được quà và thiệp chưa. Câu trả lời em đoán sẽ là chưa. Sau đấy có nên hỏi gái cho ra lẽ và kết thúc chuyện này không? Em có cảm giác mình đang bị lợi dụng cả về tình và tiền.
  10. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Nếu bạn có nhã ý mua quà sinh nhật cho người ta, thì lẳng lặng mua cái khác chứ sao lại "share nửa tiền mua quà"? Ông ấy là Barack Obama hay bố bạn?

    Chính bạn chủ động đề nghị "share tiền" chứ em ấy có đòi bạn share đâu mà bạn bảo "bị lợi dụng tiền"?

    Bạn bảo bạn bị "lợi dụng cả tình và tiền" mình nghe buồn cười quá. Cứ như thể em ý suốt ngày bám riết lấy bạn, hở tý là cởi quần bạn ra thổi quèn để bắt bạn mua cho Ferrari không bằng vậy. Soi gương lại cho tỉnh đi đồng chí.

    Bạn mà hỏi gái thì gái sẽ hủy hẹn buổi đi chơi ngày mai ngay & luôn.

    Mà như mình đã nói. Kể cả gái đã có chồng & ba mặt con chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến việc bạn thích & muốn cưa gái cơ mà? Tại sao cứ để những thông tin gây nhiễu này lấp đầy sọ não bạn?

Chia sẻ trang này