1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thật khó hiểu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xLoser, 15/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    :D Sao lại nản ạ? ^^
  2. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Cám ơn nhã ý của đồng chí. Chả dám nhận là cao thủ gì, nhưng giúp được ai thì cũng vui.

    Thân.

  3. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tình hình thì em ấy đã có bạn trai. Bạn trai em ấy là cái thằng ku bạn thân của em ấy. Em nghĩ là tụi nó đã quen nhau từ cách đây mấy tháng rồi ấy chứ. Thằng ku ấy còn nhỏ hơn em ấy cả 2 tuổi, và khá là khờ. Thế mà đợt tết rồi vẫn dây vào em và không hiểu tại saoem ấy lại chọn thằng ku ấy, có lẽ nào là chọn ku ấy để dễ bảo hơn và thời gian ku ấy dành cho em nó khá là nhiều.

    Bây giờ gặp em em ấy vẫn nói cười bình thường, em thì vẫn vô tư vẫn cười tươi thôi. Đợt sắp tới đây em có một đợt đi cắm trại qua đêm, em ấy cũng có xin đi theo vì em áy thích cắm trại. Em đang suy nghĩ là có nên cho đi theo không. Vì lúc trước mấy đứa bạn em thấy em đi với em gái thì cứ tưởng em này là bạn gái em, mà bây giờ hụt rồi. Em thì cũng muốn cho em ấy đi cho vui, nhưng đi theo em phải giải thích rồi chăm sóc em nó, em có cảm giác mình như thằng ngu vậy.

    Sẵn mấy bác cho em xin ý kiến có nên cắt liên lạc với em nó luôn không. Cám ơn mấy bác. Đang khá là buồn :(
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    quan trọng là bác vui thôi,e nghĩ bọn con nít chán nhau ngay ấy mà:)),e còn chán huống hồ bọn nó:))

Chia sẻ trang này