1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi người yêu còn tiếc cái vòng đeo tay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuda, 07/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Các cô lắm lời quá .Theo tui là bác gì đó nên lấy búa gõ quách cái vòng trên đi .Không phải là hẹp hòi gì nhưng mà nàng bi giờ là của bác rồi ,lâu lâu nhìn vòng nhớ người yêu cũ thì cũng không hay hớm gì .Sau đó bác mua cho nàng vài cái vòng để luôn luôn nhớ về bác .Có thế thôi

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào

  2. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nguời ta kể chuyện ngày xưa cho mà nghe là có ý muốn Bạn "tháo hộ" cái vòng đó ra, thế mà..... (hiểu đúng như Lanhdienthusinh nói)
    Co cai vong deo tay thi co van de gi dau. Mien la em yeu minh. Cai vong chang noi len dieu gi. Doi khi deo chi vi deo qua lau, ko muon bo, vay thoi. Ke em lai con duoc tieng cao thuong, bat em bo ra tu dung lai mang vao minh tieng "doc doan".
    đâu có dễ vậy đâu, bình thưòng thì có thể không sao, nhưng lúc nào bực bội, có chuyện gì đó nhìn thấy cái vòng lại có khi xảy ra chuyện lớn đó
  3. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Nếu em bé ma` không chịu tháo vòng thi` mình đeo cái' nhẫn hay đại loại la` ca'í gi` gi` đó của người yêu cũ để em bé hiểu
    Và ngày mai...
  4. Cranberries

    Cranberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác chả hiểu gì về tâm lí con gái cả,em nói bác tự tháo ra có nghĩa em muốn khẳng định em yêu bác,và bác là người duy nhất em yêu. Đơn giản vậy mà bác không hiểu à. Có mỗi chuyện tháo ra thôi mà bác cứ phức tạp hoá, đúng là con trai toàn tự ái dỏm. Đôi khi cũng để con gái có cảm giác "sở hữu" ,chiến thắng người yêu mình chứ.
  5. NguoiRaDi_Soledad

    NguoiRaDi_Soledad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ cãi nhau hoài ... không thể bỏ người yêu cũng không thể đeo vòng vào tay mình cũng không muốn tự tay mình tháo sao? Thế bác ra hàng mua 1 cái và đưa cho cô ta cái nào quan trọng hơn cô ý sẽ giữ.. nếu cô ta chọn bác thì sẽ tự tháo cái vòng kia ra và đeo cái bác mua về... chắc chắn chẳng thể đeo 2 cái 1 tay được rồi.... Cách này ổn đấy
    I love you even more this year, than last year on this day.
    My love for you will always grow, with every passing year
  6. darkman_lonely22

    darkman_lonely22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đã nói rồi tháo ra là xong chuyện ,Chẳng nhẽ vì cái Vòng (Kể cả = Vàng) mà để gây lộn với bạn trai mãi sao ? Thử hỏi bạn có Ghen không khi Bạn trai của bạn cứ ôm mãi kỷ niệm của cô người yêu cũ ?
    Đẫm máu giang hồ anh không sợ
    Chỉ sợ khi về vắng bóng em
  7. vthloan

    vthloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, tớ ủng hộ ý kiến "em nhờ tháo ra". có lẽ em sợ tự mình tháo ra thì mang tiếng là "phũ phàng, mau quên...", thế nên em mới "đổ vấy" tội í cho Kuda muh. Thôi thì làm anh hùng, chịu mang tiếng "hẹp hòi" để người iu khỏi phải mang tiếng xấu, vả lại dẫu sao người ta cũng đã lên tiếng nhờ vả rùi muh, sao bác lại cố chấp thế huh?
    đố ai định nghĩa được tình yêu[/size=8]

Chia sẻ trang này