1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quay lại với mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abs, 17/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abs

    abs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là em vừa lâm vào một thế vô cùng hóc các bác ạ. Mong lắm sự giúp sức của các bác..

    Em và gái có tình cảm với nhau tận từ lớp 9. Hai đứa thân thiết và đến với nhau rất tự nhiên... Hôm nào cũng viết thư cho nhau rồi gọi điện cả ngày... Lên lớp 10, 2 đứa học khác trường... Rất buồn và đau khổ vì xa nhau.. __> Thư từ gọi điện càng thường xuyên hơn và thắm thiết hơn ạ. First love nên khó quên lắm.

    Đùng một cái đến cuối lớp 10 gái đòi chia tay, cắt đứt mọi liên lạc ko vì một lý do gì. Em vì lòng tự trọng mà cũng ko níu kéo được gì hơn (thật ra là có thêm 2 lần gửi thư nhưng ko có hồi đáp)... Em buồn khổ và nhớ nhung da diết... Mất bao nhiêu thời gian nhưng em ko thể nào quên được cô ấy vì chia tay chả có 1 lý do gì...

    Lên ĐH em bắt đầu lên HN sống tự lập và có điều kiện hơn, có được số di động của cô ấy, facebook... thì cũng chưa dám gọi điện nhắn tin gì. Nghe bọn bạn nói là gái đã có người yêu mới từ hồi lớp 12 - một thằng cùng lớp của gái. Em càng đau khổ. Nỗi chia xa ngày trước như một lần nữa quay lại làm em lại càng nhớ nhung và vẫn muốn trở lại với cô ấy.

    Em cũng học hành khá, ko xấu tệ nên cũng có nhiều cô theo, cơ mà mỗi lần em có ý định với ai, em lại chỉ nghĩ và so sánh với gái first love của em và rồi em cứ chán dần đều:((. Thấm thoát 2 năm nữa trôi qua, em vẫn chưa chính thức nói lời yêu thứ 2 cả... Năm 2 ĐH em có bắt đầu chat và nói chuyện với cô ấy, cơ mà ko tự nhiên nữa, chỉ như là bạn cũ hỏi thăm.. Và hỏi đến người yêu thì cô ấy bảo chưa có gì...Em đang sung sướng thì mấy hôm sau thấy up lên facebook ảnh chung với thằng ng yêu (Trời ơi, nó giống em kinh khủng, TT__TT --> sau này mới biết là vì lý do này mà gái mới nói chuyện với thằng kia) Xong 2 đứa để relationship với nhau --> Em đau khổ não nề, ko nói đc gì luôn.

    Hôm trước valentine, em sau khi vừa chấm dứt một cuộc tình ngắn ngủi vì ko quên đc gái, em đã quyết định phóng xe đến nhà gái và rủ đi chơi. Gái đồng ý thật và 2 đứa lại đèo nhau nói chuyện đủ thứ trên đời[r32)]. Em lại như sống lại ngày xưa và lại mong muốn trỗi dậy - Mặc dù gái bảo vẫn với thằng ng yêu kia.
    Em ntin rất nhiều với gái trong 3 ngày, sau em tỏ ý muốn quay lại và làm lại từ đầu, vì dù gì cũng lớn rồi..--> gái từ chối bảo tim ko đủ rộng để chứa 2 người...

    Nhưng em vẫn cảm nhân được cảm xúc với em từ phía gái, và em thì tất nhiên, gái cũng tâm sự với em đang nghi ngờ thằng kia có thể chỉ là bạn thân, có lúc lại là người yêu... Cơ mà vân nhất quyết từ chối em, dù em chỉ bảo THỬ lại...

    Em đang sầu não suốt hôm nay... Xin tư vẫn cho em :((
  2. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Theo ý em là không nên. Chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, không nên quá ích kỷ phá hoại hạnh phúc của người ta. Em nghĩ bác là mới chia tay nên cần em nó để lấp chỗ trống thôi.
  3. gaumeo207

    gaumeo207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    33
    thôi đi. Mình phải mạnh mẽ chứ chú, người ta có người yêu rồi thì thôi theo làm gì nữa, yêu mấy thì cũng không nên. Mà bạn gái cũng từ chối rồi mà, thiếu gi tình yêu đẹp đâu chú.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thôi đi. Mình phải mạnh mẽ chứ chú, người ta có người yêu rồi thì thôi theo làm gì nữa, yêu mấy thì cũng không nên. Mà bạn gái cũng từ chối rồi mà, thiếu gi tình yêu đẹp đâu chú.
  4. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Bạn có hai sai lầm:

    Một là quá lụy tình. Đến nỗi từ chối tình cảm của "không ít cô theo". Để cuối cùng chính bạn, chứ không ai khác, là người thiệt thòi.

    Hai là cứ mặc định gái trong suốt thời gian đó vẫn còn "chút tình cảm gì đó" cho bạn. Trong khi chính em ấy đã sòng phẳng nói rằng "tim không đủ chỗ chứa cả hai". Đi cưa gái chỉ sợ mỗi loại gái bắt cá nhiều tay, chứ sòng phẳng thế này là hiếm đó.

    Bạn biết tại sao năm lớp 10 nó cắt đứt không? Vì nó có thằng khác ngon hơn. Cứ thấy thằng khác ngon hơn là yêu và rũ ngay thằng cũ, thế mới là gái chuyên chính vô sản.

    Thôi thì sống ẩn dật một thời gian (độ vài năm). Có công ăn việc làm ổn định. Đi đứng, nói năng tác phong nó khác. Trái tim cũng bớt yếu đuối hơn thì hẵng nghĩ đến việc cưa lại gái này. Hiện tại bạn còn quá trẻ và nông nổi.
  5. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    Tình yêu nào phải trò chơi !
  6. abs

    abs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    2
    Bạn có hai sai lầm:

    Một là quá lụy tình. Đến nỗi từ chối tình cảm của "không ít cô theo". Để cuối cùng chính bạn, chứ không ai khác, là người thiệt thòi.

    Hai là cứ mặc định gái trong suốt thời gian đó vẫn còn "chút tình cảm gì đó" cho bạn. Trong khi chính em ấy đã sòng phẳng nói rằng "tim không đủ chỗ chứa cả hai". Đi cưa gái chỉ sợ mỗi loại gái bắt cá nhiều tay, chứ sòng phẳng thế này là hiếm đó.

    Bạn biết tại sao năm lớp 10 nó cắt đứt không? Vì nó có thằng khác ngon hơn. Cứ thấy thằng khác ngon hơn là yêu và rũ ngay thằng cũ, thế mới là gái chuyên chính vô sản.

    Thôi thì sống ẩn dật một thời gian (độ vài năm). Có công ăn việc làm ổn định. Đi đứng, nói năng tác phong nó khác. Trái tim cũng bớt yếu đuối hơn thì hẵng nghĩ đến việc cưa lại gái này. Hiện tại bạn còn quá trẻ và nông nổi.[/QUOTE]



    --> Vâng, bác phân tích em nghe đều có lý ạ. Em rất ghi nhận.
    Nhưng khổ nỗi cái điều thứ 3 - lớp 10 gái cắt đứt với em dạo trước hỏi lại thì gái bảo do bố mẹ cấm và gái sợ việc nhớ nhung quá nhiều đi quá giới hạn + ảnh hướng tới việc học. Chứ gái cũng đau khổ lắm. Việc gái yêu thằng kia lúc buồn thế cũng vì nó trông giống em và khi nhìn ảnh nó em công nhận nó cũng giống thật ạ

    Em buồn quá, liệu có cách nào xoay chuyển tình hình không? Gái lại vừa nhắn tin với em bảo rằng: MÌNH VẪN LÀ BẠN TỐT NHÉ! - câu này có đúng trong trường hợp của bác Quác phân tích không ạ? T_T
  7. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Chuyện gái cắt đứt với đồng chí vì lý do gì không phải điều bạn cần lưu tâm. Chuyện nó sau này có mấy bạn trai, thằng đó giống bạn hay giống Brad Pitt cũng thế. Không phải điều bạn cần lưu tâm.

    Đúng như bác Quác nói đấy. Bạn thích làm máy ATM, thùng rác và xe ôm cho gái thì gái không từ chối đâu. Nhưng muốn được gái bố thí tình cảm thì không có đâu, kể cả lòng thương hại.

    P.S: CÁI DIỄN ĐÀN NÀY NHƯ CÁI CĂNG CỦ CỌT Ý.

    Lỗi lên lỗi xuống, tốc độ phản hồi thì chậm. Phò còn hơn ***,


    À không biết đồng chí đã trả lời tin nhắn "MÌNH VẪN LÀ BẠN TỐT NHÉ!" của gái chưa. Nếu chưa thì nhắn lại thế này: "Sao em hỏi lạ thế? Thế hóa ra trước giờ anh em mình không phải bạn tốt sao?"

    Câu này để dập tắt sự hả hê của gái. Sau đó thì lờ em nó cho đến khi nào nó phải chủ động liên lạc lại. Đến đó lại tính tiếp.
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú có nhiều vấn anh đọc ưng, nhưng cái này thì không ổn. Nói chung, không yêu đừng nói lời cay đắng, bởi dẫu sao với chủ top đấy cũng là mối tình đầu.
  9. Wealthy

    Wealthy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2013
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    ^

    Đồng ý. Câu đấy có thể chữa thành: "Thì anh em mình lúc nào chả là bạn tốt".

    Có thể thêm cái emoticon mặt cười cho nhẹ nhàng không khí.
  10. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3


    Chuyện của chú giống hệt với chuyện của anh khoảng hơn 10 năm về trước. Lúc nào rảnh anh kể cho nghe. Nhưng mà theo anh thì cái gì đã qua rồi cho qua đi, suốt bao nhiêu năm rồi còn gì, cái gì đến được thì nó đã đến. Gái không còn là gái của ngày trước, chú cũng chẳng còn là chú của ngày xưa. Hãy tâm niệm một điều là " không phải không còn yêu nhau nữa mà là đã yêu nhau xong rồi". Người ta phải sống với hiện tại và tương lai, chứ không ai đắm mình trong quá khứ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À, quên mất, gia nhập Giáo đi chú, Giáo cần những người nhiệt tình như chú.

Chia sẻ trang này