1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các đầu óc siêu việt trả lời giúp câu hỏi về vũ trụ.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi xfreez, 21/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Đọc chữ ký của chú giật cả mình click zô. Khi nào bí ý tưởng cứ hỏi mình bày cho [:D] Thế nhé cảm ơn đã ghé qua.
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Cái game này chú Vuhuynh chú ý đã phá đảo ngay từ page đầu tiên rồi, chú đọc không hiểu à?. Hay là chú còn có ý tưởng sáng tạo nào khác thì chú cứ trình bày luôn đi, sao cứ để anh em phải mời?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đừng hỏi tại sao anh yêu em
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Em yêu ngoắc vào anh chưa đủ chắc nên anh bay ra khỏi quỹ đạo mất rồi. Nếu mà khoa học có hiểu được về vũ trụ thì anh cũng không thích được bằng em hiểu được về tình cảm anh đã dành cho em đâu. Nếu có nhớ đến anh, em cũng đừng nhìn các vì sao trên trời mà hãy nhìn những việc em đang làm, và những gì em đang phấn đấu. Bởi một điều ở đó em luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của anh và anh ở đó. Em tạo ra hạnh phúc cho mình cũng là em đang mang đến hạnh phúc cho anh. Vậy em nhé!
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đây có phải box dành cho các ~:> đâu?
  5. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Nói những lời yêu cuối cùng mà còn phải sợ spam sao em, với cả trao đổi vấn đề xong rồi thì cũng để spam vì biết đâu vì thế người khác chưa có dịp tiếp cận lại vô tình đọc được và đưa ra ý kiến mới mẻ hơn. Khi nào em không còn thích cách giải thích các hiện tượng tự nhiên bằng các con số mà thay vào đó là bằng các vì sao, thì khi đó em sẽ hiểu và yêu anh như anh đang yêu em bây giờ. Lời cuối cùng dành cho em là anh yêu em!
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Các nền văn minh vĩnh viễn ko thể hiểu đc quy luật sinh tồn và vận động của vũ trụ là ntn nên nghiên cứu về vũ trụ làm quái gì cho nhọc xác. Nếu có cũng chỉ thỏa mãn tính tò mò chứ có bắt vũ trụ làm theo ý mình dc quái đâu
  7. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Lâu quá không vào TTVN,buồn buồn theo chân bạn bè cũ xem họ cmt j,tự nhiên lại gặp cái thớt này,cũng lâu rồi nhưng tại bây h e mới đc đọc nên xin phép đào mộ tí ^^.
    Việc đặt ra câu hỏi lớn lao của bạn chủ thớt,chẳng khác nào câu hỏi của cha ông ta về đường chân trời ngày xưa cả,những băn khoăn về đường chân trời hẳn là đã đưa con người ta tới nhiều phát kiến địa lý vĩ đại! Nhưng những phát kiến đó ko được làm nên bởi 1 chiếc thuyền nan và một tay chèo ko biết j về biển cả. Cho nên câu hỏi này cũng chỉ nên mạn đàm trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi.
    Trong những giả thuyết khoa học,mình ấn tượng nhất là thuyết "Nhiên Tố" bởi vì thuyết này được tin tưởng và sử dụng trong một thời gian dài,cũng có nhiều thực nghiệm rất hợp lý với lý thuyết của thuyết này,nhưng cuối cùng,với việc tìm ra khí Oxi,người ta đã chứng minh được thuyết này là sai! Vật Lý vũ trụ bây giờ vẫn còn ở thời kỳ sơ khai,hiểu biết của con ng về vũ trụ hiện nay so với hiểu biết của tổ tiên chúng ta về trái đất trước đây còn thua kém nhiều lần,mình thì mình tin rằng vũ trụ sẽ "tròn" theo một cách nào đó,ngoài ra thì mình ko có ý đình tìm đường chân trời,với 1 con thuyền nan và một tay chèo ko biết j về biển cả ^^
  8. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Vũ trụ rộng lớn đến đâu là tùy thuộc vào tầm hiểu biết của loài người, Rõ ràng nếu ta tìm đến được lớp X mà qua biên đó sẽ chỉ là lớp X thì Vũ trụ chắc chắn là hình tròn rồi. Tớ đang tin những gì mà loài người biết, nhìn thấy được về vũ trụ rất giống với bộ não trong đầu chúng ta vậy. rất hay [:D]
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì những thứ chúng ta đang thấy đã thực sự tồn tại như những gì chúng ta đang thấy.
    Một người cận thị nhẹ, bấy lâu không chịu đeo kính. Khi đeo kính vào thấy mọi thứ quanh mình đẹp đẽ, rực rỡ hơn.
    Con cá sấu nhìn một bông hoa đẹp hơn ta gấp 5 lần.

    Bạn không phóng tia nhìn ra để nhìn thấy vạn vật, mà ánh sáng từ sao chiếu vào vạn vật, rồi phản xạ đến mắt bạn.

    Đừng quan niệm vũ trụ là những khoảng chân không rộng lớn, nơi mà ta có thể nhìn theo một đường thẳng về nơi bất tận.
    Vũ trụ là một môi trường sôi động, trong đó vạn vật vần vũ.
    Mọi tinh tú (sao, hành tinh...) đều quay quanh mình và mọi hệ (hệ sao, thiên hà, siêu thiên hà) đều xoay như những lốc xoáy.
    Có thể - về tổng thể - vũ trụ cũng quay.

    Còn câu hỏi: "Tại sao lại có vũ trụ?" hay "Cái gì sinh ra vũ trụ?"
    Thì câu trả lời đơn giản là:
    Vũ trụ đương nhiên có. - Đừng đặt ra câu hỏi đó!
  10. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.707
    Đã được thích:
    1.380
    Các bạn tham khảo về vũ trụ quan Phật giáo nhé

Chia sẻ trang này