1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cấp cứu gấp các cao thủ giúp thằng em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanthuy12a2, 23/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanthuy12a2

    vanthuy12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    em xin vào thẳng đề luôn. em tình cờ làm quen được cáo kém em 1 tuổi rồi em xin đc số điện thoại.lần đi chơi đầu tiên chúng em đi chụp ảnh ở vườn hoa nhật tân buổi đi chơi khá vui vẻ.chụp ảnh xong 2 đứa vào quán cafe ngồi cùng nhau xem ảnh rồi nói chuyện với nhau 1 lúc rồi em đưa em ý về.em ý hỏi xin em ảnh em đồng ý bảo tối lên anh gửi cho.đến tối em vừa chat vừa gửi anh cho em ý cuộc chat đầu tiên cũng vui.còn 1 số ảnh còn lại em bảo sẽ gửi cho bé qua dịp tết
    gần tết em có chat với cáo lần thứ 2 và gửi cho cáo vài tấm ảnh chụp buối chat khá suôn sẻ em làm cáo khá vui.theo em cảm nhận là thế.rồi em giãn ra 1 tuần hôm mùng 2 tết em có nhắn tin rồi cáo nt lại nói 2 đứa cùng lên chat em ok.buối chat em chém gió linh tinh vè hoạt động tết rồi gửi cho cáo ý vài tấm ảnh chụp hôm nọ.chat tầm 1 tiếng nhưng em làm cáo cười cũng nhiều.em cảm nhận em ý bắt đầu có ấn tượng với mình và hẹn 1 ngày sang tuần sau tết em sẽ lên gặp và gửi toàn bộ ảnh cho cáo.hôm thứ 2 vừa rồi em lên hẹn gặp cáo ở 1 quán cafe khá đẹp mà em biết cáo khá ấn tượng rồi ngồi 2 đứa ngồi nói chuyện với nhau 1 lúc khá vui em làm cáo cười nghiêng ngả.rồi em bảo đầu xuân muốn rủ em đi chơi đâu đó cáo đồng ý.2 đứa lên thegarden xem phim lúc 2 đứa vào mua vé xem phim em chưa cầm tay cáo.đến lúc ra mua đồ uống em liền cầm tay dắt em ý ra mua đồ cùng ngoảnh lại thấy cáo cười trông rất đáng yêu (em cầm tay không thấy cáo phảm kháng lại) rồi 2 đứa ra ngồi đợi h xem phim tầm 45 phút vừa ngồi vừ nói chuyện về sở thích của cáo.....giả vờ có hạt bụi trên mắt cáo em liên lấy tay lau nhẹ cho cáo rồi thấy cáo cười nhẹ.vừa nói chuyện em cũng khẽ vuốt đc tóc cáo không thấy cáo phản ứng j.rồi trong lúc vào xem phim em tiếp tục cầm tay cáo dắt em vào ngồi xem.trong lúc ngồi xem phim em đã ôm được cáo rồi vuốt tóc cáo rồi cầm tay cáo và hôn nhẹ lên tay.trong lúc xem phim mỗi lúc phim hành động mạnh em lại ôm chặt cáo hơn.hết phim em lại cầm tay cáo đi về ra bảo chỗ gửi xe trên đường về do cáo cầm sách nên em không càm tay cáo được nhưng 1 tay sờ nhẹ đùi cáo đc.rồi gần về đến nhà cáo em tiễn cáo ra về.đến tối hôm qua em gọi điện định rủ cáo đi chơi nhưng không thấy cáo bắt máy 1 tiếng sau em gọi lại vẫn không thấy bắt máy.đến chiều hôm nay em giả số điện thoại nt cho cáo thấy cáo trả lời ngay sau đó em liền lấy điện thoại gọi cho cáo nhưng lại không thấy cáo bắt máy.em gọi lại vẫn không thấy bắt máy giả số điện thoại lạ lại thấy cáo bắt máy.giờ thằng em không biết cáo đang nghĩ gì? anh em tư vấn giúp em ? và mình nên làm gì tiếp theo? em thank trước
    sơ qua : em cao 1m69 đang là sinh viên năm thứ 3 ngoài hình tạm ổn thấy nhiều người khen đẹp trai.
    sở trường: thể thao thể hình ok hát cũng khá hay chém gió tạm ổn...
    về cáo : ngoại hình tạm ổn ngoan ngoan ăn nói nhỏ nhẹ....
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Ko có gì đâu. Gái ngại thôi, từ từ gái sẽ trở lại trạng thái bt . Lâu lâu nt cho gái rủ đi chơi, chưa nên gọi điện lúc này vì gái vẫn còn suy nghĩ gì đó (chưa về trạng thái bt ) nên gọi điện vô tình gây thêm áp lực suy nghĩ cho gái,vv...

    " và mình nên làm gì tiếp theo"=> bật nhạc lên nghe để thoải mái tinh thần, vài ngày sau thỉnh thoảng nt vu vơ rủ đi chơi.
  3. vanthuy12a2

    vanthuy12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ vậy.h cáo chắc đang nghĩ liệu anh ấy làm vậy có nhanh quá không ....suy nghĩ lung tung vớ vẩn thôi.giờ em bơ vài ngày rồi thỉnh thoáng nhắn tin bóng gió đợi thời cơ rủ gái đi chơi vậy.em làm vậy liệu ổn không các cao thủ cho em lời tư vấn đi.
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    ổn
  5. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Xin lỗi chứ đoạn đầu đang hay đến lúc sau ... sờ mó thấy ghê!!!!!!!!1 :-ss
    Phải mình mình cũng chạy làng!!! [-(
    Cáo có ấn tượng thiếu đường hoàng, gian manh quá, tính lợi dụng cao ......... (:|
    Đấy "nhiều kinh nghiệm" quá nó thế! =)) Rõ khổ!
  6. vanthuy12a2

    vanthuy12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thanks chị thủy tinh đã góp vui đôi lời.có cao kiến j chỉ bảo mình đc không h mình đang phân vân quá ! anh em xho ý kiến nhé
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Xờ đùi cơ à :)):)):))

    Nhớ tới ngày xưa , hồi còn mới đại học . Đi cafe với gái , thế là 2 đứa ngồi cạnh nhau , chẳng biết thế nào mà gái hạ đùi chạm vào bàn tay mình . Tim đập thình thịch ,lúc đấy còn tưởng là gái vô tình nên đoán là cáo sẽ gạt chân đi chỗ khác . Ai dè , để một lúc vẫn chẳng thấy động tĩnh gì . Cuối cùng mình lại nhẹ nhàng rút tay lại , mặt ngượng ngùng ;)) Giờ nghĩ lại thấy tiếc hùi hụi . Nhưng mà bây giờ mà có việc đấy lặp lại thì vẫn sẽ xử lý tình huống như thế , có điều là giả vờ ngượng chứ không ngượng như ngày xưa . Thời gian làm con người mất đi nhiều cảm xúc quá . [:D]

    Kể ra để cho bạn thấy , đừng hấp tấp và vội vàng quá mà gái sợ . Từ từ , nhẹ nhàng đưa nàng lên mây thôi .

    Việc bây giờ là bơ 1 tuần , không thấy động tĩnh gì thì bốc máy lên alo , gái vẫn không nhấc máy thì nhắn 1 tin nhắn ( chắc chắn cáo sẽ đọc ) . Nội dung đại loại như sau :

    " Anh không hiểu sao bỗng dưng em lại như vậy , nhưng dù sao anh không muốn chuyện của hai ta kết thúc thế này . Nếu em muốn chấm dứt thì hãy cho anh một lý do , coi như là món quà em đáp lại những gì mà anh đã cố gắng làm để em được hạnh phúc . Em chọn thời gian đi , anh sẽ quyết định điểm gặp mặt ! "

    Gái hẹn thời gian thì bạn chọn địa điểm ( tốt nhất là tiệm cafe ) . Nếu quả thực lý do là vì gái không thích bạn vội vàng thì bạn chỉ cần hứa lần sau sẽ không tái phạm ( tất nhiên lời nói , giọng điệu khi đấy phải đanh thép , tạo cảm giác tin tưởng cho gái ) . Rồi chờ thời cơ , khi nào cảm xúc cả 2 thăng hoa thì mọi việc sẽ tự nhiên hơn mà gái không sợ . Còn lý do khác thì ...tùy cơ ứng biến .

    P/S : Nếu gái chủ động alo lại thì đơn giản rồi nhỉ ?
  8. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bác làm mọi thứ nhanh quá khiến em là zai còn sợ nói j đến cáo :)), đồng ý là cầm tay ôm còn sờ đùi thì đúng là quá chuối, bác kể em còn tưởng là bác đi dê gái chứ k phải đi hẹn hò , theo em là hiện h ấn tượng của cáo về bác là dâm, dê gần đê tiện nên tạm im lặng chờ cáo nguôi ngoai sau đó lại rủ đi tiếp, và lần rủ đi này nên đứng đắn 1 chút để xóa cái ấn tượng xấu kia đi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em cũng gặp tình trạng như bác, nhưng mà là từ lớp 4, đang để tay ở mép bàn nc vs bọn bạn thì có em ra tì đùi vào :)) , dù e kia xinh nhưng em thì ngượng vd và để tầm 5 giây thì đành rút tay lại =)) công nhận ngày xưa trong sáng vl
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Đúng như mọi người đã phán, cảm nhận của Cáo sẽ là chú có tính lợi dụng cao, cơ hội, dê... thế nên giờ chú đã vội vàng bơ đi thì Cáo lại càng tin vào cảm nhận của mình. Thế nên trước khi bơ đi thì chú phải làm thêm 1 động tác để thể hiện được sự quyết liệt trong tình cảm của chú. Anh có thể cho chú 1 ví dụ là viết thư tay và tìm cách trao tận tay cho Cáo. Chú viết thư không phải để xin lỗi, mà là để thể hiện tình cảm và cứ coi như không biết (không biết không có tội) để hỏi xem vì sao Cáo lại đối xử với chú như vậy, nhưng qua đấy lại ngầm lí giải cho các hành động của chú. Chú viết phải thật tình cảm và thật lãng mạn vào, viết về những tình cảm của chú dành cho Cáo, những suy nghĩ của chú về Cáo. Nhớ là phải đá qua cái vụ vuốt tóc, cầm tay, hôn tay của chú viết dưới góc độ như việc bình thường của những người đang yêu và chú nhớ tới như một kỉ niệm. ( Ví dụ như: anh không thể quên được cái cảm giác khi vuốt mái tóc suôn mượt, cầm bàn tay em mềm mại và khi anh đặt nụ hôn lên đó thật hạnh phúc biết bao). Nhớ là lờ đi, không được đề cập đến cái vụ sờ đùi. Rồi đến cuối thư thì hỏi tại sao em lại lảng tránh anh thế này, để anh đau khổ thế kia, anh đã làm sai điều gì?. Đấy, chú soạn thư đi rồi mang lên đây và tìm cách để nhờ được Tổng Giáo chủ ALP chỉnh sửa hộ để sao cho nó thật tình cảm và lãng mạn vào. Cái này anh không giúp chú được tại anh không có năng khiếu, nếu chú ALP chịu giúp chú thì cửa của chú sẽ sáng thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hồi anh học Đại học, khi đấy vẻ đẹp trai của anh chưa bị gái tàn phá, khi đấy anh cũng có lần bị gái nó chạm vào tóc, rồi chạm vào tay, một lúc sau quay ra sờ đùi như chủ top làm với em kia. Lúc đấy anh cũng gạt đi, không phải vì lúc đấy anh sợ mà là vì đạo đức chưa cho phép ( các chú thông cảm, hồi đấy anh còn đang hình thành nhân cách). Bây giờ em nào mà sờ anh cái gì là anh sờ lại cái đấy thậm chí còn đòi cả lãi (à mà không tính ****), nhưng tiếc cái là chẳng còn thấy em nào chủ động sờ. Giờ anh đẽo gái toàn phải ủ mưu.
  10. vanthuy12a2

    vanthuy12a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2012
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thanks ơn anh em đã tư vấn.còn về vấn đề bác vicodo tư vấn bảo em viết thư tay đưa trực tiếp cho cáo việc làm này quả thật rất khó.em và cáo học 2 trường đại học khác nhau để đi hẹn hò được em đã cố ủ mưu tính kế mới kéo cáo ra khỏi nhà đc vì cáo : vốn ngoan ngoan,cấp 3 chỉ có học nên học rất giỏi rồi đỗ và đang học 1 trường đại học khá có tiếng ở hà nội (thằng em cũng không kém cạnh).cáo bị mẹ quản rất chặt ít cho ra ngoài chơi nên lần hẹn hò vừa rồi cáo phải dối mẹ đi mua sách với bạn mới đi hẹn hò được với thằng em(cáo kể em vậy) nên chuyện đưa thư tay chắc rất khó.theo em đánh giá sơ qua về cáo : cáo sống nội tâm,mộng mơ ngoan hiền ít đi chơi sơ qua em đoán không nhầm có thể cáo chưa yêu lần nào nên chưa có kinh nghiệm.lần hẹn hò vừa rồi có lẽ thằng em xử lí hơi vội và nhanh nên cáo hơi sợ mình (nhưng em đoán cáo phần nào đó cũng thích em nếu không đã không cho mình hành động như vậy mà không 1 lần phản kháng).giờ phương án em đưa ra là bơ tầm giữa tuần em nhắn tin hỏi thăm cáo xem phản ứng cáo ra sao nếu thấy nguôi ngoai thì rủ cáo đi chơi sau.anh em có ý kiến gì không vào giúp thằng em gà cái ? thanks tất cả mọi người đã tư vấn.

Chia sẻ trang này