1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về bọn Trung Quốc

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguyenquochoang_arc, 26/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi hơi khó nha.
    Tại sao bọn Trung Quốc làm đủ loại hàng hóa thực phẩm giả và độc hại như vậy, đầu độc cả thế giới lẫn dân Trung Quốc.
    Mục đích duy nhất có phải là lợi nhuận hay không? Hay còn nhiều mục đích khác nữa?
    Trong khi có nhiều nước có công nghệ thậm chí lạc hậu hơn rất nhiều, điều kiện kinh tế còn khó khăn hơn họ cũng không làm điều đó.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
  3. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Để cho cả thế giới giết hại lẫn nhau, cụ thể là dân ta mua hóa chất của tầu trộn, tẩm ướp đồ ăn....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Để cho cả thế giới giết hại lẫn nhau, cụ thể là dân ta mua hóa chất của tầu trộn, tẩm ướp đồ ăn....
  4. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Mềnh hay hút thuốc, thường dùng loại thuốc lá việt như Vina, Thăng Long....răng chỉ hơi vàng vàng, nhưng hút có vài bao thuốc Tàu răng lại bị đen từng mảng nhỏ, tha hồ đánh răng cật lực vẫn không lại được như cũ. =>Hàng tàu hỏng hết chỉ còn mỗi gái tàu là còn dùng tạm.
    Wo suo zhun ma?
  5. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Không thiếu các bác nông dân Việt Nam trồng hai vườn rau. Một cho gia đình ăn, một để mang đi bán.
    Chẳng qua cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền cả thôi. Nhưng bọn tàu khựa thì tham và manh động hơn nhiều :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không thiếu các bác nông dân Việt Nam trồng hai vườn rau. Một cho gia đình ăn, một để mang đi bán.
    Chẳng qua cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền cả thôi. Nhưng bọn tàu khựa thì tham và manh động hơn nhiều :D
  6. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ chẳng do Tầu đâu, chẳng qua do mình giết nhau thôi.
  7. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt mình cũng bựa lắm.
    Hôm qua, mình đi xe máy, còn khoảng 7s đèn đỏ, thế mà thằng lái taxi còn cố tình đâm vào đít xe mình. Chuyện nó là thế này. Đèn đỏ thì mình dừng thôi. Một thằng lái taxi cũng đỗ ngay sau đít mình, phía trước mình cũng có vài người đỗ. Còn khoảng hơn 10s, thằng lái taxi còi inh ỏi, ý là mình phải đi vượt đèn đỏ để nó đi vì mình đang chắn nó (đúng luật). Mình ngước thấy đèn còn đỏ, nên kệ, vẫn ngồi yên, thế là nó chồm ga, húc xe vào đít xe mềnh.
    Sau đó thì cũng đèn xanh, mình đi và nó cũng đi. Về nhà đến nhà mình vẫn còn run vì mình đã kiềm chế cơn giận. một đứa vô ý thức dám thể hiện một chuyện lếu láo ngay ngoài đường với bất kỳ ai.
    Lúc đó mà mình ko kiềm chế cơn giận thì đánh nhau là cái chắc. Xã hội bây giời loạn thật.

    @ chủ top: Bọn TQ nó cũng như dân VN mình thôi. mạnh đứa nào đứa ý sống. Cái này mình nghĩ do cơ chế chính sách quản lý của mỗi quốc gia + dân chúng không tin vào chính phủ.
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng nghĩ là do chế độ của nó cũng đến lúc mục ruỗng và đang trong quá trình điều chỉnh. Vả lại theo lẽ sinh diệt, dân đông quá thì hoặc phải chiếm thêm đất, hoặc phải tự diệt dần lẫn nhau để cân bằng.
  9. 01041992

    01041992 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Trung quốc lớn mạnh có ảnh hưởng gì đến bát cơm của nhà bác hay sao ấy mà bác lại có câu hỏi này nhỉ ^))^.
    1. Với những người tàu thì tư tưởng nho giáo, khổng giáo còn ăn sâu trong TIỀM THỨC, bên ngoài thì họ có những lớp áo rất đẹp về khoa học , về kinh tế ,về hội nhập quốc tế, và có vẻ như là văn minh tiếp cận văn minh cấp cao của thế giới. nhưng thẳm sâu bên trong thì cái TIỀM THỨC ấy nó thâm căn cố đế - mà người ta vẫn gọi là văn hóa ,bản tính dân tộc-dòng máu,ý thức hệ.,...
    Và với cái TIỀM THỨC ấy thì thiên tử vẫn là thiên tử, thánh điện vẫn là thánh điện . và cả xã hội mặc định là như thế.
    Với cái ý thức hệ như thế, nó nâng đỡ,là điểm tựa cho giới cầm quyền của tàu khựa - trên chế độ đạo đức trị (dùng đạo đức danh tiếng để trị -chứ không phải pháp luật+lý luận trị ) thì... "CON DÂN" thì phải nghe lời quan và quỳ phục trước trời (thiên tử) . thế nên quan và trời coi CON DÂN của mình như gà , như chuột bạch, coi từng địa phương, từng địa điểm làm thử nghiệm.
    Thế nên mới sinh ra cuộc "*****************" hay thiên an môn ... hoặc sinh ra được một vài thử nghiệm thành công như trùng khánh, thâm quyến...
    vài chục triệu người cũng có thể được coi như là một chính sách,thử nghiệm...
    thô tục và man dã hơn nữa, thì trước đây cũng có một vị cấp cao của trung quốc phồng mồm trợn má-thè lưỡi mà phát ngôn rằng : nếu có một cuộc chiến tranh tầm cỡ quốc tế, ng trung quốc có thể chết 500tr ng, thì vẫn còn 500tr ng trung quốc .
    >>> với giới cầm quyền của tàu, thông qua ý thức hệ của cả xã hội như thế thì họ đã đc nắn khuân theo dòng tư tưởng, mạch suy nghĩ đó rồi. có chết thêm bao nhiêu phần trăm dân thì cũng là bài toán của họ, cho dù bài toán ấy đúng hoặc sai thi CON DÂN vẫn phải chịu mà không thoát được ách kìm kẹp của ý thức hệ đc dạy trong chính mình.
    2. TIỀM THỨC ngưới tàu...
    về vấn đề này thì hơi dài và rộng , có rất nhiều ý mà tớ chỉ tạm đọc ra một ý là...
    trong cái tiềm thức ấy là nỗi sợ bị tấn công,xâm lược từ bên ngoài và cũng từ chính trong nội tại bản thân cách nghĩ của họ (nội chiến trong lịch sử cũng vì yếu tố này)-BẢN TÍNH . (trước thì sợ Mông Cổ mà sây vạn lý-khi đã thống nhất . sau thì sợ sự tiến bộ của khoa học+vũ khí nhân loại,,,,và thẳm sâu hơn thì sợ tinh thần người nhật).
    ...
    TIỀM THỨC của xã hội trung quốc thì người dân = CON DÂN .
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ảnh hưởng quá đi chứ, bao vây xung quanh toàn hàng Tàu, thực phẩm Tàu, đồ Tây SX tại Tàu, đồ Việt sử dụng nguyên liệu Tàu... Đến chủ trương chính sách cũng nhái lại của Tàu từ những năm trước. Chẳng biết lựa chọn kiểu gì nữa.

Chia sẻ trang này