1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đang cần thuốc tăng trọng ạ, các bác vào giúp em với.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gaconcongnghiep, 12/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Béo bụng à, người thì ốm mà cái bụng cứ đi trước nhìn hơi bị lạ đấy. Mới đầu a cứ tưởng topic kiểu HBO tái sinh, giả vờ gà qué rồi cuối cùng lại là cao thủ thâm tàng bất lộ nhưng hóa ra không phải vậy.
    Nếu chú thực sự cần lời khuyên thì a nghĩ lời khuyên trên của @nguoilaniemdau là đúng đắn rồi, bí cấp bí kíp gì đó chỉ để khai thông đầu óc thôi, làm những gì thực tế đi.
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú nói sai rồi. Tán gái là phải văn ôn võ luyện. Chỉ có tập trung luyện văn thôi cũng vứt mà chỉ biết có luyện võ thôi cũng hỏng. Với chủ top tán gái và lên cân là 2 phạm trù không nhất thiết phải tách rời. Muốn lên cân thì phải tán gái, muốn tán gái thì phải lên cân. Chú nghĩ thử xem nếu chủ top ăn cơm thường xuyên được gái đút cho thì có phải là nhanh lên cân không. Nói chung chủ top cứ coi gái là nguồn động viên, động lực để mà phấn đấu lên cân là được. Thích tán gái thì cứ tán thôi.
  3. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đây là những điều lảm nhảm gì vậy.
    1. Muốn lên cân thì phải tán gái ??? Muốn lên cân thì phải làm sao cho lượng calo nạp vào lớn lương calo đi ra. Thặng dư calo sẽ làm tăng cân. Phải tăng cường quá trình đồng hóa. Phải ăn uống hợp lý và khoa học. Đừng tưởng cứ ăn nhiều là lên cân. Phải biết mình thuộc tạng người nào: ectomorph, endomorph hay mesomorph mà có chiến lược tập luyện, dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý.
    2. Anh có bảo chủ thớt bỏ tán bao giờ. Tốt hơn hết là chủ thớt nên dành nhiều thời gian để phát triển những cái khác, những cái được xem là gốc rễ. Song song đó gái thì vẫn tán bình thường. Đồng ý rằng gái là động lực để phấn đấu nhưng tin anh đi động lực vì gái lâu dần cũng sẽ nhạt dần, không mạnh mẽ bằng số động lực khác. Cuộc sống ngoài gái ra còn có gia đình, công việc, một số mối quan hệ xả hội khác. Hãy xem gái như là một phần trong đó, rất đỗi bình thường.
  4. Gaconcongnghiep

    Gaconcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Là do ruột em nó bị hỏng chứ có phải do em ăn ít đâu? Tháng nào mẹ cũng cho thêm mấy trăm ăn vặt [r23)] Gia đình em mất hơn chục triệu thuốc men mà nó vẫn ko khỏi :( Chỉ sợ giống bác Văn Hiệp í, gầy đến lúc chết!!! (ông này cũng đường ruột) :((
    Nghe nói bên Mĩ có cách chữa khá kinh dị là đem phân người khỏe cấy vào ruột mình theo đường hậu môn !!!!! [:P] Em thì xác định thà chết còn hơn bị thông ass kiểu đó!!!!=))
    Mà lấy gái gú làm động lực tùy người mà các bác, như em hồi cấp 2 có gái làm động lực, thi chuyên thừa điểm :-bd Hồi thi đại học ko có gái gú gì suýt trượt :-"
    TB:Nếu em mà biết gái 1 định xuống HN học, em cũng đi thi cùng rồi, giờ này chắc cũng ko cần ngồi đây xin tư vấn, vì lúc đó gái 1 bắt đầu có tình cảm với em rồi :((
    Tới bác @nguoilaniemdau : nói vậy thì em xong rồi, cày được 4 bánh, nhà lầu, iphone gái nó chống lầy lâu rồi. Bọn em cùng học cấp 3 mà :((
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Trước đây chú Yêu Trong Sáng có khuyên chủ top về chuyện tập trung cho tăng cân. Bài đó anh thích tại chú ý vấn chuẩn. Tại thời điểm đó chủ top đang bết sa lết với gái nên vấn vậy là chuẩn rồi. Đến thời điểm này, chủ top đang ngon lành, gái gú vừa phải, đàn ca yêu đời, anh thấy một chú tự nhiên nhảy vào nhai lại cái lời đó anh thấy đã chối rồi. Chú thì còn chối hơn nữa, tại vì chú còn bốc kít khen thơm. Chú hiểu không?.

    Anh hỏi thăm tình hình chủ top, thì chủ top chia sẻ với anh, chứ có phải chủ top vào tiếp tục post bài để xin cần vấn véo gì đâu. Ờ, thế mà cũng điên điên khùng khùng nhảy vào vấn véo như đúng rồi, nói toàn những lời đã cũ, hờ hờ cao thủ quá đi! :))

    Chú có học bí kíp thì cũng phải biết áp dụng cho đúng với hoàn cảnh, đúng tình hình chứ đừng có máy móc. Cái này đòi hỏi chú phải có tư duy cơ, nhưng anh thấy chú chưa có. Mà muốn có tư duy thì trước tiên chú phải dẹp cái tính tự ái vớ vẩn của chú đi thì mới mở đường cho tư duy nó vào được trong đầu chú. Chú đang cho chú ở level nào?. Anh đánh giá chú còn gà hơn rất nhiều so với chủ top.

    Đó chủ top đang làm chuẩn đó, gái gú với cả rèn luyện là 2 cái không tách rời nhau, miễn sao đừng quá sa đà, đừng quá bi lụy vào cái nào là được. Chú phải học tập cách nghĩ của chủ top.
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thặng dư calo là cái điều lảm nhảm chi dzợ? :))
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Chú lên đời kém, ngay từ đầu xuât phát điểm đã kém rồi thì nói chung nó cũng có cái khó. Nhưng để chiến thắng cả trận đánh lớn thì chú cứ yên tâm, chú cứ móc lốp em nó cho anh. Móc lốp thành công, trăm trận trăm thắng!
  8. Gaconcongnghiep

    Gaconcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ác nhất là có hôm tự nhiên cáo chủ động nhắn tin cho em, cái gì mà tuần lễ chiếu phim Châu Âu miễn phí. Hí hửng, tưởng cáo ngầm rằng: hôm nào tớ viết luận văn xong 2 ta đi xem phim... miễn phí @} Dè đâu cáo chỉ quảng bá nó thôi, chứ có muốn đi xem quái đâu.@-)
    Hôm thì chém gió cả tối, hôm nay thì nhắn mỗi cái tin chúc mừng ngày của mẹ cáo cũng ứ thèm đọc!!! ^:)^
    Chả biết do bảo bình nó thế, hay con gái đứa nào cũng thế:-??
    Có khi nào bởi cáo giận ko nhỉ, bởi hôm qua em trêu cáo luận văn bị gạch chưa đủ, em góp thêm chút gạch (lúc ấy đang hơi hâm hâm [:D]):
    [​IMG]
  9. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    À còn về tán gái bằng ghi ta thì anh nói thế này chú đừng buồn (mặc dù anh cũng chơi ghi ta) => Thời nay giàn giếc, điện đóm nhiều vãi đái thì việc chú mang đàn ra dụ dỗ các em gái gần như việc làm trò hề. Ngày xưa điện ít, thiết bị âm thanh hầu như ko có, đêm trăng thanh gió mát chú vác đàn ra gẩy tình tang dăm bài nhạc trữ tình mà em gái ko ngất ngây thì mới là lạ. Còn bây giờ chú vác đàn ra gẩy thì khác gì đàn gẩy tai trâu, ko hiệu quả đâu. Mỗi thời mỗi khác chú ạ!

    Nói về đàn, ko phải bốc phét, cũng như thơ thẩn thôi, gặp phải em gái lãng mạn thì lại ngon đòn, Anh đã từng đc một em vì kết tiếng đàn mà theo, theo đến độ anh có cảm giác rằng Đàn là một thứ ma mị gì đó mà anh ko định nghĩa nổi (mặc dù đàn anh cũng phình phường).

    Kết luận một câu: Ngày xưa hay mất điện thì cưa gái bằng đàn. Ngày nay nét văn hóa đó coi như đã ko còn đất diễn, nói chung coi như là tuyệt chủng. Tự nhiên nhắc đến thấy nhớ ghê!
  10. Gaconcongnghiep

    Gaconcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2013
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em nghịch đàn vì cáo cũng học đàn ạ!!! Em đàn được 1 bài rồi, đang tập thêm mấy bài nữa :-??
    Cáo thì hậu đậu thôi rồi, lên dây đàn đứt dây đứt cả 2 tay, chưa đàn được bài nào hoàn chỉnh @-) Nhưng mà lý thuyết thì cáo nắm lại vững :x
    Em tính tập xong bài xe đạp thì cả 2 cũng đã ra trường, vác xe đi cua trực tiếp thôi. Chứ giờ 2 đứa đều đang bận, ko gặp mặt được, cách không đả chưởng bằng FB thì chắc muôn đời ko đổ :P
    Mà ko biết kinh nghiệm của ông cha thời nay còn dùng được ko ạ? Bà nội em hoa khôi của bản, mẹ em hoa khôi cả phường:-bd

Chia sẻ trang này