1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG!

    NGHIỆN
    Dựa lưng vào tường nhìn lại khuân mặt hốc hác của mình mà HẮN không nhận ra, thời gian quá nhanh HẮN cũng không nhớ bao lâu rồi HẮN không thắp nhang cho vợ mình
    H là kẻ bất hạnh bởi vì anh ta là một kẻ buôn ma tuý , vợ H cũng là kẻ bất hạnh vì mang trên mình căn bệnh ung thư , đến những đứa con cũng trở thành trò chơi của matuý
    HẮN ước ao thời gian trở về 20 năm về trước để HẮN có thể là chính HẮN , không thuốc lá , không bia rượu v...v.
    ...... H vào đại học trong niềm vui khôn siết của mẹ , mẹ H 20 năm đằng đẵng gánh hàng rong nuôi con anh học cùng người chồng bệnh liệt nửa người . 4 năm đi học đại học cảnh sát , H là học sinh tuệt vời gương mẫu và mẫn cáng. 2 năm sau ngày lấy vợ , H nhận được tin đổi công tác và cùng lúc đó tin mẹ H qua đời .Thằng con trai bị mất mẹ , cú sốc qua lớn đã không làm thay đổi con người H cho đến khi , vợ H có người tình khác . Cay cú và tuyệt vọng H rũ bỏ tất cả quay trở lại thành một kẻ chẳng ra gì.............
    Giật mình sau giấc ngủ , HẮN đang cảm nhận từng cơn đau dầy xé con người HẮN , HẮN căm thù chính bản thân con người mình . Lật đật đứa con HẮN bước vào
    -" ông chuẩn bị đón thằng con quý tử của ông về, giấy báo đây, nó bị sida rồi",
    đi mấy bước , ngáp dài :
    - Còn sái không xin một ít c hơi cho đỡ buồn
    HẮN ngồi bất động mà không hiểu chuyện gì đang xẩy ra , những t háng ngày bất hạnh đang đeo đuổi và giờ vẵn đeo đuổi , làm gì làm thế nào , HẮN không biết
    .......... Sau khi có con cùng H , sự buồn chắn nhớ chồng làm M trở thành con người khác , cô bắt đầu tham gia hộp đêm cùng những người bạn cũ không để ý đến những đứa con mình , cả đứa trẻ còn đang trong bụng và rồi chuyện gì đến cũng đến . Cậu thanh niên đẹp trai lịch kém Mđến 4 t đã trở thành tài xế hào hoa của cô.............Kẻ buôn bán hàng trắng , M trở thành người có thể làm mọi viẹc cho P , cũng thật hạnh phúc căn bệnh ung thư sau lần sinh thứ 2 ( không phải con của H) đã để cho M còn lại một chút tình người nhưng rồi ........... thuốc trắng đã đeo bám chồng và 2 đứa con của M.
    Cuộc đời là những chuỗi ngày khổ hạnh đắng cay , làm sao HẮN có thể chăm sóc 2 đứa con bất hạnh trong khi tay trắng hoàn tay trắng và nuôi cả những kẻ buôn ma tuý , cha nghiện từng cơn , kéo theo những đứa con cũng ngáp . Và rồi cũng trở thành một kẻ luồn lách ngõ cùng ngóc hẻm chốn tránh chính những ngưới đồng nghiệp trước kia. HẮN căm thù vợ mình những HẮN , nhưng HẮN cũng chẳng thể làm gi hơn với một người đã chết . Con trai HẮN , đứa con và khi xưa HẮN cùng vợ đã cùng nhau xây lên những ước mơ , nhưng giờ nó cũng sắp ............ Đứng dậy HẮN nhìn lại mình , ném anh mắt vào thằng con đang đứng trước mặt và HẮN bước đi , chẳng biết đi đến đâu những có lẽ sẽ là một nơi mà có mẹ và có cả những ước mơ.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi

    Được lch_h sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 09/05/2003
  2. chip_chip

    chip_chip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống xung quanh ta thật muôn hình muôn vẻ , sao mãi mà chả thấy ai viết gì là thế nào nhỉ ?
    mỗi chiều mình cho trẻ đi chơi , ngắm nhìn đuờng phố giờ tan tầm , mọi người ai nấy cũng như bận rộn , tất tả . nhưng khi quay lại nhìn đứa trẻ trong tay mình đuợc chăm sóc và lớn lên mỗi ngày ,( chỉ mới có 10 ngày thôi ) thì lại cảm thấy bình yên vô cùng , ko vuớng bận gì , bé cứ tha thẩn chơi và hát những bài bé thích , còn gì hạnh phúc hơn thế nữa , nhìn những buớc đi , những lúc bé chạy ko xác định đuờng thẳng sao mà yêu và hồn nhiên vô tư đến thế .
    Anh ơi ! Còn yêu là còn tha thứ !
    sống hết mình và sống có ích
    TO LIFE IS TO FIGHT
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhìn dòng người đi trên phố , đứa bé thấy lòng se lạnh ...... hic hic , này hỡi em có biết sóng gió cũng bay qua trong xót xa cuộc đời của .... , tôi luôn mong em hãy vượt qua nỗi buồn ,... bài hát thật hay , chỉ mỗi tội ko thuộc lời !
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Thời gian va cuộc sống luôn là phép tỷ lệ nghịch , giá mà thời gian ngừng trôi rồi con người cứ sống thì chẳng phải nuối tiếc. Ai cũng có tham vọng , có ước mơ có hoài bão ,ai cũng muốn những điều mình nghĩ mình có thể làm. Tôi đang giờ là kẻ hạnh phúc và tôi đang gìn giữ niềm hạnh phúc đó cho riêng mình. Tôi cũng có tham vọng nhưng tôi đã kịp nhận ra rằng " tham vọng chẳng sai nhưng hành động để đạt được tham vong của chính mình chưa bao giờ đúng". Đây chúng ta đang sống , cuộc sống có lúc vui lúc buồn lúc đắng cay và tủi nhục , ai hiểu được mình ? Khi mình sống có nghĩa là mình sống nhưng khi mình chết chưa hẳn là mình đã chết. Cuộc sống là gì , khó khăn là gì mà con người ta luôn luôn phải chịu đựng để có thể vượt qua. Dẫu biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng nhưng rồi hình ảnh đó cũng vẫn lập loè ............. phải chăng là không có niềm tin.
    Một ngày mới bắt đầu, một ngày mới không là cuộc sống mới chúng ta đang tiếp tục những gì của ngày hôm qua nhưng ngày hôm qua chúng ta lại đang làm tất cả để ngày mới tốt đẹp hơn và cả ngày mai cũng thế!
    Bạn đã yêu , bạn đang yêu và bạn là người sẽ yêu, phải yêu chứ bởi tình yêu là vốn có quý nhất của mỗi con người , Sinh ra bé đã khóc chào đời , mẹ cho bé dòng sữa , bố cho bé tình thương và dạy bé cách làm người , bà ầu ơ du bé ngủ còn ông thì cưng be mỗi lần oa .. oa . Bé phải yêu bởi bé đang nhận tình yêu của mọi người, khi bé lớn khi bé trở thành cô gái hay cậu bé , trở thành thiếu nữ hay chàng trai bé cũng sẽ yêu , yêu những gì xẩy ra xung quanh bé. Một tên côn đồ dù khuân mặt có gớm giếc , giọng nói có quat tháo nhưng trong lòng hắn vẫn có tình thương , tình yêu với chính bản thân mình.
    Chẳng ai trong thế giới này có thế giới này là người hoàn hảo , bạn thông minh , ban có tẫt cả tố chất của một người của thời đại mới nhưng bạn có dám đứng trước gương soi mình và nói rằng " MÌNH THẬT HOÀN HẢO " không?Rất ít người trên thế gian này làm được điều kỳ diệu là thay đổi cuộc sống nhưng rất có nhiều người trên thế giới này đem lại niềm vui cho cuộc sống bởi vì họ có niềm tin. Bạn sẽ chẳng thể là người HOÀN HẢO nhưng niềm tin sẽ giúp bạn làm được tất cả , hãy chiến thắng chính bản thân mình.
    Kẻ đau đớn nhất là kẻ bị phản bội , người buồn nhất là người cô đơn. Cuộc sống là thế nhưng chúng ta vẫn phải sống để khi chết đi chúng ta vẫn được coi là những kẻ đang sống .
    HÃY SỐNG , SỐNG CHO CHÍNH MÌNH DÙ LÀ ĐẮNG CAY, DÙ LÀ ĐAU KHỔ
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  5. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống=Dại chết,khôn gần chết .Nhìulà sống nhe roăng
    ]
  6. toikhongcanyeuanh

    toikhongcanyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay phải chăng đồng tiền là tất cả , cuộc sống liệu chăng chỉ có đồng tiền. Rơi một đồng người ta chua sót nhặt môt đồng người vui sướng. Tiền chỉ là giấy một thứ giấy cao cấp hơn bất cứ thứ giấy nào , một đồng tiền sạch sẽ phẳng phui cũng bằng một đồng tiền rơi xuống nước bẩn. Tiền thật giá trị đối với một ai đó nó còn là tất cả. Đứa bé cầm bát đi ăn xin , xin từng người xin , xin cho được thì thôi đứa này xin xong đứa kia lại đến ........ chúng chỉ là những đứa trẻ. Cô ấy nhìn từ đằng sau thật là đẹp rất gợi. khuân mặt ấy cũng thật xinh ...... quá trẻ nhưng con bé ấy là ....... gái bao. Tất cả những thứ đó đang hiện hiện vì đồng tiền , không có tiền người ta không thể sống nổi . Đồng tiền thay đổi cuộc sống thay đổi con người .......... tiền phải chăng là tất cả
    EM XA ANH 15 NGÀY_ TƯỞNG CHỪNG NHƯ NỬA THÁNG_ ĐÊM 5 CANH EM NGỦ CANH ĐẦU- 4 CANH SAU EM ÔM SẦU NGỦ TIẾP
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hic ... Lại triết lý. Những triết lý mà khi con người ta thu mình lại- đếm chầm chậm những giọt mồ hôi rơi trên lưng của mẹ, của cha, của những ngườ ta yêu quí hay chỉ là những người ta không quen biết, vô tình trông thấy - chợt thấy mình cần phải làm một cái gì đó. Mà làm cái gì nhỉ....
    Hai tiếng "Cuộc sống" đã dang và sẽ mãi là câu hỏi cũng là câu trả lời cho bao nhiêu tháng năm, cũng như bao nhiêu con người.
    Khi mà ta làm một điều gì đó hết sức mình, và hi vọng đôi khi còn chắng mẩm với bản thân là sẽ thành công. Nhưng để cuối cùng nhận được câu trả lời thất bại. Có khi ta bực mình, và tất nhiên là sẽ buồn. Lại mỉm cười rất lạ:" Cuộc sống mà". Câu trả lời.
    Khi hai tâm hồn tìm đến nhau theo tiếng rung động của con tim. Có thể từ hai góc khác biệt nhau của một bàn tiệc, hay là hai chỗ ngồi thật gần nhau ..hay là bao nhiêu hoàn cảnh khác... Họ vẫn tìm đến nhau qua những cái "vô tình" của đôi ánh mắt đồng nhịp. "Cuộc sống" lại gõ nhịp đập mới cho một điều gì đó cũng hoàn toàn mới, với họ và với người được họ nhìn. Vẫn là câu trả lời "cuộc sống". Nhưng bên cạnh đó lại là câu hỏi: "Cuộc sống?".
    .....
    Ngoài kia, những tiếng tàu xe leng keng , những tiếng lách cách của kéo cắt mỗi buổi sớm (Lấy tạm hình ảnh của bài "Hà Nội đêm trời trở gió")... Những gì cho ta thấy lại cũng là "cuộc sống" . Những vòng xoáy thi nhau cuộn lại, kéo mỗi người theo một chiều hướng riêng, nhưng chung qui lại , ai cũng vận động và thay đổi.
    Bởi vậy, khi ta ngồi đây, thu mình lại một góc. Trong không gian nhỏ bé của riêng bản thân. Ta không ngạc nhiên khi nhận ra so với hai năm trước ta đã thay đổi quá nhiều. Những gì còn lại của những thay đổi đó chính là cái ta, cái mà ta làm được cho ta và cho những gì ta đã mong muốn.
    Và tình yêu ư?
    "Và em ơi biết ta còn gặp lại
    "Đôi bước chân son còn chung bước trên đường?
    "Hay cũng theo thời gian em chẳng chờ quá khứ
    "Dứt gánh giữa đường tiếng hát lá diêu bông"...
    Cũng là câu hỏi cho dành cho cuộc sống, và lại nhận về câu trả lời "Cuộc sống".
    Và những vòng xoáy nữa...
    "Có dòng thời gian trôi theo điều mới lạ
    "Lôi anh theo tiếng xoáy cuộc đời
    "Để ngày qua ta giật mình tìm lại
    "Thoảng xa vời nơi đó có ai không?"...
    ....
    Để trả lời cho cuộc sống những câu hỏi, những bài tập , những công trình .... ta thường ước mơ, thường cố gắng vươn mình lên. Vặn mình như cây lúa vẫn đơm những bông kèn chờ hạt sữa. Dù vẫn biết có những nhành lúa nếp và có cả những nhành lúa tẻ. Và vẫn biết , những bông đòng đòng cũng chưa chắc đã đem về một vụ bội thu. Chỉ biết ..."Cuộc sống" vẫn đang chờ ta phía trước cũng như còn đang nhìn ta từ đằng sau; thách thức có nhưng cũng rất trìu mến.

    Khà khà ... hum nào phải làm vài ly rượu thì mới xả ra được những dòng hay. Chứ mấy cái dòng trên này chuối quá. Cuộc sống phải mờ mờ , ảo ảo như cái nhìn sau ly rượu vậy.

    Ngoclong80
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    sao cứ ngồi đó mà triết lí xuông ...có làm gì được thêm cho cho cuộc đời đâu .....hay chính những con người đang lên tiếng ấy cũng đã và đang bị cái gọi là vòng xoáy của cuộc đời kéo theo ...chán nhất là chỉ biết ngồi nghĩ mà chẳng làm gì.
    Giờ đây thử hỏi xem ai cũng chỉ nhăm nhăm quam tâm đến tiền và tình ...cứ mở miệng ra là đã nghe thấy câu nói mày kiếm tiền thế nào ???? Yêu đương thế nào rồi ???
    Có nhạt quá không ???
    Cứ ngồi đó mà mơ đi mấy bác mơ về 1 cuộc sống tốt đẹp hơn ...
    Mad Cat
  9. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ...mỗi bưóc ta đi ta đều ngoảnh lại va f giật mình khi thấy rằng mình đã bỏ lỡ bao cơ hội mà có hối cũng đã muộn roài.Vâng cuộc sống có thể phần nào là như thế hoặc cũng có thể là may măn hơn khi ta có cơ hội ...hay yên lặng một chút để lắng nghe câu hát:cứ mãi nhăm mắt bước đi trong mơ bao tháng năm trong cuộc đời , để rồi giật mình khi nhìn lại ta tay trắng cũng như ngày xưa....
    có lẻ cuộc sống hiện hữu ngay trong chinh s bản thân mỗi chúng ta , mỗi chúng ta đều là một phần của xã hội của cuộc sống bất đầu từ những việc làm dù chỉ là nhỏ nhất ...nào chúng ta đã làm gì để cho cuộc sống được y nghĩa hơn chưa nào???? câu hỏi này dành cho tất cả mọi người đó.......
    ngay xua em be con con ngay nay em da to to... em di kiem nguoi chong thu 100
  10. chip_chip

    chip_chip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    SỐNG GẤP
    Sông gấp - hiểu nôm na là tranh thủ sống một cách gấp gáp , mau lẹ . Đây là triết lý sống của chủ nghĩa hiện sinh - một chủ nghĩa từng thịnh hành ở phương tây . Những người đề xướng thứ triết lý sống này chủ trương chỉ quan tâm tới cái hiện tại ( hiện sinh ) , ko cần nghĩ tới tương lai vì nó viển vông , chưa tới .
    nhưng hiểu hai tiếng sống gấp theo một nghĩa khác , ko liên quan gí đến cái chủ nghĩa hiện sinh vừa nói ở trên thì bạn trẻ rất nên áp dụng , thực hiện . đó là tranh thủ sống với nghĩa học tập . rèn luyện , trau dồi kiến thức , khả năng nghề nghiệp , tranh thủ lao vào làm việc , cống hiến thạt nhiều cho xã hội ngay từ những tháng ngày còn trẻ . nếu cứ thong thả , đủng đỉnh với nhịp điệu bình thường thì phí hoài tuổi xuân mà cần tranh thủ cái quãng đời còn khoẻ mạnh , sung sức , hăng hái nhất để làm được thật nhiều việc mà nếu qua tuổi trẻ sẽ chỉ đạt được hiệu quả rất hạn chế . hãy lao vào học vài ba ngoại ngữ , sử dụng tinh thông nghề nghiệp , chuyên môn và giao tiếp . hãy tiếp tục việc học hành của mình lên những thang , cấp cao hơn . hãy tranh thủ học thêm một hoặc hai trường nữa , liên quan gần gũi với nghề nghiệp mình đang làm . chỉ có tuổi trẻ mới có đầy đủ , dư dật điều kiện làm những việc đó . sau này , khi bước vào cuộc sống gia đình với rất nhiều bộn bề , lo toan gắn với trách nhiệm làm chồng làm cha , làm vợ , làm mẹ thì dẫu có muốn tiếp tục học , làm việc , cống hiến " GẤP " cũng khó đạt được . nhất là các bạn nữ lại càng gặp nhiều trở ngại khi bước vào cuộc sống gia đình . mà xã hội chỉ khuyên các bạn cần " kế hoạch hoá " , chứ ko khuyến khích việc ........ ko lập gia đình ( vì nếu vậy , dân tộc ta làm sao phát triển được )
    vậy bạn trẻ mình chẳng nên dị ứng với từ sống gấp theo ý nghĩa ta vừa bàn ở trên . sống hàm nghĩa rất rộng : gồm làm , chơi, cống hiến và hưởng thụ . chơi và hưởng thụ thì bất cứ ai cũng thích . nhưng làm và cống hiến ko phải ai cũng biết . vinh quang và hạnh phúc cao cả chỉ đến với những ai biết " SỐNG GẤP " với ý thứ hai này mà thôi .
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi ........để ngoài hàng.....

    TO LIFE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này