1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ anh em tư vấn ca khó

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi snoobgun2, 21/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin kể qua sơ lược câu chuyện của mình , có hơi dài nên mình tóm tắt để mợi người tiện tư vấn

    Chả là mình năm nay cũng 27 tuổi rồi , hình thức khá , xe pháo cũng ổn , thu nhập bình thường , cũng muốn kiếm một mảnh tình vắt vai nhưng chả hiểu sao cái số mình nó nhọ . Đi tán gái toàn cầm tay , cầm chân xong ôm ấp, rồi thì đến cái giai đoạn hôn hít thì toàn trượt ~X . Đâm ra đến bây giờ vẫn cô đơn

    1 năm trước thì bà bác có giới thiệu cho 1 em ,
    sơ qua về em này thì nhà cũng tương đối khá mặc dù là ở ngoại tỉnh lên nhưng có nhà riêng tại HN , khá là Cáo vì là có quen biết rộng , biết điều , giao tiếp khéo

    Lúc mới quen e này thì mình cũng không thích lắm , nên lâu lâu lại rủ đi chơi , có khi tháng trời mới gặp nhau 1 lần .
    Khi đi chơi thì mình cũng chủ động hỏi han , nói đùa với em ý để em ý nói là chính , mình chỉ góp vui và không kể gì nhiều về mình. Thình thoảng mình lại nhắn tin trêu đùa . Nên là có lẽ em ý cung thấy thoải mái vầ vui vẻ khi đi với mình .
    Được cái là mình rủ cái là em ý đi ngay trừ khi nhà có việc , nhưng có cái dở là em ý chưa chủ động rủ mình lần nào cả :-w

    Tình trạng này keo dài tầm 1 năm thì đến lúc mình thích thật và quyết định tán . [r32)]

    Và lúc này mình biết là em ý chỉ coi mình là anh trai ( vì khi đi chơi có nghe em ý kể là có khá nhiều anh trai :-w )

    Thế là đợt tết vừa rồi trước khi về quê , mình có rủ em ý đi chơi . Đến tối về thì mình có nhắn tin là "nhận lời làm bạn gái anh nhé ? " . Xong em ý nhắn tin lại là " Để em suy nghĩ đã "

    Sau đó ra tết mình quyết định tán mạnh hơn vì mình biết chắc là lúc này chưa ăn thua rồi vậy là ngày nào cũng nhắn 4 , 5 tin hỏi han quan tâm . Tuần đi chơi 1 lần .
    Em ý thì vẫn nhiệt tình như mọi khi vẫn đi chơi , vẫn trêu đùa nhau
    Nói chung là em ý đã biết mình thích em y và có nói là " Tán em lâu lắm đấy không dễ đâu "

    Thế là hôm trước có làm quả clip tặng em ý , em ý xem xong thì có vẻ cũng có tí xúc động .

    Thực ra đến bây giờ là mình không biết làm gì tiếp theo cả nên lên đây nhờ tư vấn để dứt điểm em này

    Thanks mọi người bài viết có hơi dài
  2. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ca bác này giống mình .......

    Ngu kiến cá nhân là đi chơi nhiều hơn vào, thêm 1 số bài cơ bản như nắm tay mà các cao nhân trong box hay hướng dẫn.
    Thêm nữa thì ntin ít thôi, chủ động gọi điện nói chuyện ấy và trong các buổi đi chơi bác nên là người câm trịch dẫn dắt câu chuyện chứ đừng để gái nói nhiều quá.
  3. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã góp ý , cái vụ cầm nắm tay chân mình đang định cuối tuần này triển , Cái đấy không khó chỉ có là mình thấy ap dụng với 2 em trước mình cầm tay , ôm áp thoải mái có si nhê gì đâu =.= . Nói chung lý thuyết khác với thực tế
  4. ZerO1005

    ZerO1005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cái chính ở đây là gái biết bạn có cảm tình, thậm chí đã thổ lộ tình cảm ---> sẽ đề phòng các cử chỉ thân mật của bác ấy. Hồi đầu ca của mình đều cầm tay khá vui vẻ nhưng nói chung h rất khỏ, đôi lúc còn bị giằng hản ra nữa cơ :( . Chúc bác may mắn :D.

    Hi vọng sẽ có thêm cao nhân vào tư vấn ca của bác, vì thấy ca bác khá là giống ca của mình :)
  5. caothangvest

    caothangvest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    quen lâu thế rồi, đừng cầm tay nữa rình rình thơm vào má em ý đi :D
  6. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ờ mình đang tính ôm luôn co gì hôn được sẽ hôn , để lâu thằng khác nó lại nẫng của mình :))
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em hỏi thật bác có nghiện thuốc lào, hay vì bệnh hở van tim hoặn đau dạ dày ko? Lời khuyên cho bác là phải cd^:)^
  8. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ko bác ơi người ngợm hôm nào cũng tắm rửa thơm tho , ko hút thuốc nên ko hooii miệng . Chỉ là mình toàn dính phải đứa nó thích mình , lại thích cả thằng khác nên nó không cho hôn . Mịa đời bạc lắm bác ạ:((
  9. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    =)) Em ý đã bảo là tán em lâu lắm thì cứ thấy lâu mới đổ là tốt chứ sao! ;)) Tức là em ý nói thật! Mà em ý nói thật là em ý có cho cơ hội thật! Tức là em ý có cảm tình rùi, có điều là chưa đến mức có thể dứt điểm được thôi!

    Bi h làm gì tiếp thì đang làm gì cứ làm thế thôi! :D Đừng có vội vàng, em ý sẽ oánh giá là ng thích ăn xổi! ^^ Mất điểm như chơi!
  10. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình thì mình không ngại vấn đề thời gian , mà chỉ ngại để lâu sinh biến vì em nó chắc cũng khá nhiều vệ tinh :(

Chia sẻ trang này