1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô giáo em bị xã hội đen xiết nợ, phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi flora1202, 27/03/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cô thì cũng mở nhà nghỉ, ôm lô, đập bóng hay dính vào đường dây cho vay nặng lãi bị bể. Chứ cô còn con cái đấy, yêu đương gì cái thằng chồng nghiện cờ bạc mà đắm đuối theo nó. Cô có ngu gì. Nhưng lúc vay tiền mà không đổ lỗi cho chồng thì ai người ta thương. Nhưng mà có thương cô thì em cũng phải ăn lô cả tháng may ra mới giúp được.
  2. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thông minh quá. Tớ sợ không kiếm ăn được ôm một cục rồi xù luôn rồi ý. Vì cô ấy trốn cũng được gần 2 năm rồi. Nhưng bây giờ quay lại gọi điện cho học sinh thế này chắc cũng là cùng quẫn bước đường cùng lắm rồi.

    Than ôi cũng là nhân quả nhãn tiền ...
  3. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn Flora này quan hệ rộng phết nhờ. Đến cô giáo vào điểm sau mấy năm vẫn gọi điện đến vay tiền được.
  4. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Mình ko rõ bạn với cô giáo này quan hệ như thế nào. Nhưng theo bạn kể chỉ là cô giáo vào điểm thì chắc chỉ là xã giao. mà quen xã giao mà có kiểu trình bày hoàn cảnh thế này thì chắc 90% là cò quay, lại còn nhắn tài khoản để giúp được bao nhiêu thì giúp nữa thì cũng chịu rùi.
    Mình nghĩ bạn nên kiểm tra lại kỹ thông tin xem có phải thật là như vậy ko. Ko phải sự thật mà bạn đứng ra kêu gọi như thế về sau bạn là người chịu hậu quả đó.
  5. pluck92vnn

    pluck92vnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    2.100
    Đã được thích:
    5.098
    bảo cô tham gia và trang liên xô chấm mỹ. Lấy lỗ làm lãi trả nợ dần. Đời không có bữa cơm miễn phí đâu.
  6. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời :)). Bạn không đọc kỹ rồi, mình gọi cho lớp trưởng thì nớp chưởng bảo cô chả gọi cho cả lớp rồi :)). Có gì đâu mà sợ thật hay ko thật, có gì mà chịu hậu quả, mình cũng có kêu gọi gì đâu ...
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Vào đấy bạn đặt pass cho cô nhé. Sau bị anh em ở đấy chửi thì ráng chịu.
  8. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Hết thuốc! Bần quá hóa quẫn...cuộc sống ai chẳng muốn làm giàu!đến khi vỡ nợ thì chẳng biết nhờ vào ai.... trong trường hợp này chỉ có vào đầu thú với công an là an toàn nhất :D chứ sống như con "Cuốc Lủi" đến bao giờ :D
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi ăn phở LLong chứng kiến quả đòi nợ vãi hài.

    Nói chung dân xù nợ là ko ra gì rồi. Tiền mình thì xót tiền thiên hạ là lá hay sao.

    Có bà này xù nợ, xù nợ nhưng đi ăn Phở với bồ. Ăn xong đứng luyên thuyên rồi giả đò ra lên xe đi. Chủ quán gọi giật lị bảo em chưa thanh toán tiền. Giả lả em quên mất. Quay lại, có 1 ông cũng đang ăn phở, nghe thấy thế quay ra. Mềnh đang ngồi ngay gần chủ quán, nghe cái bốp 1 phát giật cả nẩy tí rơi bát phở. Hóa ra bà này xù nợ ông kia, cả năm rồi đâu chừng hơn trăm trệu, đen làm sao định xù bát phở thì lại bị chủ nợ cũ nhìn thấy.

    Ôi thôi thì bốp bốp bốp, còn c... này nọ đủ cả. Bà này vừa bị tát 1 phát rụng răng đã vòng tay ra sau lưng thả tiền vào rổ bà chủ nói nhỏ chị giữ hộ em. Đấy, quyết tâm xù nợ là thế đấy.
  10. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cô em ko phải dạng này ... Nhưng cái dạng chị kể thì ghét rồi, em thì chả dám tát, chỉ dám nói mát nói mẻ cho mấy câu thôi rồi bỏ thôi

Chia sẻ trang này