1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô giáo em bị xã hội đen xiết nợ, phải làm sao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi flora1202, 27/03/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi nhậu với hội bạn. Tầm 9h thì có 2 thằng bị vợ gọi điện giục về. 1 thằng nhà ở xa thì bốc máy trả lời " Anh về tới cổng rồi, em cứ xuống mở cửa đi". Rồi để chế độ silent rồi nhậu tiếp. Còn 1 thằng nhà ở gần đấy thì vợ gọi không nghe máy. Đến lúc sau thì nhận được tin nhắn: "anh về đi, em với con đang chờ cơm". Nó bỏ dở cốc bia đứng dậy đi về. 5 phút sau quay lại nhậu tiếp. Mấy thằng mới hỏi về làm gì?. Nó trả lời: " về tát vợ 1 cái vì tội đến giờ cho con đi ngủ rồi mà vẫn chưa cho con ăn cơm". Không hiểu chú Xfreez này nhậu nhẹt với bạn bè mà vợ gọi thì có ngồi lại không, hay lại cun cút đi về không, uống được mà không dám uống?
  2. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Anh thì sao bằng các chú được, Vợ bảo sao nghe vậy, mà chú thì chưa vợ nói sao hiểu và thông cảm được?
    Hồi đầu vợ không thích mùi rượu nên bảo: "Anh uống rượu về thì ngủ riêng ra nhé". Vậy là anh lại đi ngủ ngoài [:D]
    Sau vợ lại thay đổi bảo : "Anh uống rượu thì về sớm nhé". Vậy là anh của chú 5h sáng mới về :P
    Và bây giờ thì mỗi lần anh báo đi uống thì bảo : "Anh uống in ít thôi, không tốt đâu". Thế là làm 5-7 chén là về.
  3. nguyensaigon66

    nguyensaigon66 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Anh nguyen sống xa đất mẹ tưởng chừng bị mai mọt tiếng mẹ đẻ ai dè các chú bên nhà còn quên tiếng Việt trước anh . Anh nguyen nói đừng lấy đàn ông NÁT rượi chứ anh không cấm các chú uống rươi. Anh đồng ý với chú là nam vô tửu như kỳ vô phong , làm trai cho đáng nên trai ,làm trai thì phải tứ đổ tường .... tóm lại làm trai cái gì cũng có nhưng phải biết điều độ chừng 50% là đủ .
    VÍ dụ :
    1- CỜ BẠC thì mình chỉ chơi cờ( cờ vua cờ tướng, game) thôi chứ đừng chơi bạc (money, gamble)
    2- RƯỢI CHÈ thì mình chỉ uống vừa đô chứ đừng chè chén say xưa (và nhất là đừng cho chó ăn chè)
    3 HÚT XÁCH thì mình chỉ hút thôi chứ đừng về nhà xách đồ của vợ con hoặc xách đồ nhà hang xóm
    4- TRAI GÁI thì mình dùng gái thôi chứ đã là trai thì đừng xơi luôn trai(bi***ual) thì sẽ làm vợ khổ
    Đỏ : Vậy chú có chị gái không ?
  4. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Ối Giời ơi ... [:D][:D][:D]=))[-X[-X[-X
  5. nguyensaigon66

    nguyensaigon66 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán hồi còn độc than nguyensg cũng có chơi . Nó hao hao như cờ bạc nhưng gọi là investment chứ không gọi cờ bạc . Nên lỡ anh vợ nào vớ đụng anh chứng khoán thì vợ phải bỏ mau cái vụ chơi vé cào, chứ không thiên hạ lại xì xầm rằng ông ăn chả bà ăn nem nghe cũng nhức óc .
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    minh di nhau thi vo k dam goi keu ve nhung cu 14' la e i goi 1 lan, va noi dung chi xoay wanh:
    Hung: ola
    vo Hung: uong it thoi nha a yeu
    >:D<
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Sau 4 quả 14 phút như thế. Vợ Hùng lại gọi điện.
    Hùng: ola
    Vợ Hùng bị hẫng 1 lúc rồi nghẹn ngào: bo ít thôi anh yêu.

    14 phút sau vợ Hùng lại alo. Đầu dây bên kia tiếng tút tút dài.

    Vợ Hùng văng tục, đố biết vợ Hùng nói gì?
  8. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em ngồi hóng hớt ăn theo nói leo, thấy kể rằng, cụ Nguyễn Bính xưa kia có một đứa con trai. Một hôm, cụ bế con ra ngã tư Bà Triệu uống rượu, vừa bế con vừa uống. Say quá, thế là đưa con trai cho người ta bế lúc nào không biết. Lúc tỉnh rượu thấy mình đã cho con mình cho ai mất rồi, đi tìm không thấy nữa =((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ôi tôi khổ quá, sao đời tôi nó lại khốn nạn thế này ;))
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cũng hay nhưng chưa đúng đáp án
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    >:):)>-


    Vợ chồng bạn Hùng ola này sống như đóng phim ý nhỉ. Trong cuộc sống thì đừng giả vờ cao thượng vớ vỉn. Người đàn ông tuyệt vời nhất là người đàn ông cười xòa khi vợ/ người yêu càu nhàu. Người vợ tuyệt vời nhất là người vợ tiếp tục càu nhàu ngay cả khi chồng cười xòa.

Chia sẻ trang này