1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng 1 boy của VIMARU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Congai_HaiPhong, 10/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là 1 trong 4 ông Mod nhà mình? Nói đại đi cho rùi ... Nói kiểu này không khéo lại làm anh em nhận vơ thì chít, còn nữa tui là hay bị giật mình lắm đấy, yếu tim đấy mà ...
  2. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ...hơnh nhặ bi giỏằ em 'Ê bưt...thanks

    Tôi 'i tơm Phỏưt trong Ma
    Tơm ThĂnh trong Quỏằã
    Tơm Ta trong Mơnh
  3. Congai_HaiPhong

    Congai_HaiPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    căn cứ vào đâu mà chị nói như thế hả ????
    Hic hic em tặng ai người đó hiểu là đủ rồi... ai không hiểu nghĩa là những bài thơ này không phải tặng mình
    Nếu có giọt buồn trong mắt anh
    Em xin uống trên đôi môi anh​
  4. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Ừm ...
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Ngắn ngủn thế hình như hơi giống câu bài không biết có phải không ???
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
    Meo_ngungoc is me !
  6. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Xét về độ dài văn bản thì đúng như vậy nhưng câu trả lời này lại đúng lúc đúng chỗ đấy chứ, ai nói là câu bài nào? Câu hỏi của mèo ngu chẳng phải cũng tương tự là gì?
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    Gửi 1 boy vimaru ( nói thêm là gửi những kẻ mình không ưa)
    Hừ sao you tưởng you là dân HH thì có quyền vênh mặt lên à ,phải công nhận ở cái HP nhỏ bé này thì dân HH là có giá nhất rồi nhưng ..
    Sao ta ghét cái kiểu vênh vênh tự đắc của ngươi thế , ta ghét cái bản mặt ngươi ...ngứa mắt quá
    Ta muốn post thật nhiều cho ngươi đọc nhưng ta lười nói ngắn thế nhé mong ngươi tụ hiểu
    Meo_ngungoc is me !
    Hoa Trang Nguyên ơi có điều chi u uẩn
    Mà cười mãi một màu thâm thẫm buồn
  8. yoyo

    yoyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Chả biết mèo ngu đã xuống Hải Phòng chưa mà lại chê nhỏ. Mà dạo này cũng lạ, có kẻ vừa nhận mình là ngu lại vừa nhận mình là lười ....
    Tam Ca Băng Đảng DCMT
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    9
    hihi ơ thế mắt yoyo kèm nhèm ah Mèo ngu ở HP to đùng kìa .hihi lí lẽ của mèo ngu nói lại lần nữa cho nhớ nhẽ lần sau bớt 1 kẻ thắc mắc ngớ ngẩn
    Mèo ngu ngốc vì nhận ra được rằng mình ngu ngốc , hơn những kẻ ngu ngốc mà không biết mình ngu ngốc lại tự cao tự đại vênh mặt lên noi mình thông minh như bao kẻ
    Còn mèo lười thì có gì mà không dám nhận cơ chứ ,không dám làm mèo khen mèo dài đuôi đâu
    Meo_ngungoc is me !
    Hoa Trang Nguyên ơi có điều chi u uẩn
    Mà cười mãi một màu thâm thẫm buồn
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hihihi... biết thừa mèo ngu gửi cho ai rùi nhé.sao mình thấy mình giỏi quá,thật không uổng công mình đọc bao nhiêu lag truyện cô nan...
    it's me,not you or nobody,only it's me.

Chia sẻ trang này