1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo cao thủ,cá tính mạnh.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoBiTa_VN, 09/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3


    Bác Alp là chuyên gia xui bậy thôi:-O, toàn nhà nghỉ với hotel [-X. Ráy tai thì e có nghe rồi, như gỉ mủi thì chưa nhưng kinh quá =))
  2. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Có ai mà muốn dùng hạ sách để đoạt được mục đính của mình đâu Bác phimkhach ợ,chẳng qua là trình chưa đủ cao nên mới dùng đến bia rượu để đốt cháy giai đoạn thôi.

    Dạ em là gà linhmoi đây ạ,vì lần trước trình của em quá yếu nên lúc nào cũng rơi vào thế bị động hết nên mới viết sớ gửi khắp nơi để cầu cứu ạ.Nay em thay áo mới xem có duyên được gặp các bậc cao nhân để học hỏi thêm kinh nghiệm ko ạ.
    Em biết sao nói vậy ( Bia rượu là 1 chất kích thích ham muốn )[:D] tăng 1,2 và tăng 3 [:D] ít có ai mà chế ngự được khi lòng lâng lâng hưng phấn ;)).
    Cáo của em cũng tạm được so với các bậc cao nhân,nhưng đối với gà như em thì cáo cao quá tầm,khó mà đẽo được Bác ợ.
    Bây giờ em tạm thời vào cốc để bế quan luyện thêm nội công ạ, [:D] lâu lâu kiềm ko nổi thì chạy ra ngoài cốc chọt chọt vài cái cho khoẻ người rùi vào cốc bế tinh đại pháp tiếp.
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Có một vài nguyên tắc bất biến, nó là thế này:
    1. Rau sẽ mãi là rau.
    2. Rau không thể trở thành người yêu, chỉ có thể trở thành ******** (hay nói cách khác là rau chỉ có thể trở thành rau).
    3. Rau thậm chí xét về đạo đức còn không bằng hàng.
    4. Đồ ăn thừa có thể ngon khi đói bụng, nhưng người này lấy tay chấm một miếng, người kia lấy lưỡi liếm một miếng, kể ra cũng không vệ sinh lắm, không thể mãi ăn đồ thừa.
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đỏ đỏ: đạo đức nghề nghiệp thôi.

    Mà chú họ Đặng giống anh à?
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Đạo đức ở đây là đạo đức cá nhân, không có nghề nào gọi là nghề "rau" cả.
    Hàng đi làm đa phần mục đích chủ yếu là kiếm tiền nuôi thân, thậm chí nuôi gia đình, con cái. Một con hàng bao giờ cũng mơ ước có một gia đình tử tế, sống dưới mái nhà yên ấm.
    Còn rau thì khác hàng. Rau nằm ngửa không vì mục đích tiền bạc.
  6. Anxinemtinhyeu

    Anxinemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    thế theo chú rau với hàng con nào tán khó hơn
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Lâu lắm ko thấy chú Chung tái xuất giang hồ. Hôm tới đi off với bọn anh rồi làm lễ kết nạp Giáo luôn đi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Giáo sư trưởng thành thật rồi!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có một vấn đề: bài viết quên chưa bôi mầu xanh coban ;)
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Không dám, em đang ở một nơi xa tổ quốc bác ợ [:D]
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Em rất mừng khi topic của mình dần dần có các cao nhân đã xuất hiện và đã chỉ dạy đôi điều.Tuy em chưa nắm bắt được các lời tư vấn cao kiến nhưng em cũng dần dần thẩm thấu và so sánh,sâu lại thành 1 chuỗi những trải nghiệm mà em đã từng nếm mật đắng.
    Sau những lần thất bại liên tiếp trong tình yêu thì em mới chợt tỉnh ngộ và nhìn lại bản thân của mình ( Biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng ).
    Em xin cám ơn các lời tư vấn thật sáng suốt của các Anh,Chị.em sẽ ghi nhớ những lời tư vấn ấy cho những trải nghiệm trong các cuộc tình về sau.
    Dạ em cám ơn các Anh Chị nhiều.

Chia sẻ trang này