1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra mắt nhà người yêu ....lần 2?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vodanh930, 13/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa em có về nhà cô ấy rồi (chưa đặt vấn đề xin phép tìm hiểu con gái họ, nhưng cả bố mẹ lẫn họ hàng cô ấy đều hiểu vị trí của e). Sau đó do trẻ con + nhiều nguyên nhân khác mà chúng em chia tay. Bây giờ tụi em quay lại với nhau và em cũng xác định là sẽ cưới cô ấy. Thế nên em muốn nhờ các bác tư vấn giúp em xem lần này về nhà cô ấy thì mình nên cư xử thế nào cho hợp lý?

    Em thì em nghĩ ngày xưa mình về mà chưa nói gì, về lý mà nói thì vẫn là trên danh nghĩa bạn bè. Lần này về thì cứ bình thường thôi. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm [r23)][r23)], các bác khai thông giúp em với [r2)][r2)]
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Theo mình đừng gọi cái việc đến nhà bạn gái chơi là ra mắt nữa thì giải quyết được vấn đề. Đừng để khán giả đóng vai trò quá lớn trong mối quan hệ riêng tư của mình.
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Thì cứ về nhà bình thường thôi. Sau đó gặp các cụ có thể đùa nhẹ nhàng rằng, cháu lăn lộn, rong ruổi khắp nơi, nhưng cuối cùng chỉ nhận ra em/bạn X nhà mình là cô gái tuyệt vời nhất mà gia đình nào cũng muốn có em/bạn ấy làm con dâu; kính mong các cụ tạo điều kiện cho chúng cháu.
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    noi chug la fai tu tin vao ban than minh, giu duoc fong do dinh dat, chung chac, le phep, va tuong doi thoai mai, dung coi do la cai j wa khung khiep
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Hồi sinh viên mới đầu năm thứ 1, anh có được người yêu mời đến nhà. Lúc tới, thấy bà mẹ đang chiên khoai tây dưới bếp, anh nói chuyện mấy câu rồi ngỏ lời muốn giúp. Bà mẹ từ chối qua loa, nhưng vẫn để cho anh làm. Chắc cũng muốn xem thử tài năng bếp núc của anh. Kết quả là nồi khoai tây cháy đen.

    Anh hơi thẹn thẹn, đi ra phòng khách thì gặp ông bố, thế là anh rút luôn bao Vina ra mời. Bà mẹ đi ra thấy 2 chú cháu đang phì phèo thuốc lá cùng nhau, mắt chữ O mồm chữ A luôn.

    Thế nhưng sau này 2 đứa chia tay nhau rồi mà thỉnh thoảng 2 bác ý vẫn gọi anh qua nhà ăn cơm. Thực ra buổi đầu cũng chẳng quan trọng đâu. Muốn người khác yêu quý mình lâu dài thì buổi đầu muốn làm cái gì thì làm, nhưng đừng để những buổi sau người ta thất vọng vì mình đã không được như lúc ban đầu là được.
  6. flora1202

    flora1202 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Mình mà đi tìm hiểu, không bao giờ dẫn về nhà ;)). Bao giờ cảm thấy tình cảm của mình đã khá nghiêm túc và chắc chắn rồi mới giới thiệu cho bạn bè và người thân,
  7. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Gì mà chú đặt nặng vấn đề ra mắt thế. Kịch bản phải do chú tự sắp xếp chứ. Đầu tiên để tạo không khí tự nhiên thì hẹn với bạn gái cuối tuần đi xem phim (hay việc gì đó khác) và đến đón nhớ là khi gái chuẩn bị xong thì :-c mới vào. Chào hỏi rồi xin phép đi luôn cho kịp. Làm như vậy 3-5 lần là ok. Sau đó đến chơi bình thường ...
  8. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ.@}
  9. 4muathayla

    4muathayla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    "KÍnh thưa các bác, một số đối tượng cho rằng cháu và em nhà không hợp, sẽ không đi đến đâu bla bla..." Nhưng đứa bé trong bụng em nhà nói rằng cháu sẽ là người bố tốt, và cháu tin cháu sẽ làm được. Thế nên cháu mong các bác tạo điều kiện cho bọn cháu ạ"
  10. jinying85

    jinying85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :))

Chia sẻ trang này