1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về Ngựa Xích Thố?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi RicksCafe, 15/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Nếu mồ hôi của ngựa nâu đỏ như máu vì nó ở dơ thì mấy thằng mã phu có còn giữ được cái đầu trên cổ trong trường hợp của con Xích Thố của Mr. Quan?

    Theo bài của Codep thì ngựa tốt là con ngựa có tướng tá ngon lãnh, cưỡi thì phi như bay. Nhưng các dân tộc sống ở vùng Tây Bắc hiểm trở của VN hồi đầu thế kỷ sẽ cười bò lăn vì những con ngựa đó chẳng biết thế nào mà thồ được hàng đi trên con đường vừa đủ cho 1 người, dốc, hiểm trở, đầy đá tai mèo.

    Ngựa chiến TQ được mua về từ Trung Á, trên con đường tơ lụa. Các truyện của Kim Dung cũng đề cao ngựa Tây Vực, chứ không thấy nói nhiều về ngựa TQ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Khá niệm tuổi thọ của X là x-y năm, người ta không nói đến việc nó bị giết.

    Ví dụ, chẳng ai nghiên cứu về chuột lại nói tuổi thọ của chuột phụ thuộc vào mèo trừ truyện cười.
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ngựa Xích Thố của Quan có mồ hôi như máu, chỉ là
    truyền miệng. Chẳng có sách sử nào viết cả. Truyện
    Tam Quốc của La Quán Trung cũng là nghe lỏm từ những
    người kể chuyện rong.
    *
    Bàn về ngựa thồ, và ngựa cho dân thường cưỡi, thì
    cũng khác hẳn ngựa chiến. Ở nứoc ngoài cũng có giống
    ngựa này. Nó nhỏ bé khác thường, nhưng cưỡi rất êm,
    chứ không xóc như ngựa chiến. Ông bà già, đàn bà có
    mang hay bế trẻ thơ cũng cưỡi được. Ở Việt Nam, bà
    con hay đi chợ bằng giống ngựa này. Nó chỉ cao 1,1 mét
    tức là 11 nắm thôi. Nó rất thuần tính, nghĩa là không
    giật mình. Ngựa đua rất dễ bị giật mình. Khi bị bất
    ngờ, thì nó chồm lên, có thể người cưỡi bị hất ngã,
    cũng có thể chính con ngựa bị ngã xuống vực tan xuơng,
    hay ngã xuống núi, vẫn xẻ thịt về ăn được. Những con
    ngựa không giật mình thì rất chậm. Có thể nói ngựa
    càng nhanh thì càng dễ giật mình. Ngựa ta cao 11 nắm
    nếu to con, thì thồ được 90kg hay 1 tạ, đi 2 chục km.
    Bà con thồ thóc đi nộp thuế, sáng đi, chiều về, tổng
    cộng 4 chục đến 5 chục km.
    *
    Tôi đã từng có một con ngựa cái cao 1 mét 15, so với
    ngựa Việt Nam là hơi trên trung bình một chút, mua ở
    huyện chợ Rã. Nó đi khá nhanh, một giờ 6 km, cưỡi rất
    êm, không giẵm lên đá mồ côi hay cuội, ít giật mình.
    Lúc ấy cuối năm 1975, tôi mua 4 trăm rưởi đồng. Người
    bán cho tôi là cậu phó chủ tịch xã (quên tên rồi). Cậu
    ta còn tiếc con ngựa vì các tính tốt của nó, nhưng nó
    cũng có tuổi rồi, nên lấy tiền bán nó mà mua con khác.
    Tôi cho nó kéo xe vài tháng, thì có lần tôi để nó kéo
    xe không về nhà, mải dừng lại mua hàng quán ven đường,
    nhưng nó kéo xe đi vòng vèo trên phố, tránh không đè
    lên thúng mủng của ai cả. Thật đáng kinh ngạc. Nghĩ mãi
    tôi mới hiểu, mỗi lần bánh xe cán lên vật gì, hay đụng
    vào bờ tường hay gốc cây, thì nó bị giật mạnh. Vì thế
    nó thấy tôi cầm cương điều khiển nó tránh các hòn đá
    trên đường, và lượn qua các góc quẹo, mà rút được kinh
    nghiệm phải đi vòng vèo thế nào để xe khỏi vấp. Tôi bán
    nó đi lấy tiền mua con khác to khỏe trẻ hơn, nhưng sau
    đó, không có con nào thông minh như con ngựa ấy. Trong
    đoàn xe ngựa địa phương, còn một con ngựa nữa cũng thông
    mình, có thể hơn con ngựa của tôi, vì chủ nó có thể ra
    lệnh cho nó lùi vòng xe sang phải hay sang trái được.
    Động tác đó thường để xe khỏi vũng lầy, hay để đổ đất cát
    trên xe xuống.
    *
  3. nguyensaigon97

    nguyensaigon97 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ông Codep đi đâu làm hôm nay mới lộ diện
  4. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Bác Codep trốn đi đâu mà đợi nhắc tên mới chịu tới vậy cà.

    Cám ơn bài đầy đủ của bác. Bác trải nghiệm nhiều, thích nhỉ. Bài ngựa thồ của em là em đọc từ Tôi Làm Thầu Khoán của Lê Văn Trương, chứ em chả biết con đó nó tròn méo thế nào. Bác bỏ quá nhỉ. Chả là em hay chém gió.
  5. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    trong Tam Quốc Của Mr La không có chi tiết nào miêu tả con ngựa Xích Thố của Quan Vũ ra mồ hôi đỏ như máu cả. Chi tiết này là của con Hãn Huyết bảo mã của Quách Tĩnh trong truyện Anh Hùng Xạ Điêu của Mr Kim

Chia sẻ trang này