1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Saigon Rebel Club: Tinh thần SRC (Part 20)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 18/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hiter

    Hiter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua úp thêm ảnh, bấm cái nhảy sang trang bán quần jean, điên nhỉ!

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Phần cuối hồi thứ 1:

    [​IMG]
  2. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Típ hồi sau lun đê.......................Nhưng cẩn thận tí, Văn phong bắt đầu hơi hướng Hiện Đại quá mất tính "hịp Khách"......típ...típ đi
  3. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Được lắm lão Hạc àh! Văn phong của lão phải nói là đã lên một tầm cao mới so với "Vó ngựa biên ải" ngày nào đới! Theo dõi và nhấm nháp hồi ký này khiến lão Gió đây cảm thấy như đang rong ruổi dặm trường với mùi khét của khói bụi hòa quyện với tiếng vó của bầy thiết kỵ năm nào! Bravo lão!!!
  4. Mr.Tara

    Mr.Tara Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    8
    Không phải đâu Biên ơi, khét là do xe anh bị chạy lưng bạc đạn đó, >:)>:)>:)>:)hehehe, thiệt là đau cả con mắt:)):)):)):))
  5. Hiter

    Hiter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2
    Đa tạ mấy lão chỉ giáo, véo cằm lão Tà! Lão hôm nao kể lại mấy chuyện xưa để em còn bồi tiếp.

    Mời các lão xem tiếp phần 2:

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    22

    [​IMG]

    23
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  6. yayuiye

    yayuiye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2013
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Lão có thể thay từ nén nhang = tuần hương. E xem truyện thấy Kim Dung tiền bối vẫn hay dùng thế " ... độ 1 tuần hương ... " tại hạ có chút ngu kiến mong các tiền bối đừng cười chê. :))
  7. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Tuần trà chứ tuần hương là tuần gì zậy lão!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lão Tà lặn gớm nhẩy!!!
  8. Hiter

    Hiter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2
    Tuần trà, tuần hương, nén nhang, nén hương, tuần nhang, cạn chung trà, tầm nửa bữa cơm, tầm nửa canh giờ,... đều là những thước đo quãng thời gian thông dùng trong truyện cũ, chỉ là do xuất bản ở miền Bắc, miền Nam, do lối viết của Dịch giả mà phân biệt thôi các lão à!

    Để em tiếp nhé, chắc hết hồi 2 em chỉ post bên face thôi, để đỡ tốn đất của dđ ấy mà. Mời các lão xem tiếp:

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
  9. Hiter

    Hiter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2
  10. Eldy

    Eldy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật SRC sắp tới, mong anh chị em cùng tham gia đề cử điểm ăn chơi để pà con bình lọan, em xin mở hàng trước 2 địa điểm, lý do em đề cử 2 điểm này là vì em đã có dịp ăn chơi ở đó rồi:

    1. Xa: KAWASAMI RESORT
    Mang tiếng rì sọt chớ chỗ này bình dân học vụ nhất trong các rì sọt. PR đã có dịp ghé qua.
    Vị trí: Phước Hải – Long Hải, ngay chân núi Minh Đạm, cự ly di chuyển từ SG khỏang 120 cây chuối.
    Tiện nghi: chòi lá, nước ngọt, điện thắp sáng, và …… bãi biển
    Chi phí: qua đêm là 60K/người, tùy theo số lượng mà ta có thể chiếm cứ 1 hay 2 chòi
    Khách sạn & nhà nghỉ và cả resort cao cấp quanh đó khá nhiều tha hồ lựa chọn cho gấu nhớn gấu bé, tuy nhiên nếu chọn resort và tổ chức vào cuối tuần thì nên đặt phòng trước, còn nhà nghỉ và ks thì có thể không cần đặt trước. Giá cả nhà nghỉ từ 300k đến 500k /phòng/đêm. Giá cả resort thì có thể hỏi bác Gu gồ.
    Ăn uống: nếu tổ chức ở đây, việc ăn uống chúng ta phải tự lo. Hải sản thì ra chợ Phước Hải gần đó, tươi và rẻ, mua về tự chế biến và nướng; đồ uống và nước đá cũng rất dễ dàng. Tiệc nướng ngòai trời quanh đống lửa kết hợp với ghi ta và vọng cổ thì hết ý.
    Ăn nghỉ: đã gọi là cắm traị thì không thể thiếu lều, võng….. không có thì muỗi nó mang dìa tới SG cũng hổng bít.

    Nếu sang ngày hôm sau còn sống [:D], ta có thể tham quan núi Minh Đạm, trên đường về SG tham quan Núi Dinh – Long Thành.
    Chi phí dự kiến khỏang từ 400k – 500k/người.

    Vài hình ảnh minh họa mượn từ dđ dulichmoto.com

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này