1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tùy!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi PhuongTran, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Tùy!

    ...Ở 279 Nguyễn Tri Phương có một góc nơi mà tớ rất thích.Đó là hành lang thư viện ở lầu hai, nhìn ra sân sau.Nơi đó bóng mát rợp đầy.Đứng dưới tàn cây vào buổi xế trưa, bóng nắng lốm đốm trên vai, gió thổi mát rượi, thật không muốn lên lớp chút nào.Thế nên một điều nghịch lý là ít khi nào tớ đứng đấy mà luôn vội vã đi qua, không khéo máu lười nỗi lên thì...hóc!Chỉ thỉnh thoảng đứng từ nơi khác nhìn cho đỡ ghiền một tí.
    Sắp ra trường rồi, có lẽ không còn nhiều thời gian để nhìn, để mơ màng nữa.Hôm nào rảnh lên ấy đứng cả ngày cho sướng...



    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...

    Được PhuongTran sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 16/05/2003
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là "Tuỳ"???
    Chẳng hiểu gì cả...

    [​IMG]
  3. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ...Thì đã bảo là ...tùy!Muốn hiểu sao cũng được!
    Nhưng mà này, thật tình là đằng ấy không hiểu bài viết của tớ muốn nói lên điều gì hở??? Thế thì đằng ấy...gay go, nhở!
    Được PhuongTran sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 16/05/2003
  4. giaman

    giaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tran oi,hoi truoc cho do cung la cho nghi trua cua tui chi do,,vui lam, trua ko ve nha,ca dam o lai va noi do la noi tru chan cua bon chi, la het, danh bai um sum,,doc bai cua em lam chi nho toi nhung luc do qua,,.
  5. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không xa, em sẽ đến đó để một lần nữa giữ lại cho em , và cả cho chị nữa, những đốm nắng của ngày xưa, nhé!

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  6. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    còn ở CK, ngồi trong phòng học mà ngó qua mấy trái xoài lủng lẳng ngoài cửa ..cái chút xíu à mà hông với tứi ..làm thèm mún chít , hông tập trung vô học được ( viện cớ í mà )
    Những ngày mưa nhìn xuống khu phố ở phíz xa xa ... tự dưng nhớ Đà Lạt quá
    những ngày mưa
  7. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    hihihi...lãng mạn wá...công nhận là ra trường nhớ trường thiệt

    I hate myself for loving her
    (^_^)
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Ở 59C NĐC cũng có 1 vài chỗ khá lãng mạn. Điểm qua 1 nhát nhá:
    1/ Lầu 3: . Hồi trước mỗi buổi chiều tầm 5g30, trời chuyển mưa, nhìn những cơn gió thổi những quả sao nhỏ, những chiếc lá khô bay ào ạt xuống sân thư viện (lúc đó chưa có cái hồ nuôi cá sấu ở đó). Cảnh loãng moạn lém, nhất là nếu có 1 người đồng cảm đứng bên cạnh, im lặng nghe tiếng gió thổi, nghe tiếng lá rơi, nhìn trời đang chuyển tối.
    Hoặc ở trước cửa Văn phòng Khoa Đại cương (cũ, bây giờ là gì thì không biết), nhìn các em đang học ở hội trường A3.1 (bây giờ là A2.xx không biết-khá lớn), hay thấy mấy đứa bạn trồn ở dãu sau cùng để ... ngủ.
    2/ Quán cóc của chị Thảo ở trước cửa cái nhà 136, xéo xéo cổng trường, nơi bao nhiêu lần gnồi ăn sáng, uống nước, chat chit với bạn bè về đủ thứ chuyện trên đời.

    Nói gì thì nói, chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào sự thật để nói thẳng nói thật vào mặt nhau là giữa chúng ta ... không còn gì để nói!
  9. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sữa đậu xanh của chị Thảo tuyệt cú mèo đấy chứ nhỉ... híc... nhắc đến lại thấy thèm... hôm nào phải ra lỳ một lam mới được...
    You are all I need, my love, my valentine
  10. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    ... Nhớ lúc mới chân ướt chân ráo vào năm nhất, bị sút một phát lên Nơ Trang Long học.Cú xì khói!!!
    Thế rồi quen bạn, quen chỗ, sáng nào cũng dắt ra quán "Anh xì đùi" ( vì lúc nào ông chủ cũng áo ba lỗ, quần chó táp, thế mới nên nông nổi ) làm một chầu cơm tấm, riết nghiện lúc nào không hay.Đi học cũng gần khắp tất cả các cơ sở rồi, không kiếm được chỗ nào bán cơm tấm ngon thế, Thèm...
    Nói xấu tí : ông chủ quán lúc nào cũng khoe "Anh là sinh viên Bách Khoa, nhớ hồi đó năm 1992 sinh viên Bách Khoa đánh lộn với sinh viên Kinh Tế 1 trận long trời lở đất" ,mắt lim dim khoái trá,chắc nhớ lại thời hào hùng xưa kia!
    Cả bọn bấm nhau, cười nai : "Thế thì em biết quán này được mở từ khi nào rồi" .hehhe

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...

Chia sẻ trang này