1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ những cơn mưa Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    ĐN lại vào mùa mưa rồi, những cơn mưa xối xa, vội vã tưởng chừng như sắp ngưng nhung mà cứ mưa liên miên, mưa ĐN đôi lúc nhẹ lất phất như những hạt bụi đôi lúc ào ào một trận giông khổng lồ. Người ĐN hầu như quá quen thuộc với những cơn mưa, nhất là những cơn mưa đầu mùa!
    Rồi một mùa mưa nữa lại đến, ai nói bi h không có người nào điên, nếu chú ý trên đường bạn vẫn sẽ thấy những cô bé, những cậu bé không mặc áo mưa đang chạy lon ton trên đường mà không vội vã. Mà cả những người mắc mưa họ cũng không cần áo mưa mà phóng về nhà dưới cơn mưa, tôi tin rằng những người đó đã có những kỷ niệm đẹp về những cơn mưa nhất alf những cơn mưa đầu mùa trên thành phố này!
    Cuộc sống cần có những nụ cười
  2. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi các bác... các bác nhớ mưa vừa phải thôi.. để cho trời nó nắng... Cứ la mưa rồi nó mưa hoài .. Tiền Net nó lên thì lại khổ cái túi hêhhhhêh
  3. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    261
    Chan ghe.....DN mua hoai...rang ma thu 7 va CN nay ve di bien voi nguoi iu day :((
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  4. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chi mà nhớ...mưa,làm nhìu người bùn,mưa làm mọi người lỡ công ăn việc làm,mưa làm mọi người ướt át...có chi hay ho đâu chứ..mưa dầm mưa dề cả ngày nay,chán mún chít,mà chẳng có ở đâu mưa cái kiểu như mưa ĐN,mưa thì kô to mà cứ mưa bay bay,như cái kiểu con nít khóc mỗi khi cha mẹ đánh đau..kì cục! ghét kinh khủng,nhưng đi xa lại nhớ nó
    .....Xét cho cùng thì ngày mai sẽ là một ngày mới .........
  5. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    ... Đà Nẵng dạo này đã mưa chưa vậy mi, ở trong này mỗi lúc ta thấy mưa là lại nhớ khi ta còn ở đà nẵng, mà mi có thấy lạ ko ? những kỉ niệm của tụi mình lúc nào cũng dính tới những cơn mưa cả. Ngày đầu tiên tụi mình quen nhau hôm đó trời mưa rất to lại khuya rồi thế mà chiếc xe chết tiệt của ta lại ko chịu nổ, báo hại tụi mình dắt cả đoạn đường dài dưới mưa. Còn khi tụi mình đi Huế nữa buổi sáng té xe, mi thì thương tích đầy mình, buổi chiều trời lại mưa tụi mình ở nhà luộc khoai chấm đuờng ăn, tụi mình hát hò nhìn ra vườn cây trời đang mưa đùa giỡn vui quá trời luôn ....
    Tối hôm qua tự nhiên mình lại ngồi dở những bức thư cũ ra ngồi đọc, hi` khi đọc tới lá thư này thì trời Đà Nẵng cũng đang mưa tự nhiên thấy nhớ tụi nó dễ sợ, ko biết bây giờ ở trong đó tụi nó như thế nào nhỉ ? ko biết trong Sài Gòn có những cơn mưa dai dẵng như ở Đà Nẵng ko ? mà ko biết là tụi nó có còn nhớ tới mình hay ko nữa chứ ? lâu này chẳng thấy liên lạc gì cả . Mong cho tụi bây học hành thành đạt sớm ra trường để còn về đà nẵng hứng những cơn mưa.
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng mưa ghê quá làm tui nhớ nhà, Mưa ĐN , mỗi lần đi học cực thấy mồ, mưa, gió chạy qua cầu muốn khóc luôn. Gió như muốn thổi tung người
  7. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tắm mưa
    Chiều về ngang qua Ông Tạ
    Mưa rơi nước ngập trắng đường
    Người ra về vội vã
    Phố vui bổng thành đường mương
    Ddang chạy giữa đường tắt máy
    Xuống xe ì ạch đẩy hoài
    Trên đầu mưa rơi lốp bốp
    Dưới chân nước bỗng chảy dài
    Chợt vài em nhỏ ra tắm
    Trần truồng giữa chổ nguời đông
    Đuổi nhau giữa dòng nước chảy
    tự nhiên như ở trong phòng
    nhìn em mà tôi nhớ lại
    Một thời thơ ấu đã xa
    Tắm mưa hiên nhà hàng xóm
    Tồng ngồng như chỉ mình ta
    Mưa rơi làm tôi uớt mặt
    Tái tê 1 góc hồn xưa
    Trời mưa hay là tôi khóc
    Cho thời thơ ấu đã xa..
    đọc bài thơ nhớ lại 1 thời ở "chuồng" tắm mưa ..
    ướt gì bây giờ ..trời mưa .. chơi ***y 100% ra tắm liền kekeke...!
    ĐaNẵng bây giờ ra "sô" nhỉ , chỉ còn vài tháng nữa thôi thì lại được dzề thăm lại ĐN sau 13 năm biệt xứ , ôi cái xứ chi mà
    đồ "en" ngon kì lạ , bún "mám" hôi muốn chết mà lại thèm làm "răng" lạ rứa / người chi mô mà núa chuyện nghe quê mùa 1 cục mà lại ghiền được núa chuyện mới chết chớ tề .........
    mưa ĐN hình như mưa dầm dề liên tục chứ không lác đác như mưa SG , trời mưa mặc áo mưa chạy xe dzòng dzòng ..cũng là 1 cái thú ....!

    ***********************************
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
    *****************************
  8. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    ối dào ôi....mấy hôm nay ĐN mưa miết...i wonder why....té ra trong này mấy bác trù mưa ....bảo sao mà ông trời ổng nắng cho được....khổ wé
    try to make it easy as much as you can
  9. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    tha thứ dùm , nhớ mưa , nhưng không muốn mưa , tại mưa wài hông đi chơi được buồn lắm ...hehehe

    ***********************************
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
    *****************************
  10. doimatbuon

    doimatbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng hai mùa nắng mưa, đấy là điều đâu có lạ, có nhiều ngwời thích mưa có người thì không, được tắm mưa là điều hạnh phúc ở lứa tuổi chúng mình( lúc nhỏ tắm nhiều còn bây giờ chắc gì còn), mưa làm cho tinh thần ta thêm sảng khoái, ngồi nhìn mới thấy hết được cái cảm giác thú vị của nó, có lẻ ở đà nẵng mưa làm cản trở mọi công việc, thế nhưng đối với người nông thôn, họ cần mưa biết bao, mưa về làm tốt ruộng nương, họ ví mưa như ông trời ban vàng bạc cho họ vì thế cái nhìn nhận về cơn mưa ở mỗi vùng khác nhau, đối với những người đang yêu thì họ mong mưa cho thật lâu để .....còn nhiều nhiều trường hợp nữa...có điều rằng mỗi lần mưa làm cho người ta nhớ về một cái gì đó đã xa rồi..

    Mùa mưa lần này nhiều nước hơn mùa mưa lần trước
    Mùa mưa lần trước ít nước hơn mùa mưa lần này

    SỐNG KHÔNG BIẾT NGÀY MAI!

Chia sẻ trang này