1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ ghen tuông vớ vẩn.bị bạn gái chê là con nít.đòi chia tay.cứu e với các bác ơi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duytan1203, 25/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duytan1203

    duytan1203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em xin phép trình bày hoàn cảnh mình như thế này.

    E quen cáo cách đây 3 tháng.tình cờ bạn em dắt cáo vào quán net của e chơi.thì e có biết cáo nhưng chưa bao giờ nói chuyện.cũng chả để ý gì nhau.lúc đấy cáo đang có người yêu.Sau đó bạn cáo có dùng FB em để vào xem FB cáo.và nói e add nick cáo.thì em add cho vui.Rồi tết đến,bạn em về quê luôn và ko trở lại thành phố.e trong lúc đang buồn buồn ko có gì làm vào FB thấy cáo đang online nên pm qua hỏi tình hình có hay nói chuyện với bạn e không,rùi tình cờ 2 đứa nói chuyện nhiều hơn.Cáo nói cáo đang thất tình,và rất đau khổ.vì ko hợp tuổi với người yêu,bị ba mẹ cấm đoán gì đấy.em có an ủi cáo rất nhiều.và từ đó tụi e thân ơi,đi chơi với nhau nhiều hơn.Dường như có một chút cảm tình nào đấy từ 2 đứa nảy sinh.Ngày sinh nhật em,cáo tặng e cái áo,và còn cho e một điều ước.em bảo ước gì cũng được hả?Cáo bảo ước gì cũng được.thế là em ước e được hun một cái,cáo chấp nhận.thế là sau bữa sinh nhật đi về,cáo có ún với e chút bia hơi say say.và e hôn cáo,cáo cũng hun lại em,thế là từ đó 2 đứa tự hiểu là người yêu nhau,không cần phải nói gì nữa hết.

    Tính e hay ghen tuông.e nghe nhiều lời từ bạn e về cáo,về chuyện trước kia của cáo,nên em lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cáo phản bội mình.Thời gian đầu,e rất hay dọa chia tay cáo,từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.như cáo đi chơi về quá khuya.tầm 23h tối,e đã cáu lên ko nói chuyện,tắt đt và sáng mai mới mở máy,cáo năn nỉ,nhắn tin cho em rất nhiều,gọi điện xin lỗi.Thời gian sau này,khi e như thế nữa thì có vẻ cáo đã không còn chịu đựng được cái tính của em nữa,cáo đề nghị chia tay.e thật đau lòng khi lần đầu tiên chính cáo nói vậy.e đã hốt hoảng,xin cáo bỏ qua và thề hứa.rồi cáo cũng nghĩ lại và bỏ qua cho em.Qua được 1 tuần,trong lúc chở cáo đi công việc,trong lúc e đang không vui.cáo ngồi đằng sau cứ móc điện thoại ra vô,em tự dưng thấy khó chịu và bảo cáo nt gì nt cả ngày cả đêm vậy,lúc nào a cũng thấy e nt,e nt cho ai mà nhắn miết vậy.và đề nghị được xem đt cáo để bắt quả tang tại trận(vì trước nay đụng vào đt cáo là tin nhắn toàn bị xóa).nhưng kết quả ko thấy gì hết,toàn là tin nhắn nào mà ko thấy có gì gọi là thân mật lắm.Về tới nhà e nt nói rằng.muốn quen ai đó thì bỏ anh trước đi.xong cáo nt lại.em quá mệt rồi,mình chia tay.Sau thời gian em bình tĩnh,e nhận thấy mình quá sai khi làm như vậy.Cáo nói e con nít quá,cáo cần một người chững chạc.Em có xin lỗi cỡ nào,gọi đt,nhờ bạn thân cáo nói hộ nhưng những gì cáo đáp lại là sự lạnh lùng.cáo nói rằng anh đã vượt quá giới hạn của e rồi,e ko còn cảm xúc khi ở bên anh.anh hãy để e đi.e rất đau lòng.ko biết phải làm thế nào cả.E đã chấp nhận chia tay.sau khi đã dùng mọi cách để cáo suy nghĩ lại.nhưng cáo vẫn im lặng.Bây giờ e ko biết phải làm sao hết.E mún thay đổi mình,để mình chững chạc hơn trong mắt cáo.nhưng chắc là muộn rồi phải không các bác.Xin cho e lời khuyên.

    Update:

    Cáo nhà e ko biết thuộc tuýp người gì nữa.Nói chuyện trước mặt thì chưa bao giờ chịu giài quyết vấn đề bằng lời nói.Mọi cuộc cãi vả đều thông qua tin nhắn,cả gọi điện thoại cũng không.e thì ko thích như vậy.vtrước mặt lúc e gây thì cứ cười cười.hoặc lúc em mang gấu bông qua nhà xin lỗi cũng chỉ biết cười thôi.Nhưng nt có vẻ hết sức chững chạc,người lớn.có điều vẻ ngoài và cách hành xử bên ngoài nhìn con nít vô cùng.e chưa bao giờ gặp cáo nào lạ như cáo này.
  2. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    2 ng sn bn?
  3. duytan1203

    duytan1203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em sinh năm 87.con bạn gái e sinh năm 91.
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Phát sợ với kiểu đàn ông thiếu tự tin và ghen linh tinh!!! :-ss

    Có thằng bạn chơi với nó từ nhỏ, vì ghen tuông quá chia tay nhỏ ng yêu, sau đó nó đi xa làm, nhỏ ng yêu đợi nó 2 năm về đây, nối lại tình xưa, vậy mà cũng chỉ vì cái tính ... (xin lỗi) đàn bà, sĩ diện, ghen vớ ghen vẩn, mà lại chia tay, lần này thì tạch hẳn, ko ai cứu đc!!! Chả bít có học đc bài học nào ko ...

    Nên chia bùn hay chia vui?

    Giúp gì đc trong khi bản thân bạn ko chịu nhìn nhận sai lầm, khuyết điểm của mình?! (:| Một câu kinh điển: yêu mà ko tin [ tự tin bản thân và tin người yêu] thì nghỉ mịe nó đi yêu làm gì cho mệt đứa khác! =.=!

    Nghĩ đi nhé!
  5. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Ài dà, Đinh Mão - Tân Mùi nói chuyện hợp là phải rồi...
    Cơ mà cái tính ghen tuông quá đáng đấy thì hết thuốc chữa...
    Nếu vẫn muốn níu kéo thì:
    1. Tự sửa mình
    2. Nghỉ ko nt - liên lạc trong vòng 1 tháng cho mọi ức chế e nó nguôi ngoai đi
    3. Đúng 1/6 bắn cho e nó cái tin: e dạo này thế nào? có được ai tặng đồ chơi ko? hj... -> chém ác liệt rồi rủ đi chơi...
    Đây là cơ hội cuối cùng
  6. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Sự ghen tuông xuất phát từ tâm lý muốn gái là của riêng mình , vì tham muốn gái là của riêng mình nên dẫn đến tính muốn quản lý , giám sát gái . Sâu xa hơn , tâm lý này xuất phát từ thói ích kỷ và sự thiếu tự tin về bản thân , thiếu tin tưởng vào gái !
    Bấn quá sinh ra liều , cuồng dâm sinh hoang tưởng ! Để thể hiện thói ích kỷ và sự ghen tuông cuồng loạn , gã chủ Top chơi đòn tâm lý " dọa chia tay " để gái phải nể sợ . Ngờ đâu rằng gái cũng không vừa , em nó quay ra nắn gân lại một cái thì mặt xanh như tàu lá chuối , chân đi xoắn quẩy . Qua tình huống này , thấy rằng chủ Top không chỉ mắc chứng ghen tuông , ích kỷ mà còn là một kẻ nhu nhược , làm việc theo cảm tính mà không theo khối óc và lý trí . Yêu một ai đó không dễ , đó là khi lắng nghe lời trái tim và làm việc theo lý trí , thay vì những hành động theo bản năng , thiếu quyết đoán .

    Tôi không bao giờ dùng hai từ " chia tay " để dọa bạn gái mình . Gái có làm theo lời mình hay không , có tôn trọng ý kiến của mình hay không là do mình có đáng để gái tôn trọng mà kính nể hay không ? Sự tôn trọng và kính nể đó không xuất phát từ việc " dọa " mà nó xuất phát từ những gì mình thể hiện với gái . Đó là những khi giúp gái vượt qua khó khăn , là những lúc thành công trong sự nghiệp khiến gái phải ngưỡng mộ , là lúc hoành tráng phi con xế đưa gái vi vu dạo phố , là khi đã nói phải giữ lời , đã hứa thì mọi giá phải làm được v...v Tất cả tạo nên uy tín , tạo nên niềm tin , tạo nên tiếng nói của mình trước gái . Nếu làm được như vậy , chẳng cần phải dọa nạt gì , đôi khi chỉ cần nhìn âu yếm một cái thì gái cũng biết " mình phải làm gì " ! Tôi rất trân trọng hai từ " chia tay " nên tôi rất tiết kiệm nó . Mỗi một gái chỉ có " diễm phúc " được nghe duy nhất 1 câu này từ miệng tôi thôi .Một khi buông ra lời này thì đừng mong mà cứu vãn , từ chia tay thốt ra thì cũng là lúc thể hiện sự dứt khoát cần có của thằng đàn ông , và đó cũng là cái chủ Top đang thiếu trong trường hợp này .
  7. duytan1203

    duytan1203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ quan điểm của e là nghĩ gì nói đó,thuộc dạng nóng tính,bồng bột,mỗi lần giận là cứ như muốn phá nát mọi thứ,đầu óc rất ngu si.em ko tài nào kiềm chế được bản thân. e có muốn như thế đâu.Có những lúc hàng đêm e không ngủ được,e lại suy nghĩ những lỗi lầm e gây ra cho người yêu,e thương người đó lắm,và tự hứa sẽ thay đổi được.sẽ làm dc.nhưng ko hiểu sao mọi chuyện ra thế này,e dường như là kẻ biết nghĩ chứ ko biết làm.chính e phá đi cơ hội cuối cùng,tình yêu người đó dành cho em.Em sai rồi,em chỉ nghĩ yêu là phải ghen.ko ghen ko gọi là yêu.nhưng sự ghen tuông kiểm soát người yêu quá mức của e đã khiến cô ấy chán nản.giờ e ko biết sao chứ những người con gái khác e thấy tầm thường lắm.e muốn thay đổi mình để cô ấy nhận ra,để cô ấy quay lại nhưng ko biết tình yêu của cô ấy còn không?vì khi đã hết tình yêu thì níu kéo cũng chả còn hy vọng gì nữa.Mong mọi người cho em một lời khuyên.Thứ 5 tuần sau,e và cô ấy gặp nhau.e phải làm gì để vớt vát chút gì đó hy vọng đây.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em nhận ra sai lầm,khuyết điểm của mình mà.em biết e sai...hic
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghĩ 1 tháng lúc đó cơn đau e qua đi,e quên luôn cô ấy,hoặc cô ấy theo người khác.em phải thế nào?Còn thay đổi.lần này e sẽ quyết tâm.em phải làm được.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em biết như thế.trước khi nhận lời yêu em.cô ấy nói trước khi yêu em.em rất người lớn,rất chững chạc và rất hiểu chuyện.e cũng nghĩ dc như vậy.nhưng sau khi yêu,e lại ngu thế ko biết.giờ e hối hận lắm bác ơi.cái bây giờ là nghĩ cách giúp em chứ đừng trách e nữa.e khổ tâm lắm.
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Mình còn ít tuổi, mới lại chưa iêu bao giờ, nhưng mà mình khuyên bạn nên chia tay với cáo như đã dọa đi, kẻo cáo chia tay trước là mang tiếng bị gái đá. Eo ôi, lúc đó thấy xấu hổ bỏ xừ ra ấy!
  9. duytan1203

    duytan1203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương đối với mình bây giờ ko quan trọng ai đá ai bạn ơi
  10. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "E mún thay đổi mình,để mình chững chạc hơn trong mắt cáo.nhưng chắc là muộn rồi phải không các bác.Xin cho e lời khuyên." => chú biết sai là tốt rồi, muốn thay đổi, đầu tiên phải thay đổi tư tưởng, đó là cái gốc và là nên tảng. Một khi tư tưởng đã vững vàng thì chú ko phải lăn tăn mấy chuyện ghen tuông, muốn sở hữu gái này nọ nữa. Luyện đến level này đòi hỏi sự nỗ lực và thời gian khá cao đấy, và cái gì cũng có cái giá của nó. Chấp nhận bỏ thời gian tu luyện và sẵn sàng bỏ gái này.

    Nếu chú ok, a sẽ gửi cho chú link xem bí kíp. Chú đọc English được ko?
    Cuộc sống vốn đã ngắn ngủi, thế nên việc ghen tuông, sở hữu nên xem nhẹ. Giả sử ngày mai chú sẽ ......, tư tưởng chú sẽ thay đổi ngay, ghen tuông, thù hằn, suy nghĩ tiêu cực sẽ biến mất.

Chia sẻ trang này