1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào dám lấy vợ đã mất trinh không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gnuhlehcimm, 26/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fatfat

    fatfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng là 1 mod box S.E clone [r2)]
  2. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Dám. Muốn hỏi gì nữa ạ :D
  3. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Cuộc sống vợ chồng sau này sao tránh khỏi lúc va chạm, giận hờn... những lúc như thế nếu lấy vợ ko còn trinh thì tỷ lệ nó quay lại với thằng cũ để xả stress là cao hơn với lấy vợ còn trinh. (Cũng chỉ là tỷ lệ cao hơn thôi chứ còn trinh mà mất nết thì nó thiếu gì cách tìm thằng khác xả stress.) Rồi chồng "yếu", chồng ko tâm lý, chồng abc... rất dễ "tình cũ ko rủ cũng đến". Nó khéo chùi mép nữa thì các bố có giời mới biết.
    Thế nên lấy vợ còn trinh an toàn hơn (chỉ hơn thôi nhé) và mình luôn tôn trọng các cô gái còn trinh hơn các cô gái mất trinh!
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    bài phân tích rất hay[r2)], thực ra để giữ được cái màn ấy nó còn đòi hỏi 1 bản lĩnh, ý chí và đẳng cấp của người con gái, do đó nếu đã là 1 cô gái có tính cách, tâm hồn đẹp mà lại còn zin thì quá tuyệt vời
  5. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Rõ ràng còn sẽ hơn mất, ít nhất là với ông chồng. Vì vậy, những điều bác nói ở trên nó gần như là chân lý rồi, chuẩn ko thể chỉnh[r2)]
    Nhưng việc còn trinh hay mất trinh với tính lăng nhăng nó là hai vấn đề rất ít có liên quan đến nhau. Em thì quan tâm đến tính cách có tiềm ẩn sự lăng nhăng hay ko hơn là còn hay mất trinh, tất nhiên nếu còn thì vẫn tốt hơn:P
    Nói chung, cô nào muốn sung sướng trước và chấp nhận rủi ro có thể xảy ra thì cứ chiến thoải mái, ngc lại cô nào chấp nhận bán sự sung sướng để mua rủi ro thì nhịn.
  6. BaoHa2014

    BaoHa2014 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2013
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    960
    Chủ đề của Topic là câu hỏi: Yes - No question... các bác cứ trả lời đâu đâu

    Với tôi: Yes! ko có gì phải xoắn cả...
  7. hoalienbao

    hoalienbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ko đồng tình với bác "Phimkhach" về điểm này, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng chắn chắn số người phụ nữ có bản lĩnh đủ để vượt qua bản năng "ưa nịnh kiểu trẻ con" rất ít hehe [:D].

    Mà hình như đàn ông số đó cũng không nhiều =))
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú cứ bình tĩnh đã nào. Anh chờ thêm vài ý kiến khác nữa cho nó đa dạng rồi anh sẽ có bài post nịnh kiểu người lớn. Cũng có thể là đêm nay, cũng có thể là ngày mai hay ngày kia, chờ lúc nào có hứng cái đã. Nhưng mà bài post này của chú cũng có khía cạnh rất tinh tế đấy. Anh thích!
  9. hoalienbao

    hoalienbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ^:)^\m/\m/
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Trinh tiết trong con mắt phượng hoàng


    Nếu có ai đó hỏi anh rằng anh cần gì ở người phụ nữ của mình. Anh sẽ chẳng biết phải trả lời như thế nào cho cụ thể và không bị thiếu. Bởi vì anh cần rất nhiều thứ. Anh cần người yêu anh thật lòng, yêu anh như yêu chính bản thân mình; anh cần người che lưng được cho anh thật nhiều; anh cần người hiểu anh và chấp nhận được cả những nhược điểm của anh ( như mê gái chẳng hạn); anh cần người phụ nữ tinh tế mang lại cho anh những điều tốt đẹp mà đến cả anh cũng không đoán được; anh cần… anh cần người phụ nữ đó cũng hòa hợp với anh cả trong đời sống ********. Rất nhiều thứ anh cần và đều là những thứ anh không thể tự tay tạo ra được, cũng không thể đi làm kiếm được nhiều tiền để mua nó được. Mà phải trông chờ ở duyên phận có gặp được hay không. ( tệ cái là tính anh cứ nhìn thấy ở người phụ nữ nào đó một vài thứ anh cần là y như rằng anh lại bị đắm đuối).

    Còn nếu ai đó hỏi anh rằng anh có cần người phụ nữ của mình phải còn trinh tiết? Câu trả lời là anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm xem liệu người phụ nữ đó có yêu anh như yêu chính bản thân mình hay không cũng đã là quá mệt trong cuộc sống với vô vàn những mối bận tâm khác. Khi anh yêu, anh cần sự hòa hợp trong suy nghĩ, trong tâm hồn, trong tình cảm, trong cuộc sống còn người phụ nữ đó đến với anh khi đó có được gì và còn được gì thì anh đều chấp nhận. Anh cũng chẳng có nhu cầu hỏi về quá khứ, nhưng khi người phụ nữ của anh muốn chia sẻ, anh cũng sẵn sàng nghe. Và thật sự thì anh cũng chỉ coi đó như một phần của những gì đã tạo ra người phụ nữ của mình trong ngày hôm nay. Cũng giống như anh vậy thôi, từ hồi học lớp 8 đã va vấp với các trò từ xem phim ***, phì phèo thuốc lá cho đến cướp giật, trấn lột, băng đảng, đâm chém… Giờ nhìn lại những gì mình đã làm dù tốt, dù xấu thì nó cũng đã qua và những trải nghiệm đó đã làm nên mình của ngày hôm nay, vậy cũng chẳng có lí do gì đi so đo mấy chuyện quá khứ của người phụ nữ. Anh thấy mình trong chuyện này cần phải có cái nhìn vị tha, cái đó chẳng phải chỉ tốt cho phụ nữ mà anh yêu đâu mà còn tốt cho chính bản thân anh.

    Anh không coi phụ nữ như chiếc máy có tem dán bảo hành bởi một điều rất đơn giản thôi, phụ nữ có suy nghĩ và cảm xúc. Anh không đặt niềm tin vào chiếc tem bởi đơn giản một điều nó chỉ đảm bảo cho đến thời điểm hiện tại là người phụ nữ đó chưa có phang phập một cách chính thống. Còn thì chẳng biết được điều gì hơn, thậm chí còn chẳng hiểu khi quan hệ ******** thì có hòa hợp không hay chỉ biết nằm ườn ra như cái con chết rồi. Các chú đừng có cười, hòa hợp ******** cũng là suối nguồn nuôi dưỡng tình yêu đấy. Con người về bản chất cũng đều quy về 2 thể con đực và con cái. Phụ nữ từ khi dậy thì và biết yêu thì cũng đều nảy sinh nhu cầu ham muốn cũng như đàn ông vậy. Điều đó cũng thường thôi, nó cũng giống như nhu cầu tứ khoái ăn, ngủ,.. vậy. Họ vượt qua nhu cầu đó để giữ lấy cái tem như thế nào… các chú tự giải đi. Còn đáp án anh đưa ra là chú nào mà bảo muốn lấy vợ còn trong trắng với cái khái niệm trong trắng không phải là trinh tiết ý thì mời vào nhà trẻ và trưởng tiểu học mà tìm. Gớm, các chú bày đặt diêm dúa tự đánh lừa bản thân, anh thì chịu cái trò này. Mà cái này cũng chẳng trách các chú được, có trách thì phải chửi bố mấy cái bọn nhà văn vẽ chữ ăn tiền để xây dựng hình ảnh tình yêu nào là thánh thiện, nào là long lanh, nào là thiêng liêng… thông qua việc đi tôn thờ cái màng mỏng trong bộ phận sinh dục của người phụ nữ, làm cho một số chú non nớt ngộ nhận.

    Còn anh thì niềm tin anh đặt ở cảm nhận của anh về người phụ nữ anh yêu. Anh nhìn những gì đang diễn ra hàng ngày để cảm nhận và tạo dựng niềm tin từ hiện tại để đảm bảo cho tương lai. Anh dám tin vào cảm nhận của mình và sẵn sàng dám trả giá vì cảm nhận đó. Cũng có thể cảm nhận của anh là sai, nhưng ít nhất thì nó cũng là cái cảm nhận có cơ sở và cái giá phải trả cho cái cảm nhận sai này cũng chẳng là gì nếu như anh đứng vững trên đôi chân của mình.

    Cuối cùng là chẳng phải anh suy nghĩ thoáng, cũng chẳng phải là anh cao thượng gì mà đơn giản chỉ là anh khác với cả chú Hùng ola ở điểm chú Hùng ola muốn khôn ở đoạn đầu của cuộc sống hôn nhân còn anh thì lại muốn khôn đoạn sau. chỉ vậy thôi.

Chia sẻ trang này