1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu bạn có 1 tình bạn đẹp thì bạn nên giữ chặt lấy nó bởi vì....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoibihay, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có 1 tình bạn đẹp thì bạn nên giữ chặt lấy nó bởi vì....

    ........bạn là nguời mà lắng nghe những bản nhạc tôi hát và là nguời hát lại cho tôi những bản nhạc đó khi tôi đã quên.là người hiểu tôi nhất,những khi buồn cũng như lúc vui,luôn giúp đỡ,an ủi tôi trong những lúc vấp váp của cuộc sống
    Chính vì vậy mà chúng ta phải nâng niu nó
    Nếu mà cho tôi chọn giữa tình yêu và tình bạn thì tôi xin chọn tình bạn đấy,còn tình yêu hả " vứt nó vào sọt rác "

    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    okie okie , nhất trí quan điểm của bạn ! Tình bạn la thứ tình cảm đáng được trân trọng , t/y mất đi có thể có lại chứ tình bạn thì ...e là ....khó tìm được một người thứ 2 hiểu ta như thế
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  3. gv_html9t

    gv_html9t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đúng thế tình bạn đối với tôi rất quan trọng quan trọng hơn tất cả những gì tôi đã có và cả những gì tôi chưa có nữa mọi người có tin không????
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Chẹp, vừa nói đúng được một câu thì câu sau lại... dẫm phải mìn. Tình bạn và tình yêu cái nào quan trọng hơn? Không thể so sánh được, nếu đem so sánh hai cái này thì chẳng khác nào đem so sánh tay trái với tay phải tay nào quan trọng hơn. Tôi không đồng ý với quan điểm "vứt tình yêu vào sọt rác", mà nói thẳng ra là ai nói như thế là nói sàm. Vậy thế tại sao trên đời có nhiều thằng sẵn sàng vứt thằng bạn thân vào "sọt rác" để đoạt được người hắn yêu???
    Tôi hiểu bạn có ý muốn đề cao tình bạn, nhưng phải thực tế một chút vẫn hơn chứ nhỉ.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà đem vứt sọt rác thì cũng không đúng . Nhưng tình bạn là cái đáng để chúng ta nâng niu trân trọng thì hoàn toàn đúng. Có được một tình bạn đẹp quả là không dể, nó đòi hỏi sự đóng góp từ cả nhiều phía và để giữ được nó lại càng khó hơn vì vậy khi chúng ta có được nó chúng ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. VÀ chỉ những người biết quý trọng tình bạn thì mới có thể tận hưởng một cách trọn vẹn niềm hạnh phúc do tình bạn đem lại
    hungdo
  6. xAtHuvodAnH

    xAtHuvodAnH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tinh ban , dung vay tinh ban la rat dep , neu co mot tinh ban dep thi ban nen giu chat lay no
    nhung theo toi , tinh ban cung nhu tinh yeu, khi vi mot li do nao do ta phai roi xa no thi cung dung qua nuoi tiec, dung co niu keo lam gi ( cac ban co hieu nhung gi toi noi ko?)
    con theo toi, neu so sanh tinh ban voi tinh yeu thi ko nen vi dau tinh ban la mai mai, nhung tren the gioi chang co nhung tinh yeu dep lau ben mai mai sao?
    tinh ban , du no dep va lam cho con nguoi ta vui ve , nhung tinh yeu , no dau co the ko lau ben nhung no dem lai cho ta su hanh phuc va nhung gi quy gia ma tinh ban ko the dem lai duoc , vi vay neu muon so sanh tinh ban voi tinh yeu thi co the noi tinh yeu dep hon tinh ban nhieu day!
    cac ban ko the noi "tinh y dang vut vao sot rac", cung ko the noi tinh y lam cho nhieu thang vut thang ban than vao sot rac de doat duoc nguoi han yeu" boi nhung nke do ko dang duoc nguoi ban than cua han goi la ban , vi do ko phai la tinh ban nua , va giua han va nguoi han y cung ko co gi goi la t/y , boi t/y ko the la su ich ki vi tinh quen ban than
    bye
    [bb]
  7. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và tình yêu? cái câu hỏi này là bài học chua chát của bản thân tôi. tôi đã cố gắng để tìm cách duy trì một tình bạn mà ko sao duy trì được. Tôi ko hiểu tại sao người ta lại muốn từ bỏ một mối quan hệ vô tư, trong sáng để đi vào cái cạm bẫy tình đầy rắc rối thế!
    Và sau đó thì sao?
    Bạn sẽ mất tất cả! Chẳng còn gì cả! Khi bạn từ chối một tình yêu thì tình bạn cũng chẳng còn. tại sao vậy nhỉ? tại sao người ta lại phải săn đuổi tình yêu và bỏ quên tình bạn.
    Tôi là một kẻ đã cố gắng để tìm cho mình một cái gọi là tình bạn đích thực giữa con trai và con gái, nhưng tôi thất bại rồi. Tôi ko thể tìm được và tôi nản lòng rồi.
    tình bạn là cái gì? Là sân bay của tình yêu. nhưng tình yêu là cái gì? Là điểm chấm hết của tình bạn.
    Hãy nghe tôi. tôi có quá nhiều kinh nghiệm đau thương trong lĩnh vực này. rốt cuộc thì cách giải quyết cuối cùng là chẳng thân với một ai nữa, để rồi lại bị sa vào cái tình yêu ấy.
    Ko thể tồn tại tình bạn trong sáng giữa con trai và con gái! Đó là bài học của tôi.

    Everything's under the sun, but the sun is eclipsed by the moon
  8. giaman

    giaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Giữa tình bạn và tình yêu thi không thể phân định được cái nào tốt hơn cái nào vì mỗi cái nó có phạm trù riêng,,,
    Đối với tôi, bạn bè rất là quan trọng,,nhưng không vì thế mà tui vứt tình yêu vào sọt rác được,,,,Tôi đang có 1 tình bạn rất đẹp với những người bạn thân của tôi trong suốt 13 năm qua,hiện giờ tuy chúng tôi mỗi đứa 1 nơi nhưng chúng tôi vẫn quan tâm,chia xẻ lẫn nhau,,,
    Bên cạnh đó tôi cũng may mắn có được 1 tình bạn thân với 1 người bạn khác phái,,Tôi kể bạn nghe,,người bạn trai này lúc đầu cũng có tình cảm với tôi nhưng tôi đã nói với bạn ấy là chúng tôi là bạn thì sẽ tốt hơn,,,,và từ đó giữa chúng tôi đã duy trì được 1 tình bạn trong sáng và vui vẻ,,,
    Và tôi có thể khẳng định để có 1 tình bạn thân thiết thì nhất thiết không được có sự lợi dụng, vị kỷ...
  9. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn có thể đi nhậu cùng với mình còn người yêu thì không
    Bạn trưởng thành thực sự vào ngày đầu tiên bạn cười chính mình.

Chia sẻ trang này