1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Vẽ cái hình trên thì ai chả vẽ được! Vấn đề là phép chứng minh ra sao? Và có thể trình bày phép chứng minh ấy trong 1-2 dòng (1-2 câu nói) mà người đọc hiểu được hay không? Đến nay, xem ra đã có nhiều dấu hiệu cho thấy, đây là một chàng chưa khá về toán và kéo dài việc trò chuyện chỉ tổ mất thời giờ?:-w
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ anh CM nhé

    M1M2/AB = DM2/DA = CM3/CB = M1M3/AB => M1M3 = M1M2

    AN/M1M2= SN/SM1 = BN/M1M3= BN/M1M2 => AN=BN

    Em phải tin anh chứ!

    Giờ thì đàn ông khá toán muốn được nghe về đàn ông đáng yêu :x
  3. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Hãy nói về bản thân bằng việc làm, anh à. Có khi phải mất rất nhiều thời gian, mất nhiều cố gắng mà chỉ để nói, để chứng minh cho một điều giản dị; thậm chí chỉ cho một chữ về mình! Ví dụ, khi đã bảo 'anh sẽ giải quyết bài toán này" là sau đó nhất định sẽ giải quyết (dù thấy khó khăn và nếu quả là thấy khó quá thì thưa lại với người ta, "hình như đề bài sai, em ạ, anh nghĩ mãi chưa ra; chắc đề bài sai rồi![:P]); khi đã bảo, "về toán, anh đây cũng không đến nỗi' thì sau đó gặp đươc bài toán hay là phải hăng say tìm cách giải liền (dù cơm chưa kịp ăn, áo chưa kịp giặt!); khi đã bảo "anh sẽ đến gặp em" là sau đó nhất định sẽ đến gặp (dù mưa ta, gió lớn thế nào[:D]) ....

    (Tái bút: Bất mí nè, bài toán dựng hình kể trên là 1 trong những bài thi HSG toán cấp tỉnh và khu vực mà em đã từng tham dự trước đây đấy! Sau này, em còn biết thêm nhiều cách chứng minh khác nữa, ngoài cách sử dụng Định lý Ta- let như trên, anh ạ. [:D]Nếu anh cũng biết nhiều cả về Toán cao cấp thì em chỉ cho).
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Cái em nói anh sử dụng là định lý Ta let giờ anh mới nhớ đó, chứ anh quên sạch rồi. Khi nhận lời giải bài đó là anh chỉ biết là có cách giải và nếu bắt tay vào làm thì sẽ tìm ra được lời giải, chứ chẳng biết là phải giải như thế nào, và cũng chưa sẵn sàng để làm. Khi sờ vào giải bài toán đó vẽ hình ra giấy xong rồi chỉ nhớ được có các đường song song thì có các góc bằng nhau. Định gắn tọa độ cho các điểm để giải bằng giải tích thì may quá lúc đó, khi nhìn hình lại nhớ ra tỉ lệ giữa các đoạn thẳng, thế mà loanh quanh cũng mất toi cả tiếng đó, chứ nếu giải bằng giải tích thì chẳng hiểu còn mất bao lâu. Đến cả hơn 10 năm rồi anh không sờ vào toán hình kiểu này. Em có cách chứng minh nào thì cho anh xem :x

    Bài toán này có thể giải bằng tin học ( như cho các điểm là kiểu số thực, sau đó cho tự randomize cả nghìn lần và kết quả ra là kiểu logic có giá trị là true ) cho máy tính tự chạy, như vậy cũng có thể coi là đúng được rồi.

    Bài toán này cũng có thể có lời giải được bằng thơ ( chưa biết lời giải, nhưng anh cũng nghĩ là làm được) và cũng có thể hoàn thành việc giải xong bài toán bằng thuốc lú.:))


    Anh cùng với em đã đi được 2 cái khi đã bảo rồi nhỉ? Còn cái thứ 3 nữa thôi :x , anh không ngại mưa to, gió lớn lúc đến mà chỉ sợ gặp em rồi thì trong lòng anh đầy giông bão lúc về. Dễ lắm, vì em dễ thương mà :x . Nhưng như vậy thì lại không ổn, vì thời điểm này anh đang muốn tập trung để giải quyết một phần công việc đang bị dồn lại. Nhưng cái này cũng nhất định sẽ.

    Đỏ: Trưa nay hình như em đã cáu với anh vì anh lười nói về bản thân bằng việc làm? Giờ anh nói thay bản thân bằng bài hát được ko em? Khi nào em nhớ anh, hay cáu với anh thì nghe nhé! Đợt tới anh cũng ít vào đây.

    [YOUTUBE]njmPQFHTUqw[/YOUTUBE]

    PS: Đừng có mắng anh chơi thuốc lú =))
  5. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 [FONT=&quot]1- [/FONT][FONT=&quot]Về việc giải quyết bài toán trên, đây là lần đầu tiên, em thấy anh có một ý tưởng đúng- ý tưởng dùng phương pháp của Hình học giải tích.[r2)] Đó là một con đường hoàn toàn khả thi để giải quyết vấn đề; chỉ có điều chắc chắn sẽ hơi dài dòng thôi, anh à.[/FONT]
    [FONT=&quot]Vậy là anh đã 10 năm, từ khi anh rời mái trường phổ thông ư? Anh đã được học tập tiếp sau đó tại trường nào, chuyên ngành gì? Anh đã làm quen với các môn Đại số Vec- tơ và Giải tích Vec- tơ chưa? Đó là những môn có thể góp thêm những phương án giải quyết khác đối với bài toán này đấy, anh à.[/FONT]
    [FONT=&quot]Chờ xem phương án “bằng thơ” của anh![/FONT]
    [FONT=&quot]2- [/FONT][FONT=&quot]Đàn ông có óc tưởng tượng phong phú thì cũng tốt, không có gì là xấu; nhưng cũng nên dùng đúng lúc, đúng nơi, anh ạ. Cùng với phong cách ‘nói bằng việc làm”, thì năng lực thực tiễn mới là những thứ cần chú ý, anh ạ.[:D][/FONT]
    [FONT=&quot]Đỏ--------> Kết quả của “óc tưởng tượng phong phú” đấy, anh à. Em làm sao có đủ lý do để ‘cáu’ , "mắng" với anh cơ chứ![:P][/FONT]

    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Nếu tính tốt nghiệp phổ thông thì anh ra trường hơn 10 năm rồi. Anh học ở trường KHTN tất cả là 7 năm, trong đó có 3 năm cấp 3 và 4 năm Đại học. Anh học khối A, hồi học Đại học thì anh chọn học cái ngành mà anh nghĩ là ra trường sẽ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý và nhất là có nhiều em gái xinh. Thêm thông tin nữa là hồi đó cái ngành đấy đang hot, điểm đầu vào cao nhất, nhì trường, em đoán thử xem là ngành nào. Đại số vecto và giải tich vecto thì anh chẳng biết là anh đã quen chưa, chỉ biết là bây giờ thì anh quên sạch rồi em. Anh thì trí nhớ không tốt, mải chơi và lười học. Hồi lớp 12 tí nữa bị đuổi khỏi trường vì 3 tội chính là yêu đương, đánh nhau và học dốt :)) . Sau đấy thì bắt đầu mới chịu học, học lại từ kiến thức lớp 10, lớp 11 mà thấy như mới tinh. Đến khi thi tốt nghiệp phổ thông đạt loại trung bình mặc dù toán lí hóa đạt điểm tuyệt đối :-O chỉ vì môn lịch sử bị lệch tủ, được đúng 3 điểm. Làm bài môn lịch sử mà cứ như làm văn tại không có 1 tí ngày tháng nào, mà chính xác hơn đó là làm bài văn kể chuyện từ những gì nhớ được lõm bõm :(( . Nhưng môn sử này lại là môn anh tự hào nhất vì tuy anh làm bài kém, nhưng anh vừa làm bài, vừa đọc bài làm của mình để cứu 1 em gái trường Ams trông dễ thương, cũng học bị lệch tủ, em í được đúng 2 điểm ( hồi đó dưới điểm 2 là tạch), đó là chưa kể trong thời gian đó anh còn tán tỉnh và xin được cả số điện thoại nữa @-) mặc dù giám thị coi thi hôm đó rất hắc. Đến khi thi Đại học thì ngày hôm sau bắt đầu thi mà tối hôm đấy anh vẫn đạp xe từ Chùa Bộc lên tận Cầu Diễn để tặng quà sinh nhật cho 1 em gái anh quen ở lớp luyện thi @-) . Kết quả thi, thì điểm vào Đại học cao nhất lớp, nhưng khi đi gia sư thì vẫn phải đọc lại sách mới giảng được bài chỉ vì mấy tháng hè nghỉ không hề động đến sách vở. Học sinh của anh hồi đấy có 3 đứa đều thuộc loại học kém trong lớp, theo các lớp luyện thi không được, nên bố mẹ nó mới phải thuê gia sư. Tụi nó được anh kèm cho sau 1 tháng thì theo kịp các bạn, sau 2 tháng thì lọt được vào danh sách học giỏi của lớp, sau 3 tháng thì về chê cô giáo của tụi nó kém :)) . Đó, em cứ yên tâm về khả năng dạy con của anh :)) , không cần phải test nữa đâu, dù kiến thức anh có mai một.

    Còn việc chờ xem lời giải bằng thơ của anh thì em hãy biến việc chờ đợi đó bằng hành động đi em, như là em đã nói í. Hãy nói với anh là nếu anh làm xong thì đến hôm nào mình gặp nhau, em sẽ đồng ý để anh kiss :-* em 1 cái là có thơ ngay. Em có coi không phải là anh :-* em, mà là em :-* thơ, cũng được, chỉ cần em nói 2 chữ đồng ý hoặc là 1 chữ Ok thôi. Nào, hành động đi em >:D<
  7. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    Nếu tính tốt nghiệp phổ thông thì anh ra trường hơn 10 năm rồi. Anh học ở trường KHTN tất cả là 7 năm, trong đó có 3 năm cấp 3 và 4 năm Đại học. Anh học khối A, hồi học Đại học thì anh chọn học cái ngành mà anh nghĩ là ra trường sẽ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý và nhất là có nhiều em gái xinh. Thêm thông tin nữa là hồi đó cái ngành đấy đang hot, điểm đầu vào cao nhất, nhì trường, em đoán thử xem là ngành nào. Đại số vecto và giải tich vecto thì anh chẳng biết là anh đã quen chưa, chỉ biết là bây giờ thì anh quên sạch rồi em.

    1- Em thì học nhiều về các môn XH- văn chương, ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa..., nên đang định nói chuyện một hồi về toán xong thì em sẽ chuyển sang mảng sở trường của em. Ai dè là anh lại kém mấy món này mà có lẽ chỉ 'thạo" TOán- Lý _ Hóa! Anh ngại không dám nói rõ chuyên ngành học của anh à? Khả năng là xong chuyện "toán", em sẽ hầu chuyện anh về lý, rối Hóa... được không?[:D]

    Anh thì trí nhớ không tốt, mải chơi và lười học. Hồi lớp 12 tí nữa bị đuổi khỏi trường vì 3 tội chính là yêu đương, đánh nhau và học dốt :)) . Sau đấy thì bắt đầu mới chịu học, học lại từ kiến thức lớp 10, lớp 11 mà thấy như mới tinh. Đến khi thi tốt nghiệp phổ thông đạt loại trung bình mặc dù toán lí hóa đạt điểm tuyệt đối :-O chỉ vì môn lịch sử bị lệch tủ, được đúng 3 điểm. Làm bài môn lịch sử mà cứ như làm văn tại không có 1 tí ngày tháng nào, mà chính xác hơn đó là làm bài văn kể chuyện từ những gì nhớ được lõm bõm :(( . Nhưng môn sử này lại là môn anh tự hào nhất vì tuy anh làm bài kém, nhưng anh vừa làm bài, vừa đọc bài làm của mình để cứu 1 em gái trường Ams trông dễ thương, cũng học bị lệch tủ, em í được đúng 2 điểm ( hồi đó dưới điểm 2 là tạch), đó là chưa kể trong thời gian đó anh còn tán tỉnh và xin được cả số điện thoại nữa @-) mặc dù giám thị coi thi hôm đó rất hắc.

    2- Trong cương vị là đồng môn của cái chị được anh "cứu" khi làm bì thi môn Lịch sử kia, em xin cảm tạ anh sự ra tay hào hiệp như anh kể![:D]
    Tuyệt đại đa số gái Am s là dể thương , anh à. Đã thông minh lại duyên dáng, chăm chỉ và luôn biết trân quý con trai giỏi giang mà cá tính hay![:D]


    Đến khi thi Đại học thì ngày hôm sau bắt đầu thi mà tối hôm đấy anh vẫn đạp xe từ Chùa Bộc lên tận Cầu Diễn để tặng quà sinh nhật cho 1 em gái anh quen ở lớp luyện thi @-) . Kết quả thi, thì điểm vào Đại học cao nhất lớp, nhưng khi đi gia sư thì vẫn phải đọc lại sách mới giảng được bài chỉ vì mấy tháng hè nghỉ không hề động đến sách vở. Học sinh của anh hồi đấy có 3 đứa đều thuộc loại học kém trong lớp, theo các lớp luyện thi không được, nên bố mẹ nó mới phải thuê gia sư. Tụi nó được anh kèm cho sau 1 tháng thì theo kịp các bạn, sau 2 tháng thì lọt được vào danh sách học giỏi của lớp, sau 3 tháng thì về chê cô giáo của tụi nó kém :)) . Đó, em cứ yên tâm về khả năng dạy con của anh :)) , không cần phải test nữa đâu, dù kiến thức anh có mai một.

    3- Nhiệt tình thế, vô tư trong sáng thế...là rất tốt, anh à. Đó là những việc làm tô điểm cho đời sống đáng yêu hơn, vui vẻ hơn mà, anh.[:D]

    Còn việc chờ xem lời giải bằng thơ của anh thì em hãy biến việc chờ đợi đó bằng hành động đi em, như là em đã nói í. Hãy nói với anh là nếu anh làm xong thì đến hôm nào mình gặp nhau, em sẽ đồng ý để anh kiss :-* em 1 cái là có thơ ngay. Em có coi không phải là anh :-* em, mà là em :-* thơ, cũng được, chỉ cần em nói 2 chữ đồng ý hoặc là 1 chữ Ok thôi. Nào, hành động đi em >:D

    4- Điểm lại những việc anh đã làm được, những việc anh chưa làm được, những chủ đề anh quan tâm, những cách thức anh với xử với thế giới (người, công việc...) tại đây, xem ra anh cũng là người không đến nỗi nhạt lắm, không đến nỗi thờ ơ, lạnh lẽo với đời sống, đúng không? [:D]
  8. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    1- Hóa ra chàng Phim bị khóa nick rồi. Chắc là đắc tội ăn nói linh tinh, bậy bạ gì đó nen người ta mới dán băng dính vào mồm đây mà! Nhưng, nếu chỉ vì thế mà chịu im lặng, ngoan hiền thì quả là thiếu dũng khí quá đi![:D]

    2- Xem qua đề thi toán hôm qua; thấy Câu 6 rất hay.


    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Câu 6 (1,0 điểm) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện [​IMG]. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức [​IMG].

    Giải:
    Gỉa thiết Û [​IMG]
    Đặt x = [​IMG]; y = [​IMG] thì (x + 1)(y + 1) = 4 Û S + P = 3 ; P = 3 – S
    P = [​IMG]
    ³ [​IMG] = [​IMG]
    = [​IMG]
    = [​IMG] = [​IMG]
    P’ = 3 (S – 1)2 – [​IMG] > 0, "S ³ 2 Þ P min = P (2) = 1 – [​IMG]
    Dấu “=” xảy ra chẳng hạn khi x = y = 1.

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
    Quả là 1 điểm của bài này là 1 điểm dành cho những anh chàng và cô nàng "sành điệu" thôi, nhỉ...nhỉ?[:D]
  9. Bo.cau.pK

    Bo.cau.pK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2013

    Maidan >:D<

    Em! Anh rất vui vì đã gặp được em, cũng như nuối tiếc vì không gặp được em sớm hơn. Anh trở lại tham gia ở đây cũng được hơn 1 năm và đã trải qua 2 đời nick, giờ cũng là lúc anh phải đi rồi. Sau 2 đợt liên tiếp bị gia hạn tạm giam thì hôm vừa rồi cả 2 nick của anh đều đã chính thức bị cách li vĩnh viễn khỏi đời sống ttvnol, mặc dù trong đó có 1 nick đã từ lâu ( vài tháng) không còn tham gia. Nhìn tội án được treo trên nick anh với toàn những dấu . tạo ra các câu què, câu cụt thì em cũng biết anh đã phải chiến đấu với hạng người như thế nào. Bây giờ, vì còn em đang chờ anh, một số anh em vẫn còn tiếp tục chiến đấu, nên anh đành thả bổ câu đưa thư. Hôm nay, cũng đã chết mất một con bồ câu đầu đàn, còn con bồ câu này để dành cho riêng em, nhưng anh cũng chỉ biết hi vọng là nó sẽ không sớm bị chết trước khi hoàn thành xong nhiệm vụ.

    Em! Nếu được chọn một môn học để trò chuyện cùng em, môn anh chọn có thể sẽ không phải là môn anh khá nhất, cũng có thể không phải là môn em khá nhất, mà anh chỉ biết rằng đó sẽ là môn em thích nhất để câu chuyện diễn ra được dài dài như chiều dài của đường thẳng nối anh với em và chạy về vô cực. Những câu hỏi anh biết, anh sẽ trả lời em. Những câu anh không biết, anh sẽ tìm hiểu hoặc hỏi em để nhận lời giải đáp. Nhưng giờ thì muộn mất rồi, chỉ kịp để anh hỏi và nhận câu trả lời từ em thôi. Em có đồng ý uống thuốc lú của anh không?. Em có 24 tiếng để đưa ra câu trả lời bằng cách Pm số điện thoại vào inbox của bồ câu với câu trả lời là Yes. Còn nếu No là câu trả lời, thì em muốn trả lời bằng cách nào cũng được chỉ cần là em vui với nó thì anh cũng cảm thấy vui rồi. 24 tiếng bắt đầu được tính giờ từ lúc này.

    Em là con gái trường Am s, 2 mối tình dài nhất và ngắn nhất của anh hồi còn đi học cũng là với con gái trường Am s. Chuyện này khi nào có dịp anh kể sau, anh chỉ muốn nói là nếu như em đến với trái tim anh, thì em sẽ không phải là cô bé trường Am s đầu tiên đến, nhưng anh sẽ cố gắng để em là cô bé trường Am s đáng yêu cuối cùng đến và ở lại đó. Anh sẽ trồng dọc theo bên đường 2 hàng cau vua từ bây giờ dẫn lối em vào để cai trị trái tim anh đang quái dị và dữ dội trở nên bình dị và êm đềm như điều em muốn. Anh sẽ gọi cho em khi cau vua đủ lớn và khi thuốc lú đủ ngọt nếu nhận được câu trả lời là Yes của em.

    Hãy sớm trả lời anh, bàn phím anh đang dùng để nhắn cho em những dòng này cũng đang nghiêng nghiêng đợi chờ. Em còn 23 tiếng 43 phút và 24 giây để trả lời.

    Anh: :x
  10. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    [:D]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Cánh Đồng Chum, ngày ... tháng... năm....
    Phim thân mến,
    Sở dĩ em không ghi ngày tháng cụ thể cho thư đầu tiên này là bởi vì em nghĩ, nó còn có thể được đọc không phải phải một lần, nó có thể được lưu giữ về sau; nghĩa là nó sẽ có đời sống riêng theo những tháng năm sau này nữa. Vì sao ư? Có lẽ phim hãy thử tự trả lời xem sao nhé.[:D]


    Em rất chi là vui khi đọc bức thư đầu tiên ở trên của Phim. Vui vì Phim đã dành cho em một khoảng thời gian đáng kể để nói với em, trình bày với em bao nhiêu là thứ. Vui vì Phim còn cẩn thận mà đọc lại để sửa thư ấy sau khi đã viết (Một chi tiết nhỏ thôi, nhưng em thì lại cho là, hoặc là Phim muốn em được đọc một bức thư hoàn hảo có thể, hoặc là Phim là một chàng trai thận trọng, có phần nghiêm túc trong những quan hệ “hy vọng là nghiêm túc’ và dù là trường hợp nào trong hai khả năng ấy thì cũng đáng để em vui....[:D] Hi hi).


    Chỉ có một chi tiết nho nhỏ làm em thấy hơi băn khoăn và hơi buồn chút chút thôi, Phim à. Đó là cái chuyện ‘thuốc lú’ ấy mà.... “Thuốc lú” là cái chi chi mà Phim khoái nhắc đến nó thế? Với em, nó hơi tối nghĩa hoặc chả có gì là hay ho; nhất là em thấy hình như việc đề cập đến nó sẽ chả ăn nhập gì với những phần còn lại trong các câu chuyện giữa chúng ta. Có gì, Phim hãy làm rõ thêm “khía niệm’ ấy nhé. Kiểu như , nếu sau này có dịp, chúng ta nói về, chẳng hạn, tình bạn, tình yêu, tình ái ... thì chúng ta cũng phải thống nhất hoặc hỏi nhau rằng, những thứ ấy thực ra theo anh/em là gì ; đúng không, Phim? Giống như khi giải quyết Câu 6 trong đề thi môn toán khối A năm nay đấy; nhắc đến bất đẳng thức Cô- si mà lại không hiểu nó là ‘mô- tê’ ra sao thì kéo dài câu chuyện với nhau thế nào được, Phim nhỉ?[:D]


    Em hiện đang bên Ai Lao, Phim à. Em theo đoàn công tác , phục vụ cho cái Hội thảo sắp tới của ngành tại Quảng Bình mà.
    Thân mến.
    Mai Đan [:D]



    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chia sẻ trang này