1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em đã có rất nhiều thứ đáng yêu, nhưng em vẫn mong muốn nhất là sẽ luôn có cuộc sống bình dị, êm đềm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maidan2013, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Anh Tiếp lại vừa nhắn với Chị Thêm để chị nhắn lại với con Lỳ Lắm là con ma Sùng Trinh có cả trên sách văn học, có cả trên phim nhựa truyền hình từ lúc con bé Lỳ Lắm còn chưa hít khí trời kia. Anh nhắn chị khuyên em nó tự đi tìm hiểu mỗi khi có điều tai chưa nghe, mắt chưa thấy thì sẽ tốt cho nghề hơn là thấy cái gì mình chưa biết thì cứ hỏi như vậy.

    Còn về rượu thì anh Tiếp ảnh cũng nhắn chị Thái Vy nói lại với con Lam là ảnh sống hẳn gần 4 năm trời trên mạn Tây Bắc, đổ một vòng từ Mộc Châu, Sơn La về đến Mường Nhà rồi Điện Biên, Mường Nhé, Lai Châu, rồi Điện Biên Đông, Sa Pa, Lào Cai, đột kích qua Hà Khẩu rồi lại vòng về Yên Bái, dừng chân cả ở bản Muốn trong câu chuyện Hành Trình thời thơ ấu của Dương Thu Hương, rồi vòng về phú Thọ lại ngược đường trở lại Hà Giang, Lạng Sơn trong một chuỗi hành trình Những Miền Đất Tôi Qua.

    Vì thế anh Tiếp bảo là con bé Lỳ nhắc đến còn thiếu nhiều loại rượu đặc trưng của đất Tây Bắc lắm. Ít nhất phải kể đến món rượu Sâu chít đặc sản của người Điện Biên là ko thể thiếu.

    Đấy, chị Tháy Vi với chị Thêm cứ nhắn dùm anh Tiếp tạm thế đã. Anh đang bận ra ngoài bắn bi thuốc lào cho phê!
    [:D]
  2. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Sợ già bị dụ mà lại lọ mọ lên Ninh Thuận, dễ bị em Châu Ro Giáo Viên, em họ của Châu Phát like Em, nó làm thịt già.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh Tiếp nói sai rồi, không phải là chị Thêm mà là mụ Thêm. Cái này là lỗi hệ thống.
  3. Supperdream

    Supperdream Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2013
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    11
    Mấy anh em nhà Châu Phát Lai dựa cột cùng Năm Cam cả rồi! Còn thằng con trai Châu Phát Lai Em thì hơi ngớ ngẩn, ko được giống bố. Chắc con em họ Châu Ro cũng thế nên kệ Già đi :))
  4. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    . Giàng ơi... có phải đã là con gái thì buộc phải biết vác cái gùi ngay; có phải cứ là con zai là buộc phải biết cầm cái nỏ ngay đâu! Ngày đầu bỡ ngỡ, tránh sao được cái vẻ ngoài ngơ ngác như con nai, con hoẵng bên bờ suối lúc chiều tà.... Những thứ cần biết thì như cái lá trên rừng mà, Già ?[:D]


    .
  5. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nếu già vẫn quyết đi thì em không cản. Nếu mà em Châu Ro bắt nạt già, thì già cứ chạy vào Vườn Quốc gia Núi Chúa, trong đấy em có đặt từ trước 1 Khu Bảo tồn Biển, có gì em dìm nó xuống biển. Em cho voi phục ở đấy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    À mà không biết em Châu Ro này khả năng nữ công gia chánh như thế nào, có tiếp đãi già được chu đáo không. Có biết kho nồi thịt sao cho ngon, rán chảo cá sao cho khéo, bày mâm cơm sao cho đẹp, luộc nồi rau sao cho đừng nát, thổi nồi cơm sao cho đừng khê, mua đồ tiêu dùng hàng ngày sao cho khéo. Nếu em í không biết thì già cứ bảo em í hỏi em, em hướng dẫn cho. già cần ở em Châu Ro cái í, chứ già cần gì đấu trí.
  6. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .Emh dự định bố cục truyện về Châu Ro làm mấy khúc. Cũng chỉ dự định là truyện vừa thôi ạ. [:D]


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Nàng Châu Ro Giáo Viên



    1- Thân thế.
    2-Những kỳ tích
    2.1- Bảy kỳ tích của năm học 2013-2014.
    2.2- Những kỳ tích chọn lọc .
    3- Chuyện tình duyên.
    4- Ảo tưởng trong ***.

    5- Túng quẫn.
    6- Tái hợp.

    6- Phơi phới.
    7- Vĩ thanh.





    [:D] /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  7. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Anh đang dành sự quan tâm đặc biệt đến mụ Thêm. Em Mai Đan ưu tiên kể thêm chút về mụ Thêm đi, tên đầy đủ của mụ Thêm là gì?
  8. maidan2013

    maidan2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    2
    .

    . Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Kể chuyện mụ Thêm cho một lời yêu cầu nghiêm túc[:D]


    Mụ Thêm cũng là một phụ nữ đơn thân. Mụ khá tinh ý và khả năng tiếp thu cũng gọi là thuộc hàng nhanh . Chính vì thế mà mụ bị đày trong nỗi cô đơn đã nhiều năm rồi.

    Trước thì mụ cũng có một quãng thời gian được trải nghiệm trong tình cảm nam- nữ. Mụ yêu trong sự xăm soi một cách chi li người mụ yêu. Điều ấy có nguyên nhân chủ yếu là do mụ quá tin vào những điều mà mụ đã đọc được từ những cuốn sách về tâm lý học. Lúc đầu mụ hân hoan rằng mụ sẽ khôn ngoan hơn người ta, sẽ nắm được những chìa khóa quyết định để hơn người. Nhưng chính mụ sau này cũng thừa nhận rằng cái ông đại thi hào người Đức nọ nói đúng quá, chuẩn quá, rằng “Mọi lý thuyết, bạn ơi, là màu xám/ Chỉ có cây đời là mãi mãi tươi xanh!”

    Thế rồi, từ nỗi cay đắng trong lòng như thế, mụ bắt đầu nhìn cuộc sống, nhìn mọi người khắt khe hơn, cay nghiệt hơn; kiểu như là “tao bị khổ thì không ai được sung sướng, hớn hở cả! Thế mới công bằng!”

    Người tinh ý thì sẽ phát hiện thấy mụ thường vui sướng một cách độc ác khi thấy người khác rơi vào đau khổ vì tình yêu, khi thấy tình yêu của người khác đi chệch hướng, khi thấy người ta cũng chắc chắn sẽ phải cô đơn như mụ.

    Có khi mụ phóng đại, quan trọng hóa những điều thường tình giữa các đôi đang thời kỳ yêu nhau. Có lần, mụ thì thấm với người ta rằng, “xem lại đi em nhé…. Hãy cẩn thận đấy, kiểu đàn ông như vầy là… khả năng …hỏng đấy…” Có lần mụ lại hô toáng lên, “thôi toi rồi, em ơi… bỏ ngay, chia tay ngay đi! Cái ngữ đàn ông mà xem tranh của danh họa nổi tiếng thế mà vẫn còn chê!” Đại khái thế….

    Nhưng cũng phải nói thêm rằng, tuy là thế, nhưng trong em vẫn thấy thương mụ. Nhân vô thập toàn mà. Với lại, khi con người ta đã nghĩ thế về cuộc sống thì có lẽ cũng chỉ có chính cuộc sống hiện thực mới là người thầy cho mụ thôi!


    À, họ tên đầy đủ của mụ là Phí Thị Ái Thêm!




    [:D]


    .


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  9. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Mai Đan nhé! Anh không biết những người đàn ông em nhắc đến trong câu chuyện của mụ Phí Thị Ái Thêm là những người nào, nhưng anh biết trước chuyện tình Thêm và Tiếp thì còn có chuyện tình " Thêm và Tú".

    Có phải việc em trả lời mụ í về " ghét tao" cũng xuất phát từ tình thương mụ í không. Điều đấy, anh cũng hiểu nên rất quý em vụ đó.

    À, mà hôm qua mụ đó bị một tốp người la ó, biểu tình:

  10. BatChap

    BatChap Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2013
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài nói về mụ Thêm của em Mai Đan, ngẫm lại thấy thật nhiều cái đúng, có gì đêm về tới nhà sẽ lấy thêm nick để like bài em mới được. Ví dụ như là cái này



    Anh nhớ đọc 1 topic mà tình yêu của người ta vượt qua cả chuyện tuổi tác, thế mà chỉ vì em gái chủ top ghét thím Đờm, còn người yêu em í thì hay nghe nhạc Đờm, có thế thôi mà mụ Thêm cũng cứ la toáng lên : " không xong rồi, em ơi... Bỏ ngay, khẩn trương chia tay ngay đi! Khác nhau về gu thẩm mỹ âm nhạc khó trùm chăng chung lắm". Hic, hic.

Chia sẻ trang này