1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba phương tám hướng các thầy về giải hạn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trananh1410, 17/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trananh1410

    trananh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em quen một cáo, là giáo viên tâm lý. quen qua fb, qua thời gian thì gần đây bọn em có nhắn tin, trò chuyện. Dạo gần đây thân thiết hơn. Em và cáo hay nhắn tin hỏi han và gọi điện chém gió, hay trao đổi, tranh luận về các vấn đề trong cuộc sống. Dạo gần đây cáo hay kể về mình, những tâm sự của mình. Có hôm gọi điện nói chuyện hơn 2h, bình thường là 1h. hix. Em đau cho cái khoản điện thoại quá:(( . Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp ngoài đời. Em mời cáo uống nước vào buổi tối thì 6h cáo nhắn tin bảo là đang chán, đang buồn. Nội dung là:
    Cáo: (lúc 6h tối) Bệnh tự kỷ có chữa được không nhỉ, làm kìm hãm và trì trệ con người quá
    Em: Ai chả thế hả Q. Đấy cũng là một cách giải phóng những bực bội, khó chịu
    Cáo: Không phải, bệnh tự kỷ ý. Nan y rồi.
    Em: Chả có vấn đề gì, làm gì đó, hoạt động mạnh vào cho xả hết ra. Cứ đi ra đi vào ôm cái mớ bòng bong ấy chả tự kỷ. hihi
    Cáo: Không phải
    Em: thế là thế nào, có gì tối nay kể mình nghe xem tự kỷ là thế nào và có thuốc chữa không nhé
    Cáo: không có gì đâu N đừng quan tâm làm gì
    Em: Có gì thì tối nói mình nghe nhé, Q nghỉ rồi măm đi
    Cáo không nhắn tin lại..:-/
    Lúc 7h 10.
    Em( chữa cháy lúc nãy cáo đang tâm sự mà lại không nhiệt tình hưởng ứng và cũng lấy cớ rủ cáo đi chơi): haiz. Tối rồi mà vẫn phải làm, bực thật. Q măm chưa
    .......
    Em: Q vẫn ngồi tự kỷ đấy à, không kể cho mình nghe được sao
    ......
    Em: Q bận rồi à, uh, khi nào rỗi thì kể mình nghe nhé. chúc Q một tối vv
    .........
    em nhắn mấy tin như thế nhưng không thấy cáo nhắn lại. Tối đến em đi chơi 1 mình và khi về lúc 10h cáo nhắn: N ngủ chưa, mình muốn đi học nhảy nhưng đắn đo quá.
    Em không nhắn lại, để sáng mai nhắn.
    Em đang băn khoăn quá. Qua hình thì có thể thấy cáo cao hơn em, và xinh. cáo đã tâm sự với em nhiều nhưng hiện tại em không biết tính các bước tiếp theo như thế nào và em rất sợ mình biến thành bạn thân hoặc con gà của cáo. hix. Kính mong các bậc cao nhân tái xuất để em qua kiếp nạn này. Em xin cảm ơn lắm lắm!!!^:)^^:)^^:)^
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú xóa ngay cái dòng thừa thãi này đi cho anh .
    Hai đứa chỉ mới ******** qua điện thoại mà anh cứ ngỡ là đang sờ tay nhau qua bàn à ơi ở quán càfé .

    Với tụi giáo viên tâm sinh lý thì gió máy vừa thôi không tụi nó đọc hết vị .
    Đẽo bằng mắt và lấy hành động menlỳ làm chủ đạo .

    Gặp mặt em nó tay bo một lần rồi xem sao .Chứ ngồi đấy mà tưởng tượng chỉ thêm rối não .
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Em nó chán vì cảm thấy chú không hiểu em nó thôi. Em nó nói em tự kỉ quá... Còn chú thì cứ chém thao thao bất tuyệt. Lần sau, em nó hỏi vậy thì chú phải hỏi lại em tự kỉ như thế nào, xem em nó muốn diễn đạt cái gì đã rồi hẵng chém.
    Ca này của chú cũng chưa bắt đầu và cũng chưa kết thúc, cứ tiếp tục đi. Lần sau chú ý lắng nghe hơn.
  4. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    " em rất sợ mình biến thành bạn thân hoặc con gà của cáo"=> lý do gì khiến chú lại sợ như thế? chú có điểm yếu gì sợ gái phát hiện sao? hay chú sợ mất gái?

    Chú có triệu chứng trên là do cần gái, thiếu hơi gái. Giờ ko cần gái nữa, chú sẽ thấy tâm trạng thoải mái ngay, ko còn sợ nữa. Chú suy nghĩ, băn khoăn nhiều là do tâm lý chú ko ổn định. Vậy cần khắc phục tâm lý bản thân cho ổn định là ok

    Vê gái: mấy đứa tâm lý bất an, hay tự kỷ, buồn chán tốt nhất nên tránh. Dính vô hại não.
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Lần sau , nhắn tin với gái mà gái không nhắn lại thì vứt điện thoại sang một bên . Đừng có cái kiểu khủng bố tin nhắn như thế , vừa chứng tỏ bạn xoắn , vừa thể hiện bạn là một thằng trẻ con , thiếu điềm tĩnh .

    Đến mức độ gái sẵn sàng tâm sự như thế này rồi thì có thể căng phím dây đàn một cách dễ dàng , gái nhắn tin thì đọc xong tin nhắn rồi quẳng điện thoại sang một bên , không reply ,cho đến khi nào ******* điện thì thôi .

    Còn nếu như gái đã không cần thì ít nhất bạn cũng tỏ ra không quan tâm , thời gian còn làm nhiều việc khác chứ không phải là cái đuôi của gái . Càng làm cái đuôi , càng chứng tỏ là thiếu sức hút trong mắt gái , bởi nếu có sức hút thì gái phải là cái đuôi của bạn kia .
  6. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    nó là gv tâm lý rồi còn không biết tự kỷ là gì mà lại đi hỏi chú. nó bảo đi học nhảy nhưng đắn đo thì hỏi nó xem vì sao đắn đo. cái đệt tán gà rồi lại còn gặp gv tâm lý nữa thì vô lý
  7. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    thì chửi chết mẹ nó đi
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Thì là Tạch- Next chứ gì nũa!^:)^
  9. trananh1410

    trananh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Hôm nay em lại phải đi công tác rồi. thế mới đau. em đang băn khoăn vì em nó cao và xinh. còn em nhỏ nhắn, duyên dáng. chưa biết phải xử lý ra sao ạ!:-/:-/:-/:-/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    vâng. Thanks bác. Lúc tối em gọi điện nói chuyện với em nó. nhưng đc 20p em thấy nhạt toẹt nên chủ động tìm cớ out. chưa biết tiếp tục các chương trình ra sao vì nói nhiều e là hết chủ đề và nó nhàm. còn gặp thì hiện em vừa đi xa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ga
    Gái tâm lý bất an nhưng em thấy dễ thương lắm ạ. thế mới chết.
    Đúng là do em thiếu hơi gái. hay nói đúng hơn gái là quan trọng. Cũng vì thế nên hôm nay em dính phốt. lúc trưa nói chuyện đã tỏ ra cho gái hiểu là hôm qua và sáng nay rất mong gặp gái vì chiều phải đi rồi. hix:((:((:((
  10. trananh1410

    trananh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bẩm đại huynh. Vẫn biết thế nhưng em thật khó kiềm chế. Với lại cũng nhiều khi gái chủ động nhắn tin cho em. hix=((

Chia sẻ trang này