1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba phương tám hướng các thầy về giải hạn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trananh1410, 17/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    == Đọc chữ ký của chú mà phì cười, chắc vì tính cách của chú trái ngược với điều đó nên mới phải viết ra để tự răn mình phải ko.

    == Yêu xa nói chung là mệt. Thế nên cứ cái đà này thì còn lục đục, ngắc ngoải thêm vài phát nữa rồi anh đường anh, em đường em.

    == Theo những dòng chia sẻ gần đây nhất của chú thì anh thấy dường như chú đang muốn chiếm hữu, cướp đoạt 1 thứ gì đó, nó đi liền với tính hiếu thắng, sự ích kỷ.

    Có thể gần đây chú bị stress nên hay cục cằn, ko kiềm chế được cảm xúc .. Nếu cuộc sống, công việc của chú đang có quá nhiều gánh nặng thì theo anh, chú nên gác chuyện tình cảm sang một bên, tập trung vào các thú vui lành mạnh, tìm kiếm niềm vui ở xung quanh. Cưa xa, yêu xa là mệt đấy, ko sung sướng gì đâu. Thỉnh thoảng gặp nhau đi chơi, hứng lên làm 1,2 nháy =>> Vừa có tiếng mà lại có miếng đã đành. Đằng này chú ko được cái miếng nào, cái tiếng cũng ko có nốt. Chú như con trâu húc đầu vào bụi dậm vậy. Quả là xót xa.!!

    Dù thế nào thì anh hy vọng chú vẫn là 1 thằng đàn ông cao thượng. Không có em này thì đi chơi với em kia. Nếu vài hôm nữa em CÁO có dứt tình với chú thì tuyệt đối tránh mua xăng, dao kéo, axit đến trả thù. Gái ngon còn nhiều lắm. Ko tin sáng mai rảnh, chú cứ chạy 1 vòng ra công viên vườn hoa hoặc chỗ nào đó phong cảnh nước non hữu tình mà soi. Cả đống đấy.!!
  2. trananh1410

    trananh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vâng. Em đang tính đây ạ. Tình hình là con này khó tính và cũng đòi hỏi kinh. Cái tính ích kỷ thì chỉ nghĩ cho bản thân, còn cái tính lãng mạn thì em nghĩ rằng nó luôn mộng mơ. Khi mà mình không đáp ứng được các mộng mơ ấy thì nó sẽ tự đi tìm thằng khác. Em băn khoăn quá. Con này nhiều tính tốt, biết lo toan, vun vén nhưng em đau đầu quá ạ
  3. trananh1410

    trananh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Các bác phán hộ em. Em nó như thế nào với ạ.
    Bình thường em vẫn thấy em nó quan tâm, hỏi han và tỏ lời yêu thương. Và cảm nhận một chút tình cảm của nó. Nhưng bạn bè, gia đình nó thì em mù tịt, chưa được gặp bao giờ dù em nó hay kể. Còn đi chơi đâu, làm gì lúc nào nó cũng làm như ví em là tiền của nó. hix. nó đòi gặp bạn bè, gia đình em. mà chưa bao giờ đả động gì đến việc em đến nhà nó chơi
    Bé này em thấy tự kỷ nặng. Như hôm nọ giận nhau. Em bơ cho 3 ngày. Thế là ngày nào cứ đủ sáng, trưa tối em nó đều làm cho vài tin. Hoặc bình thường em cứ quan tâm, hỏi han liên tục nhưng lúc nào em mất tích khoảng nửa ngày là nó vặn vẹo. Tìm hiểu ngay
    Cái thứ 2 là trong lần đi chơi em thấy nó ******** tin nhắn với thằng gà khác. Và em giận cho 3 ngày thì mấy hôm sau gặp lại không thấy máy nó rung lên những tin nhắn nữa và em cảm nhận trong 3 ngày đấy nó cũng không đi chơi với ai dù có con gà luôn sẵn sàng nhảy bổ vào nó
    Cái nữa là ngày xưa nó kể nó yêu 2 mối tình. Khi đấy nó yêu rất cuồng nhiệt vì nó là người lãng mạn.... Nhưng toàn bị đá, bị phũ đau đớn. Nên bây giờ nó sợ phải yêu trước, sợ lại lặp lại vết xe cũ. nó bảo nó là người rất thận trọng và em thấy đúng như thế ạ. và em nghĩ: Nó muốn em cho thật nhiều để nó tin tưởng vào tình yêu của em rồi nó mới thật sự yêu lại. Các bác bảo có phải không ạ???
    nó bảo với em là: Anh ơi. Anh cứ cho đi. Rồi người ta sẽ trả anh gấp trăm, gấp nghìn lần. Hix. Nhưng em chả thấy nó cho được cái gì cả
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Lần sau tiếp tục vào hotel, lên giường rồi ...


    =>> Có gì băn khoăn, khó chịu thì cứ nói cmn ra cho nhẹ người.

    Cái giường chính là nơi lý tưởng để 2 đứa chia sẻ thấu hiểu và tìm được sự đồng cảm.
  5. trananh1410

    trananh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    mợ... Cứ vào giường là nó chỉ thích nằm và ôm. Đụng vào tí nó lại giẫy đành đạch lên, cào cấu, cắn xé. Hix. Mấy lần mà em chả làm được gì ạ. Tâm lý bất an quá. hix
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Thế anh mới bảo là lần tới thì cứ xác định là nằm và ôm + tâm sự thôi.
    Có gì chú ko bằng lòng hoặc còn băn khoăn, khó hiểu thì cứ lựa lựa nói hết ra
  7. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chú chẳng qua khát gái vớí tình cảm thật sự nên mới sinh ra dằn vặt và điên lên như thế này .
    Thôi giờ chơi được ngày nào với nó thì chơi chứ chú cứ hậm hực như này thì đời chú càng thêm tồi tệ ít nhất là trong giai đoạn trước mắt.
    Con đó nó đang quay chú để trục lợi chứ yêu thương mịa gì chú .Với cả chú ban phát lòng thương cho con bé nó là không đúng người. Nói dối như quạ nhưng mà chú vì xoắn quá không nhận ra .

    Con đó dù sau này có làm vợ chú thì đời chú cũng coi như tạch ,vì cái thể loại như nó thì làm sao mà cải tạo thành vợ ngoan ,mẹ đảm được .
    Chú thì biền biệt đi công trường ,nó thì thích ăn trắng ,mặc trơn ,quạ khoang ngoài đường thì chẳng mấy bữa gia đình chú cũng thành ổ quạ luôn .

    Chú cố mà tìm quên ,rồi next tóp sang con model khác mà sàng .Sàng mãi rồi sẽ được vợ ưng .Chứ cứ loay hoay mãi một mái rồi lại gặp con quái(chỉ với chú) ,không khéo có ngày đổ bệnh thì lại khổ gia đình chú theo hầu vào Ba Thá.

    PS: Lang thang xây nhà ,đào cống như chú thì chỉ hợp với gái giản dị ,đằm tính ,ít hóng thiên hạ ,vun vén gia đình.....
  8. changdoncoi

    changdoncoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Đọc chuyện của thớt mà mình lộn hết cả ruột. Cáo này ko yêu thương j chú cả, chỉ muốn trục lợi thôi. Cái trò vài hôm chú ko nt là ***g lộn lên rồi khi chú quay lại nc thì lại bơ, đúng kiểu lạc mềm buộc chặt, chăn dắt chú thôi.
    Giờ chiến tiếp để lấy kinh nghiệm thì chiến thôi.
  9. trananh1410

    trananh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mợ. Chả hiểu cái con này là như thế nào các bác ạ. Em chịu thua. Lê la bốn bể giang hồ chẳng giải nghĩa được nó. Có những khi nằm ôm nhau nó nói rằng: anh có thể làm chỗ dựa cho em không, em hỏi nó là có muốn cưới không, Nó gật đầu, hỏi lúc nào sẵn sàng nó bảo lúc nào em cũng sẵn sàng. Thế mà mọi hành động của nó cứ hình như đi ngược lại. Hay phải chăng nó quá tự kỷ hoặc nó đang ép buộc để có tình cảm với mình còn bản thân tự nó thì nó không hề yêu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đến bây giờ xa rồi. Next rồi nhưng mổ xẻ ra em vẫn không giải nghĩa được cô ta là như thế nào. hixhix.
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    kệ nó đi,ko bận tâm nữa,gái còn nhiều:)) tha hồ mà giải nghĩa

Chia sẻ trang này