1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên số và định mệnh có thật không.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoBiTa_VN, 21/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Toán học với tâm linh là 2 thứ chả ăn nhập gì với nhau. Có giống nhau đâu mà hiểu thế nào cũng được?
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vấn đề là có ai biết trước đc tương lai sẽ có những điều j xảy ra đâu. Giả như mỗi ng` sinh ra đều đc đính kèm 1 quyển sổ ghi... những điều sẽ xảy ra trong đời họ [:D] Rồi lúc gần chết đem ra tổng kết thì mới biết là đời mình có đúng theo số đã định đc ghi ở sổ kia hay ko chứ : ))

    Thế nên hỏi là có định mệnh duyên số j hay ko thì ko có cơ sở để khẳng định. Nhưng hỏi mình có "tin" vào định mệnh hay ko thì câu trả lời là "có". Mình tin là trên đời ko có j là ngẫu nhiên. Tất cả đều là đương nhiên. Mọi thứ sẽ xảy ra vào đúng những thời điểm đã định. Nhưng chính vì ko ai biết thứ sẽ xảy ra đó là thứ j, và thời điểm đó là lúc nào, đó có phải điều mình mong muốn hay ko... nên tốt nhất là ko quan tâm đến cái thứ đó nữa [:D] Cứ sống tốt vào thời điểm hiện tại là đc.

    Trừ những việc thuộc về phạm trù "ko hiểu nổi", hoặc phi logic như, ngã xuống vực sâu ko chết, sét đánh vẫn cười toe, bị tông xe mà chỉ bị xây xát nhẹ v.v... thì dù sao, con ng` vẫn có quyền "lựa chọn" và "quyết định" hoặc "tác động" đến cuộc đời mình. Thế nên cái gọi là "tin vào định mệnh" đó cũng chỉ là 1 liều thuốc giảm đau để nâng đỡ tinh thần, để biết cố gắng hết mình trong hiện tại, hoặc để chấp nhận những điều ko như ý muốn, thậm chí là tàn khốc đã/đang hay sẽ xảy ra trong cuộc sống mà thôi.

    Còn cái gọi là "duyên số", mình nghĩ bất cứ cuộc gặp gỡ nào cũng đều là có duyên cả. Nhưng có nắm bắt được cái duyên đó hay ko, thì lại là do chính bản thân mình. Và có đc thành quả j ko, thì lại do "số phận" quyết định. Thôi, tính nhiều mà làm j, trời nhiều khi cũng chẳng có mắt đâu, cứ đi ăn thua mãi vs ổng thì có mà hết kiếp. Xưa mình thấy có câu... ranh ngôn j í nhỉ, đại khái là, trên đời này, nếu có thứ j đó mạnh hơn là số mệnh, thì chỉ là sự dũng cảm ko j lay chuyển nổi để có thể chịu đựng và chấp nhận đc nó. Rèn luyện bản thân trở nên dũng cảm hơn đi, rồi thì như gã Chí í, trời đất j ta đây cũng chả sợ : ))
    goatemaladilentuga thích bài này.
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nếu có liên quan đến nhau thì đã là một mạch logic ăn khớp , còn nếu giống nhau thì đã xếp cùng một nhóm .

    Vì cả hai lối tư duy đều không chứng minh được cái sai của lối tư duy còn lại , và mỗi một lối tư duy lại có một cái lý riêng ( thỏa mãn thắc mắc của một nhóm người nào đó ) vì thế hiểu theo lối tư duy nào cũng được .

    --------------------------------------
    Tiện thể đây TheDoEm cũng dẫn chứng luôn về cái lý của mỗi cách tư duy :

    1/ Theo lối tư duy toán ứng dụng mà cụ thể là xác suất .

    Nếu gọi xác suất sét đánh trúng nhà chủ Top là X ( muốn biết được xác suất này cần tính toán được lượng tia sét , và số mục tiêu trong diện tích ảnh hưởng v..v )

    Gọi xác suất ngày chủ Top đi ra khỏi nhà và lên Cần Thơ là Y ( muốn biết được xác suất này thì tính 1 năm có 365 ngày và số lần trong năm chủ Top lên Cần Thơ v..v )

    Vậy thì xác suất chủ Top đi ra khỏi nhà vào đúng cái ngày sét đánh trúng nhà là khi cả 2 điều kiện X và Y xảy ra , tạm gọi xác suất đó là Z thì : Z = X.Y

    -------> Cái khó trong xác suất là tìm ra được những điều kiện ảnh hưởng , rồi đưa nó về mặt số học với các công thức . Xác suất tuy nhỏ nhưng không phải là không có , cũng giống như con người trúng xổ số giải đặc biệt vậy , xác suất rất nhỏ nhưng không phải không có .

    2/Theo lỗi tư duy triết học - biện chứng .

    Tư duy trđược chấp nhận một cách trực giác iết học đưa ra định nghĩa về tôn giáo ( tâm linh ) rằng : "Tôn giáo là niềm tin vào các lực lượng siêu nhiên, vô hình, mang tính thiêng liêng, và tác động qua lại một cách hư ảo, nhằm lý giải những vấn đề trên trần thế cũng như ở thế giới bên kia. Niềm tin đó được biểu hiện rất đa dạng, tuỳ thuộc vào những thời kỳ lịch sử, hoàn cảnh địa lý - văn hóa khác nhau, phụ thuộc vào nội dung từng tôn giáo, được vận hành bằng những nghi lễ, những hành vi tôn giáo khác nhau của từng cộng đồng xã hội tôn giáo khác nhau. " .

    3/ Còn tư duy về tâm linh thì đa số mọi người trong box này đã nói rồi , em không nhắc lại nữa .
  4. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    [:D] Bác TheDoEm triết lý cũng tạm ổn,nhưng thực sự chưa đưa ra những luận chứng cụ thể,chỉ là nói chung chung thôi.
    Xác xuất người trúng số đặc biệt thì thường nhiều rơi vào người giàu có ( Vì giàu nên họ mua nhiều con số khác nhau hì cơ hội trúng sẽ tăng lên ).Còn những người nghèo thì đa số mua vé số cả đời nhưng không có trúng giải lớn,chỉ có vài trường hợp Chó Ngáp Phải Ruồi mà thôi.
    Thường những người mua vế số hoặc ghi đề 1, 2 lần đầu thường trúng thì sao,đó có phải gọi là Tổ đãi không ?( Em lần đầu ghi đề cách đây gần 10 năm trước,ghi lần đầu tiên đầu đuôi con 1000 đồng và chiều trúng 72 ngàn,về sau thì bán vàng và xe cộ :-?? ).
    Riêng trường hợp của em thì.Vào năm đó thường em về Sóc Trăng chơi thì nhiều chứ chưa thực sự về Cần Thơ chơi lần nào,cũng có thể do nể bạn ( Cho dù nó vì gái bỏ bạn ) và muốn biết Cần Thơ đẹp ra sao nên trong lòng cứ thôi thúc phải đi Cần Thơ.Còn nhà em chuyển qua nhà mới được 5 năm ,trong 5 năm đó thì cây anten vẫn cao và đứng im 1 chỗ ( Trong 5 năm thì có biết bao nhiêu cơn mưa,gió bão và sấm sét ) Và thường 1 tia sét đánh xuống là tạo lên 1 tiếng nổ lớn,:-?? riêng tia sét đánh vào cây anten của em thì tạo ra 2 tiếng nổ ( 1 cái đánh thẳng vào anten và 1 cái đánh vào tường nhà tạo ra 1 lỗ to bằng chén ăn cơm ^:)^ ( cũng có thể tia sét đi theo dây anten tạo ra tiếng nổ thứ 2,nhưng sao tia sét ko đi theo dây anten vào thẳng trong phòng luôn )Trong bán kính 30 mét thì toàn bộ tivi hư hết và 1 điều lạ là lúc đi mua tivi thì người anh của em lại chọn tivi nội địa TCL có chống tia sét ( Với số tiền mua tivi đó thì có thể chắc là mua được tivi sony hoặc JVC ).
    Còn về Duyên Số thì em thấy có điều lạ là sao thằng bạn em ko bàn ra tán vào lúc em mới quen bạn gái,mà đợi đến ngày định xong bộ khung cưới hỏi 2 người con gái khác nhau thì nhảy vào phá đám [:D] còn mối thứ 3 thì gián tiếp 1 thằng cùng họ và tên giả đến nẫng con bạn gái trên tay em ( Em và thằng bạn đã ko còn chơi với nhau nữa ).
    Và còn 1 điều lạ nữa là thằng bạn đó say rượu tông thẳng vào cây cột điện ( 50km/h )cái đầu ko đội nón bảo hiểm đập trực tiếp vào cây cột điên gây chấn thương Sọ Não ... mổ Não và hôn mê 7 ngày ... đến ngày thứ 20 thì xuất viện về nhà trong tâm trạng khoẻ khoắn [:D] về nhà nóng tính hơn và có phần khôn và cáo già hơn.Bị TNGT chấn thương sọ nào và bình phục trong vòng 20 ngày :-O
    Và còn nhiều chuyện em chứng kiến tận mắt nhưng viết mỏi tay quá nên để lần sau vậy.
    Những sự trùng hợp kì lạ hay là do ngẫu nhiên =>:-??
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    TheDoEm giải thích hộ chị trường hợp như này( theo cả 3 quan điểm nhé- nếu đã nói hiểu theo cách nào cũng được).
    Có một người đi làm đêm về, đang đi tự nhiên xe phi lên vỉa hè, đúng lúc đó một chiếc ô tô tải lao đúng vào chỗ vừa rời khỏi.( nếu không bị lên vỉa hè thì trăm phần trăm xe đâm chết rồi). Về nhà cũng chỉ thấy mình may thôi, không nói với ai.
    Một thời gian sau, lúc người đó không có nhà, thì có người họ hàng khác tự xung là bà cô tổ gì đó, nói với mọi người là: " Đợt trước nếu không cứu thì đã chết vì ô tô đâm rồi". Liên hệ hỏi thấy đúng.
    Vậy ở đây...- toán học thế nào, triết học thế nào.. và tâm linh thế nào?
  6. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Tớ gặp một câu chuyện thế này, có ấy nào giải thích được ko?

    Đó là hồi học cấp 1, hồi đó vẫn ở nhà cấp 4, mái ngói. Một đêm đang nằm ngủ thì nghe tiếng động ầm ầm nên tỉnh giấc. Nghe rõ ràng như có ai đó cứ rút ngói soàn soạt trên mái rồi ném xuống đường choang choang. Lúc đầu nghĩ là trộm nhưng nghĩ lại ngay là ko phải, vì trộm làm gì có kiểu rút ngói ầm ĩ thế? Sau đó lại nghĩ hay là thằng điên nào đó? Sau đó lại nghĩ hay là đang mơ nên thử giơ mấy ngón tay lên nhìn mới biết là mình ko hề mơ. Hoảng quá nhắm tịt mắt trùm chăn kín mặt rồi sau đó cũng thiếp dần đi.

    Sáng ra tỉnh dậy vẫn có cảm giác sợ từ tối hôm trước và đinh ninh rằng ngoài đường trước cửa nhà sẽ đầy những mảnh ngói vỡ. Vội chạy ra ngoài nhìn thì chăng thấy mảnh nào, nhìn lên mái ngói thì vẫn đều tăm tắp ko thiếu 1 viên. Ngẩn người một lúc rồi lại nghĩ là có khi tối qua mình vẫn chỉ là mơ. Như kiểu mơ 2 lần trong một giấc mơ ấy.

    Bẵng đi vài năm câu chuyện đó đã phai nhạt trong tâm trí thì một hôm bà già sang nhà bà hàng xóm cách đó đúng một nhà. Bà này ko có chồng, ở một mình với đứa con gái nhỏ. Bà này có tiền sử là đang đêm nhiều lần chạy sang hàng xóm đập cửa kêu cứu vì thấy có bọn nào đó trên mái bếp bàn nhau hãm hại (?). Hôm đó bà già về kể chuyện là vừa sang nhà bà hàng xóm đó và nghe bà ấy kể là hồi trước nửa đêm toàn bị bọn ma quỷ như kiểu âm binh nửa đêm rút ngói ném xuống đường. Nghe bà già kể xong lạnh toát sống lưng. Phải chăng sự trùng hợp đó nói lên một điều rằng câu chuyện năm xưa mình chứng kiến buổi đêm là hiện tượng có thật?

    Còn nếu ko phải thì có cách giải thích nào thuyết phục ko?

    Đến khi lớn lên thì ko còn sợ ma nữa, nhưng rất thích nghiên cứu về ma và những hiện tượng tâm linh kỳ bí. Mới hôm vừa rồi lại gặp một hiện tượng ko giải thích nổi. Lát rảnh tớ lại kể tiếp các ấy nghe rồi cho ý kiến!
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình rất tin vào duyên số và định mệnh, làm gì có chuyện ngẫu nhiên khi tất cả những người mình yêu trước đây tình cờ đều là con gái [r24)]
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Bác chắc 100% chứ,có khi nào trong số các cô con gái ấy đã đi qua Thái Lan 1 hoặc 2 lần [:D].Cũng khó biết thật Bác nhỉ :-??
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chuyện mê tín hay ma cỏ gì thì em chưa thấy tận mắt nên cũng khó tin lắm.
    Nhưng những gì nghe người lớn kể lại cách đây vài tháng thật ra ko tin chắc ko được.
    1 ) Em có thằng bạn cũng chơi với nhau khoảng 10 năm,vì dính vào xike ( HIV ) nên chết ờ nhà.Em chỉ viếng nó 1 lần tiễn đưa nó và 10 năm ko qua lại hay thăm hỏi về Gia Đình nó.Tình cờ gặp Ba của nó,Bác kề là từ khi nó chết đến giờ ko ai ở căn nhà đó và cho người khác thuê lại căn nhà đó,nhưng tất cả những người thuê lại đều quả quyết là có ai đó vào ban đêm thường nghe có tiếng bước chân trong nhà hoặc nhu có ai đó đang theo dõi hành động của mình.
    2 ) Có em thằng bạn cũng chết vì xike ( HIV ) và chết ở nhà.Mọi chuyện diễn biến bình thường ( Em thường ngủ đêm nhà thằng bạn nhưng ko thấy gì ).
    Và ngày thằng bạn trước khi đi định cư nước ngoài,nó lầm bầm trong miệng là ( Anh 2 đi chắc ko về VietNam nữa,em ở nhà nhớ chăm sóc Cha Mẹ và trông coi nhà cửa nhé ).Và đúng 1 năm sau thì vợ của người em chết vì TNGT ờ ngoài đường.Trải qua 2 năm ko có gì => đến khi đứa em gái út làm ăn được muốn xây lại nhà cửa bèn kêu thợ đến đo đạc và chuyển đồ đạc ra ngoài.
    Tầm 18 giờ khi đám thợ hồ chuyển đồ đạc gần xong thì tụ lại ngồi hút thuốc thì bỗng dưng có 1 người con gái tay nắm tay người con trai đi vào và nói với đám thợ này là Sao Chuyển Đồ Đạc Không Hỏi Ý kiến Vợ Chồng Nó,nói xong thì lặng lẽ biến mất.
    Sáng người em gái làm 1 cái lễ xin chuyển đồ đạc tiếp và xây sửa nhà lại =>khi xây nhà thì ko gặp bất cứ trở ngại nào.
    2 trường này em cũng bán tín bán nghi vì chưa thấy tận mắt,chỉ nghe kể lại mà thôi.Trên đời này có ai lại đi thêu dệt kể là nhà mình bị Ma ám chứ :-??
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [:D] Cứ cho 2 câu chuyện trên do tranh dành đất đai nên thêu dệt thêm đi.
    Nhưng Câu 1 ) thì thằng anh trước khi đi đã sang tên sổ hồng cho đứa em gái còn lại duy nhất rùi.
    2 ) khi thằng anh chết thì Cha Mẹ cũng ly dị và có cuộc sống riêng và kêu đứa con gái đăng bản bán nhà.
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Trường hợp màu đỏ kia vẫn có thể quy về xác suất được thôi chị Bại ạ . Điều đáng nói là nguyên nhân gì khiến chiếc xe bỗng dưng lao lên vỉa hè ? Là do tông vào viên gạch giữa đường , hay là một yếu tố nào đó do động cơ xe v..v ( Nói chung trong bài toán xác suất , việc xác định các yếu tố gây nên xác suất để đặt ra bài toán vẫn là khó nhất ) .
    Chỉ cần có nguyên nhân dẫn đến tình huống thì vẫn có thể tính được xác suất . ( VD: do xe máy tông viên gạch thì xác suất tông và lao lên vỉa hè là bao nhiêu % , gọi đó là X% )

    Tính tiếp về mật độ ô tô qua đường , tính xác suất ô tô qua đường và mất lái lao vào đúng vị trí mà chiếc xe máy vừa thoát chết v..v gọi xác suất đó là Y % .

    Từ đó tính ra được xác suất trong trường hợp xe máy tông lên vỉa hè và đồng thời ô tô mất lái vào chỗ chiếc xe vừa thoát chết . Xác suất này rất bé nhưng không thể không xảy ra , cũng giống như là chơi xổ số vậy , xác suất giải đặc biệt là rất bé nhưng vẫn có người trúng .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hai cái màu đỏ mà tôi bôi kia là giống nhau . Đều là xác suất rơi vào mà thôi . Người ghi 2 con thì xác suất trúng cao hơn nhiều so với người ghi một con , nhưng xác suất vẫn là xác suất , đôi khi người ghi một con lại trúng , còn người ghi 2 con lại trượt .

    Mà ghi 2 con hay ghi 1 con thì vẫn có xác suất trượt bên trong , và xác suất trượt thường cao hơn rất nhiều xác suất trúng nên hỏi làm sao mà có những người cam tâm làm " chủ đề " .

    Còn mấy trường hợp hồn ma bóng quế thì tôi chịu vì chưa bao giờ gặp , mà hi vọng là đời này tôi "không được " gặp ma ;))
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    các bác đã bao giờ đi trên đường và thấy rất quen dường như mình đã đi qua rồi chưa? mà thực tế đây là lần đầu

Chia sẻ trang này