1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyên số và định mệnh có thật không.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoBiTa_VN, 21/05/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cái này thì nhiều người gặp rồi. Ngày xưa còn nhỏ tớ cũng hay gặp. Nhiều lúc đang ngồi hoặc đang nói chuyện với ai đó, tự nhiên một cảm giác bất chợt thoáng qua trong khoảng vài giây, cảm thấy như cuộc nói chuyện này, với con người này, trong khung cảnh này, nói chung là y sì phooc' như thế này đã xảy ra một lần rồi, mặc dù có thể đó là khung cảnh lần đầu gặp trong đời. Nhưng lúc đó đầu óc cảm giác cứ hơi mơ mơ đi ấy.

    Về sau này đọc nhiều tài liệu thấy các nhà khoa học đưa ra nhiều phân tích nhận định. Nhưng giả thiết thuyết phục nhất đó là hiện tượng liên quan đến kiếp luân hồi. Những cảm xúc quen thuộc vừa lướt qua trong đầu đó chính là những hình ảnh quen thuộc từ kiếp nào đó xa xưa mình đã trải qua và giống hệt kiếp này, thỉnh thoảng lại tái hiện

    Nói chung giả thuyết này được phân tích từ vụ nổ Big Bang. Qua đó, vũ trụ được hình thành từ một vụ nổ bắt nguồn từ một điểm vật chất vô cùng nhỏ nhưng có năng lượng vô cùng lớn. Sau đó vũ trụ cứ nở dần ra như ngày nay. Theo dõi các thiên hà, người ta nhận thấy rằng chúng ngày càng nở dần ra. Và theo thuyết này thì đến một giới hạn nào đó vũ trụ lại co lại thời điểm ban đầu, rồi lại nở ra y hệt như cũ. Cứ thế chu trình đó kéo dài mãi mãi... từ đó hình thành kiếp luân hồi.

    Tuy nhiên đó vẫn chỉ là giả thuyết chưa được chứng minh, dù được nhiều nhà khoa học đồng tình. Thế giới siêu nhiên thật kỳ bí, nhiều hiện tượng khoa học vẫn chưa giải thích được. Bạn nào có kỷ niệm đẹp về những câu chuyện ma mãnh hay tâm linh gì thì kể đi. Những chuyện mà mình chứng kiến ấy!


    Có nên chuyển đề tài này vào quán tán dóc cho xôm ko nhỉ???
    dilentuga thích bài này.
  2. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nó có thật. Và an bài cho cuộc sống của chúng ta tất cả.

    Em vốn có cái tướng đi xấu lắm, chả biết miêu tả thế nào, đại loại là đi cho mũi chân xuống trước :( thế rồi em bị bệnh, cụ thể là bị khóe chọc thịt. bị những 3 năm, 3 năm trời chạy chữa không khỏi, bỗng 1 ngày đẹp trời nó tự khỏi, chẳng phải làm gì, và tướng đi cũng thay đổi sau 3 năm.... :-ss

    Nhớ gần chục năm trước, cái lúc mà em thi đại học, em xa nhà, sống ở TP. 1 ngày đẹp trời em đi xin việc làm. xin được việc, cụ thể là làm điều tra viên cho 1 công ty thám tủ, đã được nhận, hẹn 2 ngày nữa đi nhận nhiệm vụ, thế quái nào mà đến tối mama em thì gọi điện, lệnh về nhà gấp, lâu rồi chưa về, phải về... đồng thời papa em đi công tác ở tỉnh cạnh TP cũng gọi, bảo là papa đang công tác ở đó, bắt xe sang đó nhậu.... và rồi em trái lệnh của cả 2 người, nói bận học không về được, cũng không đi chơi được, quyết tâm ở lại...và rồi giống như mệnh ấy, ngày hôm sau em chạy xe đi ăn sáng thì bị ngã xe, tróc sơn khắp mặt mũi chân tay, 1 tay bị rạn xương, 1 tay bị gãy :-O ngăn cản em nhận công việc ở cái công ty thám tử đó, có thể vào làm em sẽ gặp rác rối lớn, nên có gì đó cố ngăn cản thông qua bố mẹ, bố mẹ cản không được nên phải thông qua tai nạn. :-O

    Sau này còn nhiều vụ khủng khiếp lắm. khi nào rảnh kể mọi người nghe.



    Có 1 số người gặp em rồi biết mất, nhưng sự hội ngộ của họ có tác động lớn đến cả cuộc sống của em, trong 1 khoảng thời gian. Sau đó thì lại người khác chó 1 khoảng khác, và rồi đẩy đưa đến những hoàn cảnh, sự kiện, mà không bao giờ ngờ tới. Kết luận nó có thật :((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhiều lắm, khoa học giải thích là do hiện tượng Dejavu, bác google thì rõ :((
  3. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Cái này muốn hiểu rõ, các bạn tham khảo thêm phật giáo.
    Lục đạo luôn hồi (địa ngục,ngạ quỹ,súc sanh, atula, cõi người, cõi trời ).

    Theo các Lạt Ma Tây Tạng thì khi chết linh hồn người chết sẽ chuyển vào cõi giới nào đó và tùy theo tâm thức mà họ thấy được hình dáng, màu sắc sự vật nơi họ đến. Ngoài ra, tùy theo lòng tin vào tôn giáo của mình lúc còn sống như đối với những người theo Hồi giáo, Thiên Chúa giáo hay Bà La Môn họ... sẽ thấy cảnh trí trước mắt theo tâm thức riêng của tôn giáo họ đã qua Kinh sách từng đọc ví dụ.. người theo Thiên Chúa giáo họ có thể thấy Chúa Jesus, Đức Mẹ, hoặc thấy các Thiên Thần bay lượn hay sự xuất hiện của ác Thần, của Thiên sứ hay Quỷ Sa Tăng vân vân...

    CON NGƯỜI CÓ VƯỢT QUA SÁU CÕI LUÂN HỒI ĐƯỢC KHÔNG ?

    Con người có thể vượt qua 6 cõi Luân Hồi bằng cách tu hành đến những quả vị cao hơn như quả vị Bồ Tát, quả vị Phật, không còn luân chuyển trong con đường sinh tử nữa.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Trường hợp là như bị kéo lên, chả vì cái lý do gì cả. Thế mới nói chứ. Nó liên quan đến đoạn sau ý.
    Những trường hợp thuộc về dạng này không dùng xác suất được. Mà mình thì nghe hơi bị nhiều, chuyện thật 100%.
  5. star411

    star411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    topic này có vẻ hay nè, em xin phép đào mộ nhé, :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  6. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Đào lên sao ko trộn lại rồi đắp thêm cho nó to ra:D
    Chú vào đào lên xong bỏ đấy rồi tót đi chơi thì cũng như ko:(
    Theo em thì Duyên Trời Định có thật ko?
  7. star411

    star411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    :), em thì nghĩ là có ạ, trên đời rất nhiều chuyện là duyên số, mỗi người mình gặp cũng là duyên rồi, ko gặp trc thì có lẽ sau này, muốn tránh cũng ko dc!!!
    NoBiTa_VN thích bài này.
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Thotestdilentuga thích bài này.
  9. aki27

    aki27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    5
    Cứ nhìn những gì các bác éo ngờ nó lại xảy ra, thì đấy là Duyên :D
    NoBiTa_VN thích bài này.
  10. thanhnhandaikekhukho

    thanhnhandaikekhukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    4
    cái này là de javu. bác nhờ cụ gu gồ để xem thêm.

    tất cả những gì đã qua rồi đều không tồn tại nữa. nó chỉ là một ý nghĩ của bây giờ. tương lai chỉ là phóng chiếu của quá khứ lên hiện tại. tất cả những gì thực sự tồn tại đều là hiện tại. không có định mệnh, duyên số gì cả. tất cả chỉ là ngẫu nhiên và hiển nhiên. :rolleyes:

Chia sẻ trang này