1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khoảng cách ...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi baby_moon, 20/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhói đau khi nghĩ rằng mình đã thực sự mất đi một người bạn, cái khoảng cách vô hình giữa hai đứa không thể nào rút ngắn lại, ko phải vì ko thể mà vì ko muốn. Khoảng cách địa lý thực sự ko xa bằng khoảng cách về tình cảm .
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngày nối ngày
    Mùa qua mùa
    Yêu thương sẽ ở lại ...
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách nào là mong manh nhất????????
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Tớ mất mất một cơ số đứa bạn, mỗi khi nhắc lại cũng buồn và tiếc lắm! Nhưng những gì qua cứ để qua thôi, ng ta nói, bạn bè cũng là cái duyên nợ...Cậu cứ coi như cậu và bạn cậu không có duyên làm bạn..Nếu chuyện xảy ra cả hai đã không còn gì thì cứ coi như những người bạn bình thường, bạn cũ...Còn nếu trước í đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng, thì cứ coi như là một người bạn xã hội, gặp nhau để còn cớ mà chào, mà cười...
  5. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Là khoảng cách do bạn tự nghĩ và tự tạo ra :D
  6. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    1 khoảng cách giữa 2 con tim...giữa sự bộn bề trong cuộc sống đã làm cho 2 con tim phải cách xa nhau...em ak...dù ta đã chia tay khá lâu nhưng con tim anh luôn dành cho em...trái tim anh đã úa tàn và băng giá...anh đã ko còn mở cửa trái tim cho bất kỳ 1 ai khác dù họ luôn dành tình yêu cho anh...nhưng trái tim anh chỉ dành cho em...dù em ở nơi rất xa...cái khoảng cách đó thật xa xôi...và còn gì xa hơn nữa
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Lấy cái gì để đo khoảng cách????
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    We are so close but still so far ...
    Rồi thì cũng sẽ phải ổn thôi, cái gì của Ceasa thì cứ trả về cho Ceasa.
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Trả lại có bao giờ trọn vẹn????
  10. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn mãi chỉ vậy thôi,bằng lòng với những gì mình đang có và phấn đấu vì ngày mai tốt đẹp hơn.
    Nếu khoảng cách lớn quá thì nên rời xa nhé

Chia sẻ trang này