1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm sống : Nếu bạn chỉ còn sống 24h bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ !.. ngồi viết một bài rõ dài và chi tiết... đến lúc chuẩn bị gửi thì phụp...
    Bây giờ thì chỉ biết là trước khi chết trong 24 h đó... thế nào cũng phải chửi mấy cha điện lực 1 câu ! Thế thôi... còn bài viết.. để lúc nào nguôi giận sẽ viết lại !

    BAD
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chỉ còn 24 tiếng thì cũng chả làm được gì nếu bị bệnh và sống đến 24 tiếng sau thì chỉ biết nằm đó mà ngẩm lại đời mình ,phải còn sức thì ráng đọc lên vài lời trăn trối .Còn nếu như 24 tiếng sau bị giết chết thì việc em làm đơn giản là ngồi viết lại 1 tờ giấy trong đó ghi lại ước mơ và tham vọng của mình ,những việc mình đã làm chưa thể làm đang làm và sẻ làm để lại cho 1 ai đó .Mai này hắn ta tìm người nào đó có chia sẻ cùng em 1 giấc mơ thì đưa cho người đó tờ giấy đó .Thế là coi như em đã đi hết đoạn đường đời và đã làm hết sức mình ,có sống lại lần thứ hai cho làm lại thì em cũng chỉ làm được đến thế ,có chết cũng mản nguyện .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nói thật ...
    Theo tôi "sống " khác với " tồn tại " . Nếu ta chỉ hít thở , ăn ngủ , đi ra đi vào mà không có mục đích gì , không có ước mơ - hy vọng - hoài bão gì thì có thể nói là ta chỉ đang tồn tại .
    Nếu tôi chỉ tồn tại 24h nữa thì điều đó không có gì là ghê gớm , bởi cho dù có tồn tại thêm 240h hay 2400h nữa cũng chả có gì ảnh hưởng đến tôi và đến hòa bình thế giới . Chẳng chết thằng Tây đen nào ...
    Nhưng nếu tôi chỉ " sống " được 24h nữa thôi thì đó là một thử thách quá lớn . Có nghĩa là tôi chẳng còn bao nhiêu thì giờ để thực hiện những mục đích - ước mơ - hy vọng - hoài bão chưa hoàn thành được của đời mình . Vậy thì trong 24h đó tôi phải làm được điều gì đó thật ý nghĩa dù nhỏ nhoi thôi để ít ra cũng được tiệm cận gần hơn với những niềm mong muốn ấy , để ít ra sau 24h nữa tôi sẽ không phải nhắm mắt xuôi tay đấy hối tiếc là mình đã không hề cố gắng trong những giờ phút cuối cùng .
    Nói chơi ...
    Nếu tôi chỉ còn 24h nữa thì ít ra tôi cũng thề sẽ chẳng quan tâm đến điện đóm và mấy ông điện lực như anh Bad_sniper . Có điện thì xài máy tính , không có thì viết tay ... thì giờ đã ít , bực bội chỉ mất thêm thì giờ ...
    Votrungh@
  4. quaikhach

    quaikhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    24 giờ?..........tập trung mọi người lại để đọc di chúc.......
    xe để lại cho anh trai......
    computer cho em trai.....
    dàn hifi để cho em gái.....
    đồng hồ để cho thằng bạn thân.....
    bộ sưu tập pha lê nhỏ nhỏ xinh xinh tặng con nhỏ hàng xóm...
    quần áo cùng tiền để dành gửi hội từ thiện...
    chia tay nàng và trả lại cho nàng những kỷ vật của hai đứa...
    một cuốn băng ghi âm những hành động tội lỗi bí mật từ nhỏ đến giờ gởi cho ba má......
    sau cùng sẽ thử nghiệm......những câu hỏi trả lời chưa được :
    ăn đậu hủ với mật ong và uống hủ rượu bò cạp tự ngâm xem thử có chết thiệt không? nếu chưa chết thì ở trong phòng một mình nghe lại những bản nhạc nhức nhối trong lòng (xin kể ra luôn):
    Quê hương
    Gửi đôi mắt nai
    Yesterday once more
    Season in the sun
    The day you went away.......
    và cuối cùng thì: hãy khóc đi khóc đi đừng muộn phiền..
    Đa tình tử cổ thùy vô hận
    Hảo mộng do lai tối dục tình
  5. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi chỉ còn sống được 24 h ?.
    Cũng tùy vào trường hợp mốc thời gian 24 h đó bắt đầu vào giờ nào trong ngày mà tôi sẽ tiến hành hững việc tôi cảm thấy cần làm. Bây giờ ngồi nghĩ.. dĩ nhiên sẽ chu đáo hơn lúc bất thình lình ta nhận được tin ta chỉ còn sống được 24h, và dĩ nhiên... ta viết bây giờ sẽ được nhiều hơn những gì ta có thể làm nếu ngày đó chợt tới !
    Đây cũng là một vấn đề tuy không mới... nhưng chẳng cũ chút xíu nào. Đôi lúc cũng cần có một chút thời gian để "dòm" lại mình.
    Nhìn chung ta có thể chia tạm làm 4 khoảng thời gian chính mà ngày ấy có thể xảy ra.
    - Bắt đầu lúc 0 h
    - Bắt đầu lúc 6 h
    - Bắt đầu lúc 12 h
    - Bắt đầu lúc 18 h
    * Nếu ngày đấy bắt đầu vào lúc 6 h sáng và kết thúc vào 6 h sáng hôm sau là hay nhất. Những giờ kia.. (kể cả giờ lẻ) tùy tình hình, "liệu cơm gắp mắm" vậy !
    Nếu thật sự như vậy, có lẽ minh sẽ bắt đầu bằng cách... gọi điện rủ những người bạn đã từng hay đi ăn sáng chung với nhau, làm một bữa sáng. Sau đó là đi cà phê sáng. Tiếp đó là lo làm những việc cần làm đại loại như... thủ tục giấy tờ, kể cả thủ tục Pháp lý (di chúc, xử lý tài sản riêng . . .)
    Những việc đó làm chắc cũng đến trưa. Đến trưa rồi thì đi ăn trưa với bạn bè vậy ! Rồi sau đó còn tranh thủ đi mua quà cho những người bạn thân mà mình không thể gặp mặt được do ở xa, và còn tìm cách thanh toán nợ cho anh em nữa chứ ! Chả mấy chốc mà đến bữa tối.
    Bữa tối thì dĩ nhiên là phải tìm cách ăn cơm chung với đại gia đình. Sau đó "xin phép" đi bù khú với anh em, bạn bè, chiến hữu. Sở dĩ phải xin phép là vì đã lâu lắm rồi mình không còn bị phải xin phép để được đi chơi. Thôi ...ngày cuối thì phải xin để cho đàng hoàng chút !
    Bù khú với chiến hữu xong thì chắc vẫn phải gầy độ la cà ban đêm để gặp những người mà mình thường lai rai, hàn huyên mỗi khi đi khuya ! Àh... chắc phải nhớ khoảng 23h30 tạt về nhà chúc 2 cụ ngủ ngon cái nữa chứ nhỉ ! Sau đó muốn đi đâu thì đi.
    Chiến hữu nào còn lại thì chắc cũng chỉ ngồi được với mình đến 4h sáng là cùng, vì họ còn việc của họ vào ngày hôm sau !
    - 4 h sáng đi về nhà rồi làm gì đây nhỉ ? À, chắc phải làm một cú bất ngờ : nấu đồ ăn sáng cho 2 cụ, hoặc chí ít thì cũng phải đi mua món mà 2 cụ thích ăn về dọn sẵn để dưới bếp. Viết mảnh giấy chào 2 cụ, chào tất cả mọi người !
    - Đến lúc này chắc cũng gần đến giờ rồi. . . Thôi thì tắm rửa sạch sẽ, rồi đốt điếu thuốc, lấy chai rượu ra làm 1 ly !
    Đến đây thì đi được rồi... dù không biết còn thiếu sót gì không ! Mà chắc cũng chẳng ai trách... thời gian và sức người đều có hạn mà !
    À ! thiếu cái này : nếu lúc đó đang có người yêu, chắc chắn phải rủ em í cùng mình đi làm mọi chuyện cho đến khi tàn cuộc / Còn nếu chưa có thì sao nhỉ ? . . . Một số anh em - bạn bè - chiến hữu đọc đến đây thì chắc biết tỏng mình sẽ làm gì . . .
    Nếu ngày đó mà có thật... vậy làm ơn hãy bắt đầu vào 6 h !
    BAD
  6. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ráng làm tất cả những gì còn có thể , cho gia đình , cảm ơn ba mẹ vì tất cả
    tạo một gia đình không khó nhưng cái khó có lẽ là gìn giữ nó, có lẽ vậy
    Được white_lys sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 06/11/2003
  7. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn dư mệnh 24 giờ ? bỏ mặc tất cả ở bên cạnh người
    mình yêu nhưng người nào có yêu mình
    tình tiền hai chữ đi liền
    nợ đời trút bỏ vào miền hư vô
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cái vụ chỉ còn sống 24h nửa thì thường là do bệnh tật hoặc sắp bị ám sát ,cái vụ ám sát thì khó mà xảy ra nên có trường hợp thứ 3 đó là sắp tận thế chẳng hạn như Bush hay Putin vô tình bấm lộn nút chẳng hạn cái đó thì ai cũng chết ,vui chán ,có gì mà lo.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nếu chỉ còn 24 giờ để sống , rất có thể , rất có thể tôi sẽ ...
    - Chui ngay vào 7X SG và viết nhăng viết cuội gì đó , không cần tử tế đầu đuôi , chỉ cần thoả thích , chẳng hạn như hẹn mọi người ra Sunwah hay Tí Nị uống cafe rồi cho cả bọn leo cây , xóa vài bài , treo vài nick , tung vài tin vịt ơi là vịt chẳng hạn như Vịt bầu sắp đám cưới mà chú rể là Vịt Xiêm , khóa khoảng chục topic ... vì có bị Elead hay Sun.10 hoặc admin treo nick cũng không còn nhiều thì giờ để tranh cãi nữa ...
    - Copy một số bài bên " Mua bán " và " Y tế " qua topic " Lãnh sự quán Hà Nội .. "
    - Mua tặng cao bồi nghèo Lonesome một cái điện thoại di động Samsung C-100 secondhand để hắn có cái mà mes miếc với bồ tèo ngoài Hà Nội .
    - Chạy ra cửa hàng hoa và đồ lưu niệm Lucky Star của Sun.10 và ... mua chịu hết toàn bộ những thứ tinh tinh ở đấy rồi phát không cho bọn trẻ con đánh giày , bán báo đầu phố .
    - Rủ nhà giáo ưu tú Quykiemsau_vn đi ... bơi thi ở hồ Phú Thọ sâu 2 mét ...
    - Nhắn tin mời 7X SG lên La Mã để đá bóng và ... ăn KFC ...
    - Đóng dăm ba chục triệu cho Deep_Sorrow để nuôi heo đất nhà 7X .
    Vui trở lên ! Đúng là sống vội có khác .... hehe ...
    Votrungh@
  10. Chim_se_toc_xu

    Chim_se_toc_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn 24h để sống mình sẽ làm gì nhỉ?
    Ừ nhỉ, tại sao mình không nghĩ ra chuyện này nhỉ? bởi vì biết đâu đấy vào 1 ngày đẹp trời nào đó....
    Mà thôi, nếu như số phận không "lỡ" mỉm cười với mình thì có lẽ 24h còn lại để níu kéo cái gọi là "cuộc sống" là quá nhiều đấy. Chẳng có gì đau khổ bằng mình biết trước được sự ra đi của mình mà đây lại là lần ra đi vĩnh viễn. Chính vì thế mà có lẽ chẳng ai còn đủ bình tĩnh hay sáng suốt để mà ngồi đó & nghĩ ra 1 trò nào đó để mà để lại "tiếng thơm" cho đời.... Mọi người toàn lạc quan tếu thôi khi nghĩ rằng mình sẽ đủ can đảm để mà đi trêu chọc mọi người hay làm được 1 việc gì đó.....

    Bao giờ anh đau khổ, hãy tìm đến với em...

Chia sẻ trang này