1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kinh nghiệm sống : Nếu bạn chỉ còn sống 24h bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 21/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Chị !
    Khi mà mình chẳng còn cơ hội nào nữa thì cố gắng níu kéo mà làm gì, ra đi trong lặng lẽ, khỏi làm phiền mọi người.....đâu cần ai đó nhỏ một giọt nước mắt cho mình mà làm chi....
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá anh Đức ah, tặng anh câu chuyện nhỏ nhé:
    (Hoathuytinh.com) Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: ?oTôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.
    Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ?.
    Bi quan hay lạc quan đơn giản chỉ là cách ta nhìn cuộc sống thôi, anh à!
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu Greenline này, anh có đang chán đời gì đâu mà an ủi, bộ em chả nhìn ra khía cạnh hài hước anh viết à , này nhé....biết chắc mình sẽ đi bán muối trong vòng 24h tới thì nên chết sớm hơn một chút, khỏi phải bù lu bù loa lên với mọi người chi, rồi cảnh níu kéo, tiếc nuối, cậu em thử tưởng tượng coi còn 5, 10 phút nũa mình chết, chết ngay trứơc mặt bạn bè người thân à, mọi người có vui không....ôi trời nào là khóc lóc níu kéo loạn cả lên ....hehe, cái cách kết thúc nào thì cool hơn vậy hả
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, vậy mà em tưởng anh... Vội vàng trả lời bác xem có được mời đi nhậu tâm sự không Hoá ra là bé cái nhầm. Nhà em vốn tầng lớp nông dân vô sản nên nhầm nhọt trồng trọt suốt.
  5. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Làm gì ư?
    - Gọi điện hết tất cả các số điện thoại trong cellphone, nói ba điều bốn chuyện. Cuối cùng đều chào tạm biệt tất cả!
    - Chạy ngay về với Ba Mẹ, nấu một cái gì đó thật ngon cho cả nhà!
    - Cuối cùng, gọi điện để nói với anh rằng mình yêu anh!
    Sau đó thì tắt cellphone và ra vườn nằm dài ngắm trời, mây, cạnh bên là chú cẩu thân yêu !
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết chắc mình chỉ còn sống được 24h nữa, chuyện đầu tiên là về nhà sắp xếp mọi chuyện để tạm đâu vào đó, sau đó gọi điện thoại cho những người quen, bạn bè thăm hỏi xem thử có ai sắp ?oteo? như mình không để rủ đi một lượt cho vui, he he Càng đông càng vui, he he
  7. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết chắn chắn sẽ chết thì tôi không cần tới 24h mà chỉ cần 15'''' gọi điện cho ba và được nghe câu : "ba nhớ con", gọi cho mẹ và cũng được nghe câu: "mẹ thương con", gọi cho anh và nghe anh nói: "anh yêu em", gọi điện cho đứa bạn thân rủ nó đi cafe và cũng chỉ cần nghe câu: "tao đến liền" rùi cúp máy là có thể yên tâm mà ngủ mãi mãi....
    Bỏ ra cả cuộc đời để đi tìm kiếm những điều đó mà có được đâu, làm sao trong 24h để làm hết những gì mình mong muốn, tốt nhất là chỉ cần 15'''' thôi !!!

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không?......để gió cuốn đi...để gió cuốn đi...
    Lọ Lem
    Được Lo_lem_he_pho sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 31/07/2004
  8. interview

    interview Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ có sồng được 24h tớ sẽ làm một việc thật ý nghĩa. Để mọi người biết, tôi sống trên đời là không uổng phí. Nếu công việc cần có sự hy sinh, đổ máu cho bao người khác tồn tại thì tôi sẽ làm. Chứ lúc đó, dù có nghĩ tới mọi người cũng chả làm được gì. Chỉ phí những giay phút vàng ngọc còn lại trong đời mà thôi. Còn thân xác thì bán vào bệnh viện, vừa giúp sinh viên y khoa thực tập vừa kiếm được một số tiền bù cho cha mẹ đã nuôi ta lớn khôn.
  9. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chết ta sẽ đi đâu, về đâu nhỉ, đó là một câu hỏi lớn mà nhân loại vẫn chưa có lời giải đáp.....Muốn trả lời được câu hỏi đó có lẽ phải chết thử 1 lần cho biết. 24h sẽ là khoảng thời gian để chuẩn bị cho 1 cuộc phưu lưu mới, hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị. Những giờ đầu tiên sẽ ngồi suy nghĩ và tưởng tượng thử xem nơi đó sẽ ra sao, từ những suy nghĩ và giả thiết đó sẽ biết được ta cần chuẩn bị những gì trước lúc ra đi, những giờ cuối cùng sẽ dành cho việc tạm biệt người thân, bạn bè (tạm biệt chứ ko phải vĩnh biệt vì thế nào ta chẳng gặp lại họ, sớm hay muộn thôi) những giây phút cuối cùng sẽ rất căng thẳng và hồi hộp, một cảm giác vẫn hay gặp trước mỗi chuyến đi xa, tới những miền đất chưa lần nào được đặt chân đến.
    Đó là bây giờ ngồi vậy thôi, thực tế mà như vậy thì không thể nói trước được lúc đó sẽ làm gì.
  10. BarBarossa_Berlin

    BarBarossa_Berlin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Kiếm người mình thương yêu nhất và chết trong lòng nàng

Chia sẻ trang này